[MINH HUỆ 5-4-2005] Ông Trình Phụng Tường (Cheng Fengxiang), học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giam vào trại cưỡng bức lao động tại thôn Hắc (Hei) thành phố Hàm Đan (Handan) vì đã ngắt kênh truyền hình để xen vào các đoạn phim giảng rõ sự thật. Ông đã ra khỏi đó với chính niệm sau khi tuyệt thực phản đối trong nhiều tháng. Ông Cái Tân Trung (Ge Xinzhong) từ thôn Lưỡng Cương (Lianggang), huyện Vĩnh Niên (Yongnian), tỉnh Hà Bắc, đã tiếp nhận công việc của ông Trình Phụng Tường và vì thế ông đã bị bắt và bị giam tại trại giam sau khi nhân viên cảnh sát Yang Qingshe và trợ lý của hắn đến nhà ông Cái. Trong trại giam, ông đã tuyệt thực phản đối trong gần 30 ngày. Sau khi bị tra tấn ép ăn cho đến khi ông sắp chết, ông bị đưa đến bệnh viện huyện, ở đó mọi cố gắng cũng không cứu được ông. Ông đã qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm nay.

Cảnh sát lúc đó đã che dấu mọi thông tin. Chúng cử người đến canh nhà xác và sợ người nhà ông Cái Tân Trung tới. Chúng kêu rằng khám nghiệm tử thi cho thấy ông Cái bị chết do nhồi máu cơ tim. Thi thể ông được hoả táng bí mật. Dân chúng thôn Lưỡng Cương đều biết rằng ông Cái rất khỏe mạnh và không hề bị đau ốm gì cả. Những người chịu trách nhiệm phải bị lương tâm cắn rứt vì trong cùng ngày hôm đó vợ ông Cái, bà Lưu Hải Phong (Liu Haifeng) cũng là học viên Đại Pháp, đã được thả. Bà là người đã tuyệt thực phản đối và sức khoẻ cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, Triệu Xuyên Kiệt (Zhao Chuanjie) cũng được tha trong khi tuyệt thực. Cảnh sát trưởng Trần Tụ Sơn (Chen Jushan) đã từng công bố rằng: “Không có vấn đề gì nếu có một vài học viên Pháp Luân Công bị giết.”

Người bác sĩ tên Zong Ailan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã “Ép ăn”. Những người quản lý trại giam, cảnh sát trưởng cùng các nhân viên cũng phải chịu trách nhiệm. Tất cả những người tham dự phải chịu trách nhiệm cho vai trò của họ trong sự việc này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/5/98912.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/21/59909.html.

Dịch ngày 27-4-2005, đăng ngày 2-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share