Phần I, phần II, phần III

[MINH HUỆ 26-5-2005] Gần đây, chính quyền đồi bại tại Trung Quốc Đại Lục đang bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong diện rộng. Theo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, việc bắt bớ tập trung này đã được lên kế hoạch trên toàn quốc để nhắm vào các học viên. Đây là lần bức hại khắt khe lớn nhất trên diện rộng kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nó cũng một lần nữa chứng tỏ bản tính tà ác của Trung Cộng. Gần đây, chúng tôi đã nghe đến nhiều trường hợp các học viên bị bắt giữ và tài sản của họ bị lục soát trong nhiều vùng, bao gồm có Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Quảng Đông và nhiều nơi khác.

Các học viên Liu Junping và Liu Junying đã bị bắt ở làng Jushan của thị xã Sijiqing, quận Haidian, Bắc Kinh.

Liu Junping và Liu Junying là học viên ở làng Jushan của thị xã Sijiqing, quận Haidian, Bắc Kinh.
Vào ngày 4 tháng 4 năm 2005, họ bị bắt ở Siêu thị Oushang khi đang phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Họ hiện tại đang bị bắt giữ bất hợp pháp tại Trung tâm giam giữ Qinghe Haidian.

Cuộc bức hại tàn ác gần đây đối với các học viên Đại Pháp bởi Cảnh sát ở quận Antu, tỉnh Cát Lâm.

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2005, khi các học viên Đại Pháp là Zhao Fengxian và Sun Huanyi đang giảng rõ sự thật và phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật tại thị xã Mingyue, họ bị theo dõi bởi một số người nhằm bắt họ. Đêm hôm đó, cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu các tài liệu giảng rõ sự thật.

Vào tối ngày 29 tháng 3 năm 2005, học viên Đại Pháp Guan Libo bị báo cảnh sát. Cảnh sát lục soát trái phép nhà của Guan Libo và tịch thu sách Đại Pháp cũng như các tài liệu giảng rõ sự thật. Guan Libo đã bị bắt trong Trại giam Antu.

Vào buổi sáng ngày 30 tháng 3 năm 2005, cảnh sát đã lục soát trái phép nhà của học viên Đại Pháp Yang Yanqiu và tịch thu các tài liệu giảng rõ sự thật.

Bốn học viên trên hiện nay bị giam giữ trái phép tại Trung tâm giam giữ Antu. Những kẻ có quyền hành đang dự định đẩy Zhao Fengxian và Sun Huanyi vào tù, và đẩy Guan Libo và Yang Yanqiu đến trại cải tạo lao động.

Thông tin liên lạc: Quận Antu:
Uỷ ban chính quyền đảng hạt Antu:
Yu Xiaofeng, 86-433-5822008 (Văn phòng), 86-433-5839618 (Nhà riêng).
Phòng 610 hạt Antu:
Zheng Anchun, 86-433-5890707 (Văn phòng), 86-433-5827626 (Nhà riêng), 86-13704339118(Di Động).
Chính quyền hạt Antu:
Wang Tie, 86-433-5890004 (Văn phòng), 86-433-5880066 (Nhà riêng), 86-13943363366 (Di Động).
Phòng cảnh sát hạt Antu
Jin Donghua, 86-433-5822695 (Văn phòng), 86-433-2751660, 86-433-5810550, 86-13904483355 (Di Động), 86-433-5802001.
Zhang Xiang, 86-433-582388, 86-433-5825680, 86-433-5802004, 86-13844320817

Học viên Li Yueqin và các học viên khác bị bắt ở mỏ than Donghai, thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang.

Vào 8h tối ngày 19 tháng 4 năm 2005, cảnh sát hạt Jidong đã bắt các học viên Li Yueqin, Wang Jiacheng, Zhao Fengying, và Gao Fenglan. Cảnh sát đã tịch thu trái phép hơn 20 thứ tài liệu giảng rõ sự thật và hơn 3, 000 nhân dân tệ tiền mặt. Wang Jiacheng, Gao Fenglan bị ép nộp phạt mỗi người 3, 000 nhân dân tệ và được thả vào lúc 1h sáng ngày 20 tháng 4 năm 2005.

Học viên Đại Pháp Jiang Yulian bị bắt ở bệnh viện số 2 thành phố Huaihua:

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2005, Huang Lin ở bệnh viện số 2, Quận Hongjiang, thành phố Huaihua dẫn hơn 10 tên cảnh sát đến phòng của học viên Jiang Yulian. Chúng ép phải mở khoá ngăn kéo. Đồng nghiệp của Jiang Yulian muốn ngăn cản nhưng không được. Kết quả là nhiều ngăn kéo đã hỏng. Chúng cũng đến nhà Jiang Yulian, ép mở cửa và tịch thu một số tài sản cá nhân. Sau khi cô Jiang Yulian hết giờ làm, cô bị đưa đến sở cảnh sát để thẩm vấn.

Lý do cho những hành động trái phép này là cô Jiang Yulian đã giảng rõ sự thật và đưa bưu thiếp cho các bệnh nhân. Một y tá báo cáo lại với Phòng Y tá, ai đó đã chuyển các thông tin này đến Chánh Phòng 610 Huang Lin. Thực tế, các học viên cũng đã giảng rõ sự thật cho Huang Lin. Jiang Yulian hiện nay bị giam tại Trung tâm giam giữ phân viện Hongjiang.

Những người sau đây chịu trách nhiệm về việc bức hại Jiang Yulian:
Chánh Phòng 610 Huang Lin, 86-13973078626 (Di động), 86-745-76225770 (Văn phòng)
Trại giam: Xiao Jianmin

Chen Shihuan và Chen Shihua bị bắt trái phép bởi Phòng 610 ở thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông.

Vào buổi sáng ngày 21 tháng 4 năm 2005, các học viên Đại Pháp Chen Shihuan và Chen Shihua đã bị bắt tại nơi làm việc bởi các viên chức Phòng 610 thành phố Zhaoyuan. Một vài tài liệu Đại Pháp bị tịch thu. Thông tin chi tiết đến giờ vẫn chưa có.

Zhao Yun bị bắt trái phép khi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật ở Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông.

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2005, Zhao Yun đã bị bắt bất hợp pháp bởi Chánh Phòng 610 Di Hao của thành phố Zaozhuang. Di Hao cũng dẫn những người khác đến nhà của Zhao Yun và tịch thu nhiều tài liệu, 1 máy tính, máy in và các thiết bị khác. Hiện nay, Zhao Yun đang bị giam tại nhà giam mà nó được gọi với cái tên “trại giam tội phạm”. Cậu con trai 4 tuổi của cô khóc suốt ngày hỏi mẹ nó.

Học viên Đại Pháp Niu Guifen và Zhang Liyuan (mẹ và con gái) đã bị bắt tại nhà bởi cảnh sát thành phố Laizhou. Bây giờ có lẽ họ đang bị giam tại Trại giam Laizhou.

Cảnh sát liều lĩnh bắt các học viên Đại Pháp tại thành phố Zhaoyuan.

Vào ngày 7 tháng 4, 2 học viên Đại Pháp đã bị bắt trong khu đô thị của thành phố Zhaoyuan. Vào 11h sáng ngày 21 tháng 4, phòng cảnh sát phái xe cảnh sát (tải), xe ô tô của Phòng 610, 3 xe cùng hơn 10 cảnh sát đến nơi làm việc. Chúng đến Đường Beiyuan và bắt 2 học viên tại nơi làm: Bà Chen Shuhua (53 tuổi, làm tại phòng bán buôn) và ông Chen Shihuan (48 tuổi, làm trong cửa hàng bán lẻ). Cảnh sát cũng lục soát phòng bán buôn và lấy cắp 1 máy tính và 1 máy in, cả hai thiết bị này đều được sử dụng cho công việc. Họ cũng lục soát nhà bà Chen Shuhua. Trong cửa hàng bán lẻ, những kẻ côn đồ đồi bại xáo trộn quần áo, giường ngủ và cả cửa hiệu, cũng như tịch thu sách Đại Pháp. Các thành viên gia đình bà Chen Shuhua sau đó phát hiện ra rằng chúng đã lấy cắp 2 cái ví tiền. Khi những tên côn đồ này bắt ông Chen Shihuan ở cửa hàng bán lẻ, con trai ông đã cố ngăn cản chúng. Mặc dù con trai ông Chen Shihuan không phải là học viên nhưng anh ta cũng bị bắt. Hiện nay, ông và con trai đang bị giam giữ trái phép ở Trạm cảnh sát đường Luofeng. Cùng ngày hôm đó, khi gia đình bà Chen Shuhua đến thăm, họ nhìn thấy con trai ông Chen bị cảnh sát đánh rất dã man, trong khi tình trạng của ông Chen Shihuan thì không biết thế nào.

Zhang Wei, Phó tổng thư ký của thành phố Zhaoyuan, chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công, được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 2 năm 2005. Vào tháng 3, hắn ký lệnh tổ chức một chiến dịch chống lại Pháp Luân Công toàn thành phố Zhaoyuan. Vào ngày 15 tháng 4, hắn tổ chức một buổi họp về việc bức hại Pháp Luân Công toàn thành phố Zhaoyuan. Trong cuộc họp, mệnh lệnh được gửi xuống từ các viên chức cấp cao hơn để tăng cường bức hại. Nhiều viên chức đã tham dự cuộc họp bao gồm Zhang Wei (Phó tổng thư ký của thành phố Zhaoyuan), Xu Linhong (Thư ký Ủy ban tư pháp và chính trị thành phố Zhaoyuan), Cai Ping (Trưởng phòng cảnh sát), Liu Shuju (Chánh Phòng 610).

Khẩn cấp gọi để cứu giúp các học viên cô Li Xiulan và cô He Shuyan ở hạt Aohan, Nội Mông.

Khoảng 11h tối ngày 11 tháng 4 năm 2005, trong khi cô Li Xiulan và cô He Shuyan đang ở dưới phố dán các công bố thoái xuất khỏi Trung Cộng được ấn bản bởi Thời báo Đại Kỷ Nguyên, họ bị một vài cảnh sát tuần tra nhìn thấy. Sợ bị phát hiện, Li Xiulan quẳng lọ hồ và làm vỡ nó. Cảnh sát nghe thấy tiếng động và bắt họ. Cảnh sát mang 2 học viên đến tòa án để xét xử 1 cách trái phép. Khi không có bảo vệ ở xung quanh, các học viên mở khóa còng tay bằng cách phát chính niệm. Tuy nhiên. Li Xiulan bị chạm phải cái cốc làm báo động cảnh sát. Chỉ có He Shuyan có thể chạy thoát, nhưng cô bị ép trở thành không có nhà vì để tránh bị bắt ở nhà. Li Xiulan vẫn còn trong nhà giam và dưới sự bức hại ở trại cưỡng ép lao động.

Một học viên khác là cô Bi Zhanqin, bị giữ tại đồn cảnh sát Chifeng vì phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Thông tin chi tiết về cô hiện nay vẫn chưa có.

Các số điện thoại của những kẻ bức hại ở hạt Aohan (mã vùng là 0476):
Đồn cảnh sát Aohan, Qin Fengshan: 86-476-4332711-3406 (Văn phòng), 86-13804760222 (Di động)
Giám đốc Phòng 610 và phó thư ký chịu trách nhiệm về các vấn đề chính trị và luật pháp, Guo Xiaoguang: 86-476-4331835 (Nhà riêng), 86-13947646288 (Di động)
Giám đốc trung tâm bảo an ở Aohan, Gong Chuanxing: 86-476-4336189 (Nhà riêng), 86-476-4332711-3437 (3461) (Văn phòng), 86-13947666288 (Di động)
Trại tạm giam Aohan, Feng Shuxin: 86-476-4342008 (Nhà riêng)
trại tạm giam Aohan, Ji Yahuan: 86-476-4336111 (Nhà riêng), 86-476-4331225 (Văn phòng)
trại tạm giam Aohan, Liu Keqin: 86-476-4336295 (Nhà riêng), 86-13847659056 (Di động)
Giám đốc của trại tạm giam Aohan, Zhao Chunshan: 86-476-4331915 (Home), 86-476-4333535 (Văn phòng)
Phó giám đốc của trại tạm giam Aohan, Wang Li: 86-476-4339673 (Nhà riêng), 86-476-4333535 (Văn phòng)
trại tạm giam Aohan, Yu Ze: 86-476-4330416 (Nhà riêng), 86-476-4331225 (Văn phòng)

Học viên ông Liu Wen ở thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc bị giam lần nữa.

Học viên ông Liu Wen quê ở hạt Zhuozhou, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Địa chỉ hiện nay của ông là số 18 Liulin Qianjie, làng Chengguandongjie, quận Fangshan, Bắc Kinh. Liu Wen đã bị bắt tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 6 tháng 10 năm 2000, và đã bị kết án 3 năm tù 1 cách bất hợp pháp tại trại cưỡng ép lao động. Trước khi kết án, ông bị gửi tới trung tâm tẩy não tại Zhuozhou và chịu đựng sự bức hại. Vì ông không từ bỏ niềm tin của ông, ông bị gửi đến trại cưỡng ép lao động Bảo Định. Vào cuối năm 2004. ông Liu kháng cự lại đối với cuộc bức hại bằng cách tuyệt thực tại trại lao động. Bốn ngày sau đó, ông được phép trở về nhà để chữa chạy. Tuy nhiên, trong khi ông vẫn đang bình phục sức khỏe vào tháng 1 năm 2005, Liu Wen đã bị bắt lại lần nữa bởi những kẻ bức hại ở quận Fangshan, Bắc Kinh. Hiện nay, Liu Wen đang bị giam và bị bức hại tàn bạo tại trung tâm tẩy não ở hạt Liangxiang, Bắc Kinh.

Học viên, ông Kang Yongqiang ở hạt Laiyuan, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc bị cảnh sát bắt.

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2005, cảnh sát của trạm cảnh sát Laiyuan, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bắt cóc học viên Kang Yongqiang ở nhà của anh. Cái máy tính anh đã mua cho con trai anh cũng đã bị cảnh sát lấy đi. Kang Yongqiang hiện vẫn còn bị giam tại đồn cảnh sát.

Các học viên ở hạt Laiyuan, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc phải chịu sự bức hại.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2005, cảnh sát của trạm cảnh sát Laiyuan và nhân viên của Phòng 610 Laiyuan đã bắt cóc các học viên: ông Li Shulin (là nhân viên của Cục Xây dựng đô thị), ông Liu Zhilin (bác sĩ của Bệnh viện Hạt) và cô An Libin (giáo viên). Các học viên đã bị gửi tới trung tâm tẩy não của thành phố Bảo Định. Không có thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của họ do thông tin bị các kẻ bức hai đã bưng bít.

Ông Ma Shun, 51 tuổi, ở làng Shiliwan, hạt Laiyuan, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Sức khỏe tinh thần và thể chất cuả ông đã tăng tiến sau khi cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Vào năm 2003, Ma Shun đã bị bắt vì in các tài liệu giảng rõ sự thật ở nhà. Ông đã bị giam ở Trung tâm giam giữ Laiyuan và bị tra tấn tàn bạo, nhưng ông không từ bỏ đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông Ma đã bị kết án 10 năm tù giam. Hiện nay ông đang bị giam tại Nhà tù số 1 tỉnh Hà Bắc (Nhà tù Bảo Định).

Cô Zhao Haiping, 45 tuổi, ở làng Erdaohe, hạt Laiyuan, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Sức khỏe tinh thần và thể chất cuả cô đã tăng tiến sau khi cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Vào năm 2002, cô Zhao Haiping đã bị bắt giam tại Trung tâm giam giữ Laiyuan vì cô không từ bỏ đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Dưới áp lực ghê gớm của sự bức hại, chồng cô đã ly hôn với cô sau 16 năm chung sống. Hiện nay, cô Zhao Haiping đang lâm vào tình trạng túng quẫn và phải làm 1 số việc ngoài giờ để kiếm sống.

Hai học viên đã bị bắt ở quận Futian, thành phố Thẩm Quyến.

Gần đây ở thành phố Thẩm Quyến, nhân viên của Ủy ban khu phố Lianhua, Futian, thành phố Thẩm Quyến và cảnh sát ở đồn cảnh sát Jingtian đã bắt các học viên cô Wang Shuling và cô Zhang Fuying. Cả hai người là các thành viên của gia đình các nhân viên của Công ty Tianjian Thẩm Quyến.

Chen Chunfeng, giám đốc của tổng văn phòng Ủy ban khu phố Lianhua đã từng phục vụ trong quân đội. Hắn theo lệnh của Giang Trạch Dân và bè đảng tà ác côn đồ thân cận của hắn và tích cực bắt giữ các học viên trong khu vực của hắn. Các học viên trong khu phố Lianhua đã bị bắt gần hết.

Các số điện thoại liên quan:
Trung tâm giam giữ Futian, thành phố Thẩm Quyến, giám đốc và quản giáo He(nữ): 86-755-84462756
Đồn cảnh sát Futian, Phòng 610, thành phố Thẩm Quyến, Giám đốc Wu: 86-755-82918514
Ủy ban khu phố Lianhua, quận Futian, thành phố Thẩm Quyến: 86-755-82915728, Giám đốc Chen Chunfeng: 86-13500042731 (Di động)
Công ty Tianjian Thẩm Quyến, đại diện pháp lý Zou Zhiyuan
Địa chỉ : Tòa nhà quản lý xây dựng, đường Honglixi, quận Futian, thành phố Thẩm Quyến.
Điện thoại: 86-755-83918466, 86-755-83928130
Người liên hệ: Gao Jianbo, Xu Zhaosong

Ngày 25 tháng 4, 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/26/100442.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/14/60732.html.

Dịch ngày 25-5-2005, đăng ngày 29-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share