[MINH HUỆ 19-12-2009] Trong quá trình cứu độ chúng sinh, một người phải từ bi và không động tâm bởi những chấp trước người thường. Một người phải luôn luôn theo Pháp. Khi làm được như vậy, Sư Phụ sẽ cấp trí huệ cho chúng ta, tháo gỡ cái nút thắt trong tâm của những người khác, và cứu độ chúng ta.

Một lần tôi đi tới siêu thị và gặp một người phụ nữ mà là một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi tôi yêu cầu bà thoái ĐCSTQ, bà nói:“Tôi cảm thấy rằng ông Hồ và ông Ôn khác với những lãnh đạo trước. Mọi thứ đang được cải thiện.” Tôi trả lời: “Hãy tháo cái nút thắt trong tâm bạn. ĐCSTQ là giống như một cái cây tàn héo mà rễ cây đã thối rữa. Bạn không thể làm nó sống lại bằng cách cấy ghép nó vào những nhánh mới.” Bà đã nhận ra vấn đề và thoái ĐCSTQ ngay lập tức. Tôi đã thuyết phục bà rất dễ dàng, tôi thậm chí đã không cần thảo luận với bà về các ông Hồ và Ôn.

Một lần tôi nói sự thật về Pháp Luân Công với một tài xế tắc-xi. Anh ấy nói rằng ĐCSTQ bản thân nó là tốt nhưng các quan chức của nó là xấu. Tôi nói: “Hãy nghĩ về nó, em trai. Nếu chỉ một quan chức là xấu, nó sẽ là một trường hợp cô lập. Nhưng nếu tất cả trở nên xấu sau khi gia nhập ĐCSTQ và trở thành một quan chức, khi đó chính đảng đó là xấu. Có một câu nói ở Trung Quốc: “Gần mực thì đen“. Ngay khi anh ấy nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, rất dễ dàng để thuyết phục anh ấy thoái đảng.

Một lần tôi thảo luận về thoái ĐCSTQ với một cô gái 20 tuổi. Ngay khi tôi bắt đầu, cô ấy đã nói một cách không đồng tình: “Tất cả điều này là được làm bởi Pháp Luân Công.” Tôi trả lời: “Vâng, hãy để tôi nói với bạn vài điều, và sau đó bạn sẽ hiểu. Hãy nghĩ về điều đó: ngày nay, ai cũng làm gì đó chỉ vì danh tiếng và quyền lợi của chính họ phải không? Bạn nghĩ tại sao các học viên Pháp Luân Công đang làm những việc này? Họ lặng lẽ đặt các đĩa DVD và các tờ rơi vào trong giỏ xe đạp của bạn hay trên cửa nhà bạn mà thậm chí bạn không biết. Chắc chắn họ không làm điều đó vì danh tiếng. Chính họ đi phân phát những đĩa DVD và các tài liệu khác, và bằng tiền của họ. Chắc chắn họ không làm điều đó vì lợi nhuận. Ngược lại, họ đang thực sự mạo hiểm cả tính mạng của mình, và họ không đòi hỏi đền đáp bất kỳ thứ gì. Chẳng phải họ đang làm điều này chỉ để bạn có thể biết sự thật và được cứu độ? Bạn có thể tìm được ở đâu những người tốt như vậy trong xã hội của chúng ta không?” Đột nhiên cô ấy dường như nhận ra rằng các học viên thật sự là những người tốt. Sau đó nó trở nên dễ dàng hơn để nói với cô ấy những điều khác về Pháp Luân Công, và cô ấy sớm thoái ĐCSTQ.

Khi nói với người dân sự thật, đôi khi họ hỏi: “Nếu Pháp Luân Công là rất tốt, tại sao ĐCSTQ chống lại nó nhiều như vậy?” Tôi đáp lại bằng cách hỏi câu hỏi: “Tại sao trong Đại Cách mạng Văn hóa, mà người dân bị đàn áp trong 10 năm, chỉ xảy ra ở Trung Quốc và không có quốc gia nào khác trên thế giới? Đó là bởi vì bản chất của ĐCSTQ là tà ác. Trên thực tế, tất cả sự bức hại của nó là chống lại những người mà nói lên sự thật và được tổ chức nhanh chóng so với nó. Đây là lý do tại sao Pháp Luân Công đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới nhưng lại chỉ bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.” Vì Đại Cách mạng Văn hóa rất in sâu trong người dân Trung Quốc, dùng nó để minh học sự tà ác của ĐCSTQ thường là rất thuyết phục. Một khi người dân hiểu điều này, nó thường là một vấn đề dễ dàng để khiến họ thoái đảng.

Ngoài ra còn có những người bị ảo tưởng về sức mạnh chính trị bề ngoài của Trung Quốc. Họ cảm thấy rằng ĐCSTQ sẽ không thể sụp đổ. Để phản đối nhận thức sai lầm này, tôi hỏi: “Bạn có nhớ Liên Xô mạnh như thế nào một thời gian không? Không ai có thể tin nếu có ai đó nói rằng nó sẽ sụp đổ. Có một cuốn sách nhỏ được bán tại Thượng Hải vào năm 1989 mà nói Liên Xô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng không ai tin điều đó, nghĩ rằng đó là một tưởng tượng. Tuy nhiên, Liên Xô đã sụp đổ qua một đêm trong năm 1991. Điều này nói với chúng ta rằng nhiều điều không được kiểm soát bởi con người, mà do Trời. Hiện nay sự xuất hiện của “Đá diệt cộng” là một dấu hiệu cảnh báo từ Trời (1). Chúng ta phải theo sự sắp đặt của Trời để được an toàn.” Sau lời giải thích này, yêu cầu họ thoái ĐCSTQ là điều dễ dàng.

Em chồng tôi và vợ cậu ấy không hòa thuận lắm. Thời gian duy nhất tôi gặp vợ cậu ấy là ngày Tết hàng năm ở nhà bố mẹ chồng tôi. Trước ngày năm mới năm 2006, tôi quyết định nói cho cô ấy sự thật. Tôi nhớ rằng tôi đang rửa bát với cô ấy trong nhà bếp tối hôm đó trong khi bố mẹ chồng tôi và chồng tôi đang nói chuyện trong phòng khách. Tôi chuyện trò với cô ấy trong khi phát chính niệm, và tôi dần dần đổi chủ đề sang thoái ĐCSTQ. Mặc dù cô ấy đã biết sự thật về Pháp Luân Công, cô ấy vẫn do dự để thoái ĐCSTQ. Cô ấy muốn lảng tránh, nói rằng cô ấy cần thảo luận điều đó với chồng mình. Tôi trả lời chân thành: “Chúng ta là một gia đình, và chị nói điều này tốt cho bản thân em. Chúng ta chỉ gặp nhau một năm một lần, và chị không muốn em bỏ lỡ một cơ hội. Khi em đã biết sự thật, em có thật sự cần phải thảo luận điều này với chồng em không? Tại sao không để chị cho em một cái tên để em có thể làm điều đó ngay bây giờ?” Sự từ bi của tôi chắc chắn đã lay động cô ấy, và cô ấy đã đồng ý.

Chúng ta sẽ gặp tất cả các loại người trong quá trình nói ra sự thật. Khi chúng ta gặp phải những người không muốn nghe hoặc những người có các mối quan tâm khác nhau, chúng ta vẫn phải đối xử từ bi với họ. Trong tình huống này, tôi thường nói: “Tốt thôi, có thể bạn cần thời gian để nghĩ thêm về điều đó. Nhưng ít nhất bạn đã nghe lời nhắn quan trọng nhất này. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội lần sau khi có ai đó nói về nó.” Hầu hết mọi người vui vẻ đồng ý.

Là các đệ tử thời kỳ chính Pháp, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Để hoàn thành nó, chúng ta cần học Pháp nhiều nhất có thể và duy trì chính niệm của chúng ta. Ghi nhớ trong tâm rằng chúng ta đang cố gắng cứu độ chúng sinh, chúng ta có thể thấy rõ sự an bài từ bi của Sư Phụ.

Tầng của tôi là giới hạn. Xin chỉ ra những gì không đúng.

Chú thích: (1) Xem bài viết trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên: “Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc vong'” (https://theepochtimes.com/news/5-5-31/29172.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/19/214670.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/10/113786.html
Đăng ngày 18-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share