Bài viết bởi 1 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Trùng Khánh.

[MINH HUỆ 13-5-2005] Bà Ren Conghuai ở thành phố Trùng Khánh đã kiên định trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị những kẻ có quyền thế ngược đãi nhiều lần. Khi cuộc sống của bà đang lâm nguy, bà vẫn bị kết án 5 năm tù giam, và cảnh sát cùng những nhân viên an ninh mật vụ chính quyền vẫn đến giám sát và quấy rầy bà. Bà đã rất sợ hãi và đã chết vào ngày 6 tháng 4 năm 2005. Thông tin chi tiết về trường hợp của bà dưới đây.

Bà Ren Conghuai đã 62 tuổi, sống ở phố Xiangshizi, thị trấn Zhenan, huyện Kai, thành phố Trùng Khánh. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2001, bà tham gia buổi học Pháp nhóm AnKang tại huyện Kai và đã bị bắt, bị giam 1 tuần ở đồn cảnh sát Shengshan. Điều kiện sống rất nghèo khó, mỗi người trong số họ chỉ có 1 bát cháo nhỏ mỗi bữa. Bà Ren đã cho những người khác bát cháo của bà. Bà chỉ ăn 1 bát trong 3 ngày. Bà được thả trước khi kết án.

Vào giao thừa năm 2004, bà đi dán các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Hai tuần sau đó, một bạn đồng tu bị bắt khi giảng rõ sự thật, và đến lượt bà Ren trong khi bị tra tấn tàn bạo. Vào tối ngày 4 tháng 3 năm 2004, khoảng 11h, Huang Deming (nam) và Xu Zhengxue (nam) ở Phòng An ninh chính quyền huyện Kai dẫn 10 người từ sở cảnh sát địa phương, Ban quản lý vùng lân cận đột nhập vào nhà bà Ren bằng cách trèo tường từ nhà hàng xóm của bà, lấy đi tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu của bà. Chúng cũng bắt bà, thẩm vấn bà vào nửa đêm, và gửi bà đến Trại giam huyện Kai vào ngày 5 tháng 3 năm 2005.

Trong 3 tháng bị giam giữ, bà Ren Conghuai hoàn toàn từ chối hợp tác với tà ác, và bị tra tấn dã man nhiều lần về cả tinh thần lẫn thể xác. Các bệnh tuổi già của bà xuất hiện lại, không ăn được, vào tháng 5, bà được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, và bác sỹ đã thông báo rằng bà sắp chết. Bà phải trả tiền bảo lãnh để được tạm tha, sau khi bị kết án 5 năm tù giam nhưng phải cam kết là không chạy trốn.

Bà Ren không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình, kiên quyết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là cảnh sát địa phương và những nhân viên an ninh mật vụ chính quyền vẫn đến giám sát và quấy rầy bà.Tâm trí bà đã vô cùng lúng túng và bà đã chết vào ngày 6 tháng 4 năm 2005.

Dịch ngày 27/05/2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/13/101708.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/17/60880.html.

Dịch ngày 27-5-2005, đăng ngày 29-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share