[MINH HUỆ 13-02-2010] Học viên Đại Pháp, cô Thôi Chính Thục đã bị bức hại đến chết tám năm trước. Con trai cô, em Phác Vĩnh Hạc, hiện đang học tại Trường cấp ba số 31 ở thành phố Cát Lâm.

2003-8-19-cuizhengshu-6--ss.jpg
Vĩnh Hạc và mẹ, cô Thôi Chính Thục

2007-2-12-yigu-03--ss.jpg

Vĩnh Hạc và bà em

Cô Thôi là một học viên tận tâm. Cô đã bị kết án bất hợp pháp hai lần và bị đưa tới các trại lao động cưỡng bức. Vào lần thứ hai, các viên chức ĐCSTQ đã khuyến khích các tù nhân không cho cô ngủ, khiến cho cô chỉ được ngủ 22 tiếng trong tổng cộng 33 ngày ( thông tin đã được đăng trên trang Minh Huệ). Cô trở nên rất yếu và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Khi cô ở trong cơn nguy cấp, viên chức ĐCSTQ đã để cô rời khỏi trại vào ngày 18 tháng 4 năm 2003. Cô qua đời vào ngày 12 tháng 8 năm 2003.

Từ khi mẹ em qua đời, Vĩnh Hạc sống cùng với cha và bà. Bà em đã làm việc trong một thời gian, để hỗ trợ gia đình, bà làm 11 tiếng một ngày. Sau khi nghỉ hưu, lương hưu của bà đã là thu nhập chính của gia đình, vì cha em vẫn chưa có việc làm và vẫn đang tìm việc. Cho đến bây giờ, bà em đã chăm sóc em được tám năm. Trong thời gian đó, ông của em, cũng là một học viên, đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/13/218108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/26/114956.html
Đăng ngày 03-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share