Bài viết của học viên thành phố Thanh Đảo, Tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-1-2010] Mới đây, một số các bạn học viên có trao đổi về việc sử dụng công năng siêu thường. Vài ngày trước, khi một học viên lớn tuổi đang trên đường về nhà, bác gặp hai cảnh sát đang đứng trao đổi về một băng rôn Pháp Luân Công ở ngã tư. Học viên này đến chỗ họ và nói, “Băng rôn của Đại Pháp ở đây để cứu người. Luật trời là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đừng làm những việc đó.” Một trong hai cảnh sát nói, “Bà tập Pháp Luân Công phải không? Bà đến từ làng nào vậy?” Bác học viên trả lời,“Anh ở đâu đến đây?” Anh ta nói tên đồn cảnh sát của anh ta và lặp lại câu hỏi với bác. Bác trả lời, “Anh đến từ làng nào? Tên của anh là gì?” Viên cảnh sát không trả lời.

Viên cảnh sát khác liền nói, “Bà đến đồn cảnh sát với chúng tôi.” Họ kéo bác học viên lớn tuổi lên xe. Bác nghĩ, “Đồn cảnh sát không phải là chỗ cho ta.” Với ý nghĩ đó, bác giữ chặt cửa và không vào. Hai cảnh sát không thể làm bác dịch chuyển. Một người cố gọi điện thoại, nhưng bác học viên nghĩ, “Điện thoại sẽ không hoạt động.” Bác ngồi xuống cạnh chiếc xe và bắt đầu phát chính niệm thầm lặng. Bác thu hút sự chú ý của rất nhiều người, người qua đường đến và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một người cảnh sát nói, “Bà ấy tập Pháp Luân Công và không cho chúng tôi gỡ bỏ băng rôn.” Không thể làm gì với bác, hai viên cảnh sát phải dừng và lái xe bỏ đi.

Sau khi rời đi vài phút, họ quay lại và lại cố gắng kéo bác lên xe. Bác học viên nói quả quyết, “Tôi không đi với các anh. Đó là vì muốn tốt cho các anh.” Nói xong, bác lại ngồi xuống đất và phát chính niệm. Hai viên cảnh sát lại phải rời đi.

Sau kinh nghiệm này, bác học viên nói, “Khi đó, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài một niệm, “Đó chính là vì muốn tốt cho các anh.” Tôi không có một niệm sợ hãi nào. Chẳng lẽ tôi lại sợ những người mà tôi đang cố cứu họ ư?”

Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”

“Vì muốn tốt cho các anh” là một niệm rất mạnh mẽ, trong sạch, đã mang lại an toàn cho bác học viên lớn tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/17/216412.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/28/114197.html
Đăng ngày: 09-02-2010; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share