Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2010]  Trong những năm qua, tôi đã phát đĩa DVD của buổi trình diễn Thần Vận. Chỉ trong năm 2009, tôi đã sản xuất 5000 bản copy. Tôi phân phát đĩa DVD này cho nhiều nhóm quần chúng, gồm cả những ai đã từng xem Thần Vận năm ngoái và biết rằng nó rất thanh tịnh và trang nhã. Bất cứ khi nào tôi gặp họ, họ đều hỏi đĩa Thần Vận, họ là bạn bè và người thân, quần chúng trong mọi hoàn cảnh xã hội,  cũng như những người có tiền duyên. Cảm nhận chung của tôi là, trong thế giới ngày nay, dẫu con người ta rất bận bịu nhưng họ vẫn còn mong muốn theo đuổi một cuộc sống tâm linh cao quí và nghệ thuật truyền thống thanh tịnh. Họ yêu quý, ủng hộ và cầu nguyện cho Thần Vận, và họ cũng háo hức mong đợi Thần Vận sẽ thành công ở Trung Quốc.

Mới đây, Thần Vận buộc phải hủy diễn ở Hồng Kông vì một số nhân viên kĩ thuật bị từ chối visa. Tin này đã làm nhân dân Hồng Kông và mọi người trên thế giới rất sốc. Quần chúng từ các nơi ở Hồng Kông đã xuống đường biểu tình để ‘Bảo vệ Thần Vận và Bảo vệ Hồng Kông’.

Theo báo cáo trên Internet, có sáu sinh viên Thượng Hải ban đầu đã lên kế hoạch đi Hồng Kông để xem Thần Vận trong kỳ nghỉ đông. Vì thủ đoạn ngăn cản của chính quyền Hồng Kông, họ phải hủy chuyến đi của mình. Tất cả họ đã mất 20000 tệ. Một trong số họ nói một cách tiếc nuối,‘Đoàn trình diễn nghệ thuật Thần Vận có một đội ngũ kĩ thuật hàng đầu. Liệu họ có cần Chính phủ Hồng Kông cho biết tìm nhân viên kĩ thuật ở đâu không? Không nói đến việc thông báo visa bị từ chối chỉ có một ngày trước khi biểu buổi diễn đầu tiên. Đúng là cái loại ném đá dấu tay. Tôi chỉ có thể dùng từ ‘vô liêm sỉ’ và ‘hèn hạ’ để miêu tả cái chính phủ này. Đảng cộng sản Trung Quốc lại làm một chuyện vô lí nữa và rồi lại trở thành chuyện cười cho thế giới. Tôi tin rằng trong một tương lai không xa, Thần Vận không chỉ trình diễn ở Hồng Kông và còn cả ở Đại lục. Mỗi một thành phố sẽ có trình diễn Thần Vận như khắp nơi trên thế giới đang làm. Thần Vận là kho tàng vô giá Trung Hoa và tinh hoa của nghệ thuật. Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ Thần Vận. Tôi sẽ ủng hộ Thần Vận mười ngàn năm nữa.’

Dường như không khó khăn gì để người ta thấy thủ đoạn vô liêm sỉ của ĐCSTQ trong chuyện ngăn chặn Thần Vận biểu diễn. Với nhiều người, Thần Vận là trong tầm với, nhưng nhiều người khác lại không có cơ hội để xem. Tôi có thể hình dung ra sự thất vọng của họ. Khi đang viết những dòng này, tôi nhớ lại một dịp đặc biệt khi tôi phân phát đĩa DVD Thần Vận.

Trước một buổi họp mặt các bạn cùng lớp, tôi đã cẩn thận ghi một số đĩa DVD Thần Vận và đảm bảo là những người bạn học, đặc biệt là những bạn đến từ những vùng khác, có thể xem Thần Vận. Tôi in vỏ đĩa DVD với nhãn đĩa màu vàng và đặt vào trong hộp nhựa trong. Trông rất chuyên nghiệp. Khi các bạn đến, tôi đã nói ngắn gọn về trình diễn của Thần Vận và những chuyến lưu diễn của công ty trên toàn thế giới. Rồi tôi phát đĩa DVD. Những người có đĩa rất vui mừng, và tôi tận dụng cơ hội để nói về những điều mình đã biết về Thần Vận. Tuy nhiên, tôi thiếu một đĩa, và một người bạn học lại tay không, còn tôi không có thời gian quay lại lấy một đĩa nữa cho anh. Anh ấy ghen tị với những ai đã có đĩa và cảm thấy tiếc vì mất cơ hội. Tôi cảm thấy rất khổ tâm vì đã không mang đủ đĩa và tôi nói với anh, ‘Tôi thật xin lỗi. Tôi tiếc đã mang thiếu đĩa DVD khiến anh không thể xem Thần Vận. Nhưng anh đừng lo. Tôi sẽ làm một bản sao cho anh thật sớm và sẽ gửi bưu điện cho anh.’

Anh ấy trả lời, ‘Tốt quá. Tôi ngưỡng mộ Thần Vận từ khá lâu. Một buổi trình diễn thể loại này là đúng sở thích của tôi và là quí nhất. Ah, dường như tôi đi đến bữa tiệc này không phải vô nghĩa.’ Tâm trạng cô đơn và chán nản đã biết mất và anh ấy đã thật sự phấn khởi. Cả buổi họp mặt đầy hạnh phúc và tiếng cười.
Bây giờ, bất cứ tôi đi đâu, dù thăm hỏi bạn bè hay đi đến các buổi họp mặt, tôi đều mang đĩa DVD trình diễn Thần Vận theo mình. Tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để phân phát đĩa Thần Vận. Điều này đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Ở Trung Quốc hôm nay, trình diễn Nghệ thuật Thần Vận đã lan tỏa đi nhanh chóng. Khi phát đĩa DVD, tôi chứng kiến niềm hãnh diện và vui sướng của những người may mắn được xem buổi biểu diễn phản ánh truyền thống của dân tộc Trung Hoa.

Can nhiễu và trở ngại của ĐCSTQ chỉ khiến con người ta nhận thức được bản chất tà ác của nó một cách rõ ràng hơn. Thành công rực rỡ của Thần Vận đã lan đi nhanh chóng trong và ngoài Trung Quốc. Trong những năm tôi phân phát đĩa Thần Vận, sự kì vọng và yêu mến Thần Vận của mọi người đã liên tục làm tôi cảm động. Cũng như nhiều người khác, tôi thành tâm mong đến ngày Thần Vận sẽ trình diễn ở Trung Quốc và hy vọng Thần Vận sẽ đặt chân lên vùng đất này, nơi mà lịch sử đã bắt đầu từ xa xưa và đến nay đã trên năm nghìn năm. Hãy để con người trên vùng đất thánh thần này có thể tận mắt xem Thần Vận càng sớm càng tốt và để cho nền văn hóa thần truyền này được bảo tồn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/2/217435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/9/114534.html
Đăng ngày: 18-2-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share