Phần I, phần II, phần III

[MINH HUỆ 25-4-2005]

[Bắc Kinh] Cảnh sát Bắc Kinh bắt học viên Pháp Luân Công ông Lý Kim Thần tại Khu Tây Thành

Ông Lý Kim Thần là một học viên Pháp Luân Công ở Khu Tây Thành của thành phố Bắc Kinh. Cảnh sát đã bắt ông tại nhà vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2005. Sau đó chúng đã giam giữ ông trong một ban tẩy não địa phương, ở đó ông đang bị tra tấn.

[Thiên Tân] Cảnh sát Thiên Tân của Khu Hà Tây bắt bà Tào Thục Mẫn và bà Bạch Lệ

Bà Tào Thục Mẫn là một học viên Pháp Luân Công có tuổi. Bà đang ở tuổi 70 và sống ở đường Lợi Dân, Khu Hà Tây, thành phố Thiên Tân. Bà Bạch Lệ là một học viên Pháp Luân Công khác khoảng 50 tuổi, sống ở chung cư Trường Đạt, đường Giải Phóng Nam, thành phố Thiên Tân. Cảnh sát Khu Hà Tây đã yêu cầu cảnh sát Đông Lâu bắt cả hai vào ngày 20 tháng 4 năm 2005 tại nhà của họ. Cảnh sát cũng đã cướp phá nhà của họ.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công khi biết được những thông tin này sẽ làm tất cả có thể để giải cứu họ. Bao gồm cả việc viết thư hoặc gọi điện thoại tới cảnh sát Khu Hà Tây.

Cảnh sát khu vực và các nhân viên liên quan:

  • Đội An Ninh Quốc Gia ( hoặc Phòng 610) thuộc Cảnh Sát Khu Hà Tây, Thiên Tân
  • Một cảnh sát tên Hác và một cảnh sát khác tên Lưu Chiết
  • Một cảnh sát họ Tịch: 86-13821669182 (Di động), 86-22-81539668
  • Sở Cảnh Sát Đông Lâu

[Thượng Hải] Học viên Pháp Luân Công ông Ngô Thu Vinh đã bị bắt

Chúng tôi không biết chính xác ngày tháng, nhưng học viên Pháp Luân Công ông Ngô Thu Vinh ở Thượng Hải gần đây đã bị bắt. Thêm vào đó, một học viên Pháp Luân Công bị bắt tại một trong những điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật tại Thượng Hải đã được cho là đã khai với cảnh sát thông tin về hơn 30 học viên địa phương sau khi cảnh sát đã bắt giữ anh/chị ta. Kết quả là rất nhiều học viên đã bị bắt.

[Trùng Khánh] Cảnh sát tà ác Khu Đại Độ Khẩu đã bắt học viên Pháp Luân Công ông Dư Thụ Lâm

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2004, cảnh sát tà ác từ Sở Cảnh Sát Làng Dược Tiến thuộc Khu Đại Độ Khẩu, Trùng Khánh là La Hưng Binh, Bành Trung Bảng đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công địa phương ông Dư Thụ Lâm trong khi ông đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và sau đó đã đưa ông tới một trung tâm giam giữ địa phương. Cảnh sát tà ác tại nhà tù là Văn Việt Lĩnh, Lưu Quang Tĩnh, Lí Kha, Dương Ba và những tên khác đã tra tấn ông.

Bệnh viện Chỉnh Xương của thị trấn Bạch Thị Dịch thuộc Khu Cửu Long Pha, Trùng Khánh đã sa thải ông Dư đang làm việc bán thời gian tại bệnh viện.

Bệnh viện trưởng Lý Nhất: 86-13594050086
Vợ của bệnh viện trưởng: 86-23-66192322
Bác sĩ chịu trách nhiệm: 86-13677688366
Văn phòng: 86-23-65709111, 86-23-65708784

[Bạch Hồ, tỉnh An Huy] Ba học viên Pháp Luân Công làm việc tại Cục Nhà Giam Bạch Hồ đã bị bắt

Ba học viên Pháp Luân Công làm việc tại Cục Nhà Giam Bạch Hồ (cũng được biết đến là nông trang Bạch Hồ) gần đây đã bị bắt. Người ta cho là họ đã sở hữu một bản sao của Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản của Thời Báo Đại Kỷ Nguyên.

[Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Pháp Luân Công bà Lưu Khánh Ngọc mất tích

Gia đình của học viên Pháp Luân Công bà Lưu Khánh Ngọc ở Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đã tới nơi ở của bà vào ngày 23 tháng 4 năm 2005, và đã phát hiện ra rằng căn hộ của bà bị cướp phá. Họ đã không thể tìm thấy bà, và nghi ngờ rằng cảnh sát đã bắt bà một lần nữa.

[Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Các học viên Pháp Luân Công bà Y Tố Phân, ông Vương Chí Cương và bà Dương Cẩm Lệ đã bị bắt.

Bà Y Tố Phân là một học viên Pháp Luân Công 46 tuổi, sống ở tiểu khu Giai Viên thuộc Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát địa phương đã bắt bà vào ngày 7 tháng 4 năm 2005, và gửi bà tới Trung tâm giam giữ số 1 Cẩm Châu. Chúng tôi hy vọng rằng mọi học viên Pháp Luân Công khi thấy tin này sẽ giúp cứu bà khỏi trung tâm giam giữ.

Học viên Pháp Luân Công ông Vương Chí Cương, sau khi đã bị buộc phải bỏ trốn và xa nhà trong một thời gian dài để tránh bị bắt, đã trở về nhà vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 4 năm 2005. Sau một số giờ từ lúc ông trở về nhà cảnh sát địa phương, văn phòng quản trị đường phố trong khu của ông và bảo vệ khu đã tấn công vào nhà ông và bắt ông.

Bà Dương Cẩm Lệ là một học viên Pháp Luân Công làm việc cho công ty Dầu Mỏ Thiên Nguyên tại Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Vào ngày 29 tháng 3, bốn cảnh sát từ Sở Cảnh Sát Thạch Du dẫn đầu bởi cảnh sát tên Hou Qin đã bắt bà Dương Cẩm Lệ tại nơi làm việc và gửi bà tới Trung Tâm Giam Giữ Số 1 Cẩm Châu, ở đó bà đang bị tra tấn.

Sau đó cảnh sát địa phương của Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã tiếp tục bắt các học viên Pháp Luân Công địa phương. Chúgn tôi muốn cảnh báo các học viên ở Cẩm Châu hãy tỉnh táo hơn và lý trí hơn về tất cả các công tác trong giai đoạn Chính Pháp hiện tại.

[Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Pháp Luân Công bà Khúc Tố Hà bị chuyển tới nhà tù Đại Bắc

Bà Khúc Tố Hà là một học viên 58 tuổi từ thị trấn Bác Lạc Bặc, thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh. Ngay trước Tết cố truyền Trung Quốc năm 2005, bà đã kháng cáo tới những người có thẩm quyền đòi thả vô điều kiện tất cả học viên Pháp Luân Công, như vậy họ có thể có Tết cổ truyền cùng với gia đình. Người ta nói rằng bà Khúc đã được chuyển tới nhà tù Đại Bắc, tuy nhiên hiện tại bà đang ở đâu thì không ai rõ.

[Thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Đại Lợi đã bị bỏ tù trong Trung Tâm Giam Giữ Đường Sắt Tô Bắc

Ông Lưu Đại Lợi là một học viên Pháp Luân Công sống ở làng Ngũ Lý Thai, thị trấn Đại Hà Nam, thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh. Vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2005, Cảnh Sát Đường Sắt An Sơn đã bắt ông trong khi ông đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên chuyến tàu từ Liêu Dương Thông tới Trầm Dương. Cảnh sát tà ác đã gửi ông tới Trung Tâm Giam Giữ Đường Sắt Tô Bắc. Nhân viên tại trung tâm giam giữ đã từ chối không cho gia đình tới thăm. Chi tiết về điều kiện hiện tại của ông vẫn chưa được biết.

Vào sáng ngày 20 tháng 3, cảnh sát Đường Sắt Tô Bắc đã có được địa chỉ nhà của ông Lưu bằng cách lừa dối gia đình ông. Chúng đã viện ra rằng chúng đã tìm thấy ví của ông. Những tiên cảnh sát tà ác tiếp theo từ Sở Cảnh Sát Đại Hà Nam đã đột nhập và nhà ông Lưu và cướp phá nó. Chúng đã tịch thu một số tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và các đồ dùng cá nhân khác.

[Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Pháp Luân Công ông Trương Chấn Lâm đã bị bắt

Ông Trương Chấn Lâm là một học viên Pháp Luân Công 68 tuổi, sống ở phường Điền Viên, khu Vọng Hoa, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2005, vào lúc 2 giờ chiều, cảnh sát từ Sở Cảnh Sát Đường Phố Bát Vĩ sau khi nhận được mách nước đã bắt ông trong khi ông đang giảng rõ sự thật trên đường phố. Ông Trương đang bị giam giữ tại một căn cứ tẩy não cưỡng bức ở nông trang La Thai, thành phố Phủ Thuận

[Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Sở cảnh sát Cổ Dã Phái đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công

Vào chiều ngày 6 tháng 3 năm 2005, phó chỉ huy của Sở cảnh sát Cổ Dã Phái của thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, tên Tiêu Trung Quốc và một nhóm các cảnh sát tà ác đã đột nhập vào nhà của bà Chu Quế Hoa, một học viên Pháp Luân Công địa phương ở thành phố Đường Sơn. Chúng đã lục soát nhà của bà trong khi chúng không có lệnh khám xét. Từ đó bà Chu chịu bức hại nghiêm trọng. Hiện tại bà đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Cổ Dã cùng với ba học viên khác là bà Trương Thục Trân, bà Ngưu Thụy Bình và bà Trần Tố Trân.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2005, cảnh sát tà ác Thiên An đã bắt giữ một học viên địa phương khác là bà Quách Thục Hiền.

Sở cảnh sát Cổ Dã
Địa chỉ: Khu Cổ Dã, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc 063100, Trung Quốc
Điện thoại: 86-315-3512430
Chỉ huy trưởng: Trương Thụ Hoa
Phó chỉ huy trưởng: Tiêu Trung Quốc

[Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Cảnh sát tà ác ở Trường Xuân và Nông An đã bắt khoảng bảy học viên Pháp Luân Công

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2005, cảnh sát Trường Xuân và cảnh sát Nông An đã đột nhập vào nhà của bảy học viên Pháp Luân Công và bắt giữ họ.

Từ đó đến nay chúng tôi đã xác định được các học viên sau đây đã bị bắt: bà Hà Thanh Mai, ông Hoắc Vân Thanh, bà Vương Thục Hiền, bà La Tinh và bà Thái Ngọc Anh.

[Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Ngọc Mai đã bị bắt và đưa tới căn cứ cưỡng bức tẩy não huyện Giang Nguyên

Bà Cao Ngọc Mai là một học viên Pháp Luân Công 49 tuổi sống ở phố Quáng Hưng Công, thị trấn Loan Câu, huyện Giang Nguyên, Bạch Sơn, Cát Lâm. Cảnh sát tà ác gần đây đã bắt giữ bà tại nhà và đưa bà tới căn cứ tẩy não cưỡng bức của huyện Giang Nguyên nằm ở Trung Tâm Giam Giữ Huyện Giang Nguyên.

Vào khoảng 10 giờ sáng vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, thư ký của Ủy ban chính quyền và pháp luật (chính pháp ủy) của thị trấn Loan Câu là Vu Thanh Chân cùng với chủ tịch ủy ban và hai nhân viên chính quyền sở tại đã tới nhà của bà Cao. Chúng dùng bạo lực để vào nhà và cố gắng bắt bà viết ba cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Cuối cùng khi chúng nhận ra rằng chúng không thể bắt bà Cao từ bỏ Pháp Luân Công chúng đã rời khỏi nhà của bà. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau đó cảnh sát chịu trách nhiệm ở khu bà Cao ở bao gồm Vu Chấn Hải, Triệu Tú Mẫn, Lưu Trúc Hoành đã tới nhà bà Cao và bắt bà tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sau đó chúng đã thả bà.

Sáng hôm sau, các cảnh sát chịu trách nhiệm ở khu bà Cao ở đã bắt bà tại nhà của bà và gửi bà tới Trung Tâm Giam Giữ Huyện Giang Nguyên. Sau 8 giờ sáng, khi chồng bà Cao quay trở lại nhà từ ca làm đêm, ông đã thấy vợ mình mất tích. Ông không thể xác định bà ở đâu. Ông không biết đến tận ngày 21 tháng 4 khi cảnh sát chịu trách nhiệm khu đó mang cho ông một bản sao lệnh bắt giữ. Đó là lúc mà cuối cùng thì ông cũng biết rằng bà đã bị bắt tới căn cứ tẩy não cưỡng bức của huyện Giang Nguyên

Vu Thanh Chân: 3612857 (Nhà riêng), 86-13943993360 (Di động)

[Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Cảnh sát tà ác thành phố Cát Lâm đã bắt giữ ông Đông Văn Sơn

Ông Đông Văn Sơn là một học viên Pháp Luân Công sống ở phố Hán Dương, khu Long Đàm, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2005, các cảnh sát từ Đại Đội Bảo Vệ Quốc Gia và Đồn cảnh sát đường phố Hán Dương đã bắt ông Đông tại nhà ông. Chúng cũng đã tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công và tài liệu giảng rõ sự thật chúng thấy ở nơi cất giữ của ông.

Đồn cảnh sát đường phố Hán Dương: 0432-3038413

[Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cảnh sát tà ác đã bắt học viên Pháp Luân Công bà Trương Tùng Cúc (Có thông tin mới bổ sung)

Bà Trương Tùng Cúc là một học viên Pháp Luân Công từ khu Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Vào sáng ngày 20 tháng 4 năm 2005, Phòng 610 của thành phố Vũ Hán, Cục an ninh công cộng thành phố Vũ Hán, Cục an ninh công cộng khu Tân Châu và Đồn cảnh sát Phượng Hoàng đã bắt bà Trương giữa ban ngày. Hiện tại bà đang ở đâu không được rõ.

Chồng bà Trương Tùng Cúc là ông Quách Xuân Sinh cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông dã chết sau khi đã bị bắt giam cầm bởi những nhân viên từ Đồn cảnh sát Phượng Hoàng. Bà Trương liên tiếp kháng cáo lên cảnh sát khu, thành phố và tỉnh để đòi công lý cho chồng bà. Không ai giúp bà cả. Hơn thế một số họ còn uy hiếp và đe dọa bà và bảo bà im lặng. Bây giờ cảnh sát đã bắt bà Trương và tung tích bà hiện nay không được biết.

Bà Trương là một người phụ nữ tật nguyền. Bà đang chăm sóc người mẹ già cả của bà và hai đứa con mà không có ai giúp đỡ. Sinh hoạt gian nan. Bây giờ khi bà đã bị bắt thì không có ai khác tại nhà lo cho gia đình bà. Chúng tôi mong muốn kêu gọi tất cả những người hảo tâm còn trái tim chính nghĩa hãy ra tay giúp đỡ.

Những người liên quan tới trường hợp này:
Mã nước 86, mã vùng 27
Trung Tâm Giáo Dục Pháp Trị: 87821942
“Phòng 610” tỉnh Hồ Bắc: 87233234
Chủ nhiệm “Phòng 610” tỉnh Hồ Bắc là Hoàng Triệu Lâm
Điện thoại: 87233234, 87233496 (Văn phòng), 87234738 (Nhà riêng)
“Phòng 610” của các tổ chức giám sát trực tiếp của tỉnh Hồ Bắc
Chủ nhiệm Kim Tú Bân (nam) của khu Vũ Xương: 87238085
Cung Lương Hán (nữ) của khu Giang Ngạn , thành phố Vũ Hán: 82940210 8281

Tên/Chức Vụ/Điện thoại nhà riêng/Điện thoại cơ quan/Điện thoại di động
Phó Minh Tinh, Thư ký của Ủy ban khu Tân Châu, 86927288, 13907169108 13907126108
Trương Hiệp, Trưởng khu Tân Châu, 86917859, 13808648598
Dư Thượng Đạt (nam), Phó thư ký của Ủy ban khu Tân Châu, chịu trách nhiệm các công việc của “Phòng 610” 86929388 86926656 13907126048 62214356
Dư Hướng Hồng (nữ) Thư ký của Ủy ban chính quyền và pháp luật khu Tân Châu, 86919218
86922463 86916537 13317169699
Căn cứ tẩy não cưỡng bức Lưu Tập 89132610
“Phòng 610” của khu Tân Châu 89122610
Lưu Tuấn Thuận (nam) Chủ nhiệm “Phòng 610” 86925760 13098862823
Chu Anh Kiệt (nam) Một nhân viên của “Phòng 610” 86913533
Trương Vinh Thành (nam) Trưởng Cục an ninh cộng cộng Tân Châu 82611268 85398761 13307160366
Mã Tô Quân (nam) Phó trưởng Cục an ninh cộng cộng Tân Châu 85932825 85398763 13871032658
La Văn Phúc (nam) Phòng Điều Tra của Cục an ninh công cộng 13036129388
Chu Tuyết Phi (nữ) Phòng Điều Tra của Cục an ninh công cộng 86912608 13707123216
Diêu Quốc An (nam) Phòng Điều Tra của Cục an ninh công cộng 89357679
Cao Kế Hằng (nam) Thư ký của phố Tam Điểm 89352985 13907126255
Vương Chấn Cầu (nam) Chủ nhiệm của phố Tam Điểm 89355980 13986151068
Chu Thiếu Bân(nam) Thư ký của thị trấn Phượng Hoàng 86929555 13607105566
Vương Hiểu Bân (nam) Thị trưởng của thị trấn Phượng Hoàng 89354819 13886057787

[Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cảnh sát tà ác đã bắt học viên Pháp Luân Công bà Lưu Thúy An

Bà Lưu Thúy An là một nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà khách Cục an ninh công cộng tỉnh Hồ Bắc. Bà đã quay trở lại Thái Điện, Hán Dương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để tảo mộ. Cảnh sát tà ác Thái Điện sau khi nhận được báo đã bắt bà trong khi bà đang phát tài liệu giảng rõ chân tượng ở Thái Điện. Cảnh sát tà ác đã bắt bà tới Căn cứ tẩy não cưỡng bức Dương viên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

[Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] “Phòng 610” đã bắt cô Liễu Kim Chi tại Đại Học Giang Hán và đưa bà tới Ban tẩy não cưỡng bức Giang Hán

Cô Liễu Kim Chi là một sinh viên đại học tại Đại Học Giang Hán. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2005, cô Liễu Kim Chi đã tải xuống các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và chuyển chúng cho khoa của cô và “Phòng 610” tại trường. Sau đó “Phòng 610” đã bắt cô và gửi cô tới Ban tẩy não cưỡng bức Giang Hán, ở đó cô đang bị tra tấn.

[Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Hạ Tường Cô, một y tá tại Trung Tâm Sức Khỏe Trẻ Em Và Phụ Nữ Hồ Nam đã bị bắt một lần nữa

Bà Hạ Tường Cô là một học viên Pháp Luân Công 44 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Bà là một y tá tại Trung Tâm Sức Khỏe Trẻ Em Và Phụ Nữ Hồ Nam. Vào chiều ngày 21 tháng 4 năm 2005, cảnh sát tà ác từ Đồn cảnh sát đường phố Đô Chánh, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bắt bà gần Định Vương Thai, thành phố Trường Sa. Bà vừa rời nhà của một học viên Pháp Luân Công thì cảnh sát tiến đến và khám xét bà. Cảnh sát tà ác đã tìm thấy các sách Pháp Luân Công và do đó đã bắt bà. Người ta cho là hàng xóm của người học viên Pháp Luân Công mà bà vừa tới thăm đã báo bà với cảnh sát tà ác.

Từ khi Giang Trạch Dân bắt đầu khủng bố các học viên Pháp Luân Công rộng rãi từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Hạ Tường Cô vẫn tiếp tục kiên quyết tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả là nơi thuê bà làm việc, Trung Tâm Sức Khỏe Trẻ Em Và Phụ Nữ Hồ Nam, đã một lần gửi bà tới Bệnh viện tâm thần tỉnh Hồ Nam (bây giờ là Bệnh viện thần kinh tỉnh Hồ Nam) ở đó bà đã bị tiêm thuốc tâm thần và chịu các hình thức tra tấn khác. Sau đó bà đã hai lần bị kết án phải vào Trại Lao Động Cưỡng Bức Phụ Nữ Bạch Mã Long ở Chu Châu. Mỗi lần bà đều được thả sau khi bà tuyệt thực để chống đối khủng bố và giam giữ.
Bà Hạ chưa bao giờ ngừng giảng rõ sự thật cho dân chúng địa phương. Người ta cho rằng sau khi bà bị bắt vào ngày 21 tháng 4, cảnh sát tà ác đã thông đồng với Trung Tâm Sức Khỏe Trẻ Em Và Phụ Nữ Hồ Nam gửi bà tới Trại Lao Động Cưỡng Bức Phụ Nữ Bạch Mã Long.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các học viên sẽ cố gắgn giúp đỡ để bà được thả càng sớm càng tốt băngf tất cả các phương tiện có thể.

Các số điện thoại liên quan:
Mã nước 86, mã vùng: 731
Phân cục công an khu Phù Dung, thành phố Trường Sa:
Tổng đài: 4783000
Phòng An Ninh và Chính Trị: 4783078, 4783079
Đồn cảnh sát đường phố Đô Chánh ở khu Phù Dung, thành phố Trường Sa:
Chỉ huy trưởng Lưu Thể Quân: 2220121 (Văn phòng)
Cảnh sát kỷ luật Vương Kiến Bình: 2242081 (Văn phòng)
Phó chỉ huy Hạ Cương: 4448175 (Văn phòng)
Duẫn Thắng, một cảnh sát ở phòng Sự vụ chung: 4436798
Bành Kiến Quốc, một cảnh sát ở phòng Sự vụ chung: 4444658

[Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Vương Tiểu Tùng đã bị bắt và giam giữ ở Ban tẩy não cưỡng bức Tân Tân

Ông Vương Tiểu Tùng là một học viên Pháp Luân Công 45 tuổi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông được nhận làm thợ lặn cho Cục giáo dục huyện Đại Ấp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2005, cảnh sát tà ác đã bắt ông Vương Tiểu Tùng sau khi chúng không thể bắt ông từ bỏ Pháp Luân Công. Chúng đã gửi ông tới Ban tẩy não cưỡng bức Tân Tân để tra tấn thêm.

Vào năm 1999, ông Vương đã bị kết án 3 năm ở nhà tù Đức Dương vì ông kiên quyết tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã không được thả ra cho tới khi ông hết hạn vào tháng 10 năm 2002. Trong khi bị giam giữ tại nhà tù Đức Dương, ông đã bị nhốt trong một phòng đơn nhỏ trong hầu hết thời gian, ở đó Đội Tra Tấn Cao Độ đã bắt ông chịu nhiều loại tra tấn tàn nhẫn.

Vào tháng 7 năm 2002, Khâu Thận ở Đại đội hai của nhà tù Đức Dương đã liên tục tấn công ông Vương bằng một cây ba tông điện đến khi ông bất tỉnh. Sau khi hắn tiêm một liều thuốc làm ông Vương mất tỉnh táo, hắn đã chế nhạo và nói: “Nếu mày không thể chịu đựng được nữa, mày có thể tự tử bằng cách đập đầu vào tường. Dù sao mày sẽ không là học viên Pháp Luân Công đầu tiên mà chúng tao bắt phải tự tử bằng cách sử dụng tra tấn. Chúng tao đã có sẵn một máy quay phim và một máy ảnh để chụp lại”.

Cảnh sát tà ác đã dựng kế hoạch trước khi chúng thực hiện bắt bớ vào ngày 17 tháng 4. Trước khi cảnh sát tà ác hành động, chúng đã theo và giám sát chặt chẽ ông Vương. Khi chúng thất bại trong việc tìm bất cứ lý do gì để khủng bố ông Vương, chúng đã cố gắng bắt ông phải từ bỏ Pháp Luân Công bằng lời nói. Khi chúng thất bại không đạt được mục đích vào ngày 17 tháng 4, chúng vẫn cứ bắt ông và gửi ông thẳng tới Ban tẩy não cưỡng bức Tân Tân để tra tấn ông.

[Huyện Qi, tỉnh Hồ Nam] Cảnh sát tà ác huyện Qi đã tra tấn hai nữ học viên Pháp Luân Công.

Vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 2005, cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà Zhang Hui và một học viên Pháp Luân Công khác. Cả hai đều khoảng 35 tuổi. Họ đã bị bắt trong khi đi bộ trên đường tại ngôi làng phía nam của thị trấn Gegang, huyện Qi, tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát tà ác đã bắt họ tới trung tâm giam giữ của Cục công an huyện Qi và một nơi giam giữ dài hạn, mỗi người một nơi và đã tra tấn họ.

Ngay lập tức cả hai đều tuyệt thực để phản đối giam giữ và tra tấn. Bởi vì họ từ chối cộng tác với cảnh sát tà ác hoặc nói tên và địa chỉ của họ, họ đều bị đánh đập tàn nhẫn. Bố mẹ của bà Zhang sống ở huyện Qi. Do đó bà thường tới huyện Qi để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho nhân dân ở quê hương bà. Kết quả là cảnh sát tà ác huyện Qi đã nhiều lần bắt bà và giam bà tại trung tâm giam giữ huyện Qi và nơi giam giữ dài hạn, ở đó bà đã chịu nhiều loại tra tấn. Bởi vì một cảnh sát nhà tù địa phương biết bà là ai nên cảnh sát từ Phòng an ninh chính trị của Cục Công An huyện Qi đã tới nhà bố mẹ bà và cố gắng tống một số tiền lớn để đổi lấy việc bà được thả. Bố mẹ của bà Zhan là những nông dân già và không thể trả số tiền lớn này. Kết quả là cảnh sát tà ác đã từ chối thả bà. Hơn thế nữa, chúng hung dữ tra tấn bà Zhang bằng cách cưỡng thực, đó là nguyên nhân số một dẫn tới những cái chết của các học viên Pháp Luân Công. Người nữ học viên còn lại bây giờ đang trên bờ vực của cái chết và đã bị gửi tới Bệnh viện Xiguan của huyện Qi để cấp cứu. Thực tế cả hai họ đều đang nguy hiểm tính mạng.

Các số điện thoại liên quan:
(Mã nước 86, mã vùng 378)
Trưởng Cục công an huyện Qi là Liu Lei: 13937831666 (Di động), 8999011 (Nhà riêng)
Phó trưởng Cục công an huyện Qi là Chen Xiuzhong: 13937853999 (Di động), 8991758 (Nhà riêng)
Trưởng phòng an ninh chính trị của Cục công an huyện Qi là Liu Hongtao: 13703783939 (Di động), 8997859 (Nhà riêng)
Trưởng của nơi giam giữ dài hạn của Cục công an huyện Qi là Zhang Tao: 13603489710 (Di động), 8998636 (Nhà riêng)
Trưởng của Trung tâm giam giữ của Cục công an huyện Qi là Wang Weimin: 13839953697 (Di động), 8994485 (Nhà riêng)
Trưởng đồn cảnh sát thị trấn Gagang, huyện Qi là Huang Wenxuan: 13839953969 (Di động), 8962006 (Nhà riêng)
Bệnh viện nhân dân huyện Qi: 8991913

[Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Pháp Luân Công bà Lý Nguyệt Cầm ở mỏ than Đông Hải đã bị bắt

Vào 8 giờ tối ngày 19 tháng 4 năm 2005, cảnh sát tà ác từ Đại đội bảo vệ quốc gia huyện Kê Đông đã bắt các học viên Pháp Luân Công sau: bà Lý Nguyệt Cầm, ông Vương Giai Thành, bà Triệu Phượng Anh, và bà Cao Phượng Lan. Chúng cũng đã lục soát nhà riêng của bà Lý mà không có lệnh và đã tịch thu hơn 20 bản sao của các tài liệu giảng rõ chân tượng Pháp Luân Công và hơn 3000 nhân dân tệ. Hơn thế nữa, cảnh sát tà ác còn tống tiền 3000 nhân dân tệ từ ông Vương , bà Triệu và bà Cao trước khi thả họ vào lúc 1 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2005.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/25/100418.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/12/60668.html.

Dịch ngày 25-5-2005, đăng ngày 29-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share