[MINH HUỆ 01-01-2010] Tôi là một học viên Pháp Luân Công có tuổi sống ở một thành phố lớn tại miền bắc Trung Quốc. Vì cuộc bức hại rất nghiêm trọng, tôi đã có một tâm sợ hãi mạnh mẽ và đã không tu tốt đối với sự sợ hãi này, và tôi đã không làm tốt như những học viên tinh tấn khác trong việc thuyết phục người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi chỉ giảng chân tướng trên một phạm vi nhỏ cho một số người thân và bạn bè của tôi. Trước đó, tôi suy nghĩ cẩn thận về việc làm thế nào để đi nói với họ. Sư Phụ giảng: “…Đại Pháp vô biên; [hoàn] toàn dựa vào cái tâm của chư vị mà tu.”” (Bài giảng thứ tư trong Chuyển Pháp Luân). Khi tôi làm với niềm tin trong những lời giảng Pháp, một phép màu đã xảy ra.

Tôi có một người bạn là một bác sỹ quân đội cấp cao đã về hưu, và tôi thực sự muốn nói với ông ấy sự thật về ĐCSTQ. Lần đầu tiên tôi tới giải thích sự thật với ông, ông đã không chấp nhận nó. Ông đã bị đầu độc nặng và không tin tôi. Vài lần sau đó khi tôi cố gắng tới thăm ông lần thứ hai, ông đã nói với bảo vệ kiểm tra cổng nơi cư trú của ông không để cho bất cứ ai vào thăm ông. Tôi đã bị từ chối không cho vào và không có sự lựa chọn ngoài quay về nhà.

Ông đã rất bảo thủ và từ chối nghe tôi nói. Tuy nhiên, ông không thể đảm bảo rằng ông sẽ không mắc bệnh. Thực tế ông đã bị vài chứng bệnh, và cuộc sống của ông không hề dễ dàng. Tôi biết rằng tôi phải giúp đỡ ông bằng cách cứu ông. Tôi tới thăm ông lần thứ ba vài ngày sau đó, và lần này ông đã không từ chối gặp tôi. Tôi bắt đầu nói với ông về những cải biến thể chất sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nghỉ hưu sớm vì mắc một số bệnh, gồm bệnh lao, viêm gan, và bệnh tim. Để điều trị những căn bệnh này tôi đã thử rất nhiều loại khí công trong nhiều năm, nhưng chúng đã không giúp được tôi. Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những căn bệnh của tôi đã biến mất. Ông đã nghe tôi nói với sự quan tâm chân thành. Sau đó tôi đã nói với ông rằng Đại Pháp là vô biên, rằng nó hoàn toàn tùy vào tâm của ông, và rằng nếu ông thực sự thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì tình trạng thể chất của ông sẽ sớm cải thiện. Tôi bảo ông ngồi thiền cùng tôi 15 phút để tự trải nghiệm nó. Ông nghe lời tôi, ngồi thiền cùng tôi, và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi thầm cầu xin Sư Phụ gia trì trong khi tôi ngồi thiền.

Mười lăm phút sau, ông cảm thấy toàn bộ cơ thể mình ấm lên. Ông kêu lên, “Pháp Luân Đại Pháp là thực sự tốt!” và ông lập tức đồng ý thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Toàn bộ gia đình ông cũng thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/1/215476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/9/113771.html
Đăng ngày 18-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share