Bài một học viên Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 18-10-2005] Cảnh sát bắt Ô. Wang Yonghua, một nông dân có tật tại thành phố Suining vào cuối tháng tám. Họ đã bắt giữ ông kể từ đó. Vợ ông bị buộc rời nhà đi với đứa con trai 10 tháng để tránh bị khủng bố.

Ô.Wang Yonghua, 31 tuổi, là một người có tật nguyền không có bàn tay trái. Ông sống tại Taiping Township, thành phố Sanjia Town, quận Anju District, thành phố Suining, tỉnh Tứ xuyên. Vào tháng tám, cảnh sát từ Quận Anju đến nhà Ô. Wang nhiều lần để khuấy rối ông nhưng ông không có ở nhà. Ngày 30 tháng tám, các viên chức Sở cảnh sát Beimen thành phố Suining đưa cảnh sát lại đến nhà ông để lục soát. Họ đập lên bàn ghế của cha mẹ ông cho và lấy đi cái điện thoại cầm tay và tấm hình gia đình của Ô. Wang và vợ và con gái. Họ cũng đánh ông Wang trước mặt cha mẹ ông và mang ông đi đến thành phố Suining để thẩm vấn.

Cảnh sát truy lùng cùng khắp vợ ông Wang, hy vọng cũng bắt luôn bà. Bà Wang mang đứa con 10 tháng của họ và bỏ nhà đi luôn để tránh bị bắt bớ vô pháp luật. Một vài ngày sau khi Ô. Wang bị bắt, viên chức cảnh sát Zhang Liang của đội công an quận Tongnan, thành phố Trùng Khánh, đi đến Suining để trực tiếp khủng bố Ô. Wang.

Ngay trước ngày 1 tháng mười, cảnh sát làm tiền 300 yuan từ gia đình ông Wang Bây giờ là 10 tháng mười, nhưng họ vẫn chưa thả ông ra.

Nông dân lúc bây giờ là đang bận rộn làm việc đồng áng. Cha của Wang Yonghua bị bệnh và không thể làm việc, và mẹ của ông là trên 60 tuổi. Công việc ngoài đồng là trách nhiệm của ông Wang, Nhưng đến nay ông vẫn còn bị giam tại Trung tâm cầm tù chùa Lingquan, Suining, tỉnh Tứ xuyên.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/18/112618.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/4/66502.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share