Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2009] Nhiều học viên ở Trung Quốc mà mới bắt đầu giảng chân tướng trong môi trường bức hại khốc liệt có một tình trạng chung. Họ có thể giảng chân tướng cho các thành viên trong gia đình và bạn bè, nhưng họ không biết phải nói gì với một người lạ. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách mà tôi đã vượt qua để giảng chân tướng cho người lạ và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng bảy năm 1999, tôi cảm thấy chán nản trong một thời gian rất dài. Sau khi tôi đọc Cửu Bình, tôi đột nhiên tỉnh ngộ và quyết tâm vượt qua sự sợ hãi này và bước ra. Đầu tiên tôi giảng chân tướng với gia đình, bạn bè, bạn học và các đồng nghiệp của mình, và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hầu hết họ đã hiểu sự thật và thoái đảng, nhưng tôi đã không có can đảm để giảng chân tướng với bất kỳ người lạ nào bởi chấp trước vào sợ hãi của tôi và những quan niệm khác, vì thế tôi đã ngừng lại.

Khi nghĩ về rất nhiều chúng sinh đã bị đầu độc và bị lừa dối bởi những lời dối trá và phải đối mặt với đào thải, tôi đã rất lo lắng. Thông qua học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu, tôi đã giữ chính niệm của mình mạnh mẽ, tôi đã quyết tâm vượt qua sự sợ hãi này và bước ra để giảng chân tướng cho những người lạ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi chọn những người đi tập thể dục buổi sáng để bắt đầu.

Vào sáng đầu tiên sau khi tập bài thiền định, tôi bắt đầu chạy bộ dọc theo con đập sông Hoài Hà. Tôi nhìn những người xung quanh đang tập thể dục nhưng tôi không thể có can đảm để nói chuyện với họ. “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi nghĩ nếu tôi đã có tâm để cứu độ chúng sinh, Sư Phụ sẽ đưa những người có tiền duyên đến với tôi. Vì vậy, tôi ngồi trên đập và chờ đợi những người có tiền duyên. Chỉ trong một vài phút, một người phụ nữ trung niên đi dạo cùng con chó của bà hướng về phía tôi. Chú chó nhỏ đánh hơi xung quanh tôi và người phụ nữ không thể kéo nó đi. Tôi lập tức cảm nhận được lòng từ bi của Sư Phụ. Tôi biết Sư Phụ đã mang bà ấy đến với tôi. Vì thế tôi khen ngợi con chó của bà và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Đầu tiên chúng tôi nói về những thảm họa thiên nhiên và những lời tiên tri, và sau đó tôi nói với bà ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự tập luyện lan rộng trên khắp thế giới. Sau đó người hàng xóm của bà ấy tới cùng với con chó của mình và bà ấy đi cùng với bà kia. Tôi cảm thấy rất ân hận là tôi đã lo lắng quá nhiều và đã không đi thẳng vào điểm chính ngay. Tôi biết rằng vì tôi đã thụ động giảng chân tướng và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cùng với nhiều tâm chấp trước người thường, cựu thế lực đã tìm lý do để ngăn cản tôi.

Vào ngày thứ hai, tôi quyết tâm chủ động làm các việc. Mặc dù tôi đã quyết tâm, tôi vẫn không thể nói được. Tôi chạy đi chạy lại dọc theo con đập hai lần nhưng vẫn không có đủ can đảm để nói. Tôi nghĩ:” Dù sao mình cũng phải làm nó ngày hôm nay” Vì thế tôi đi bộ đến chỗ một ông già đang ngồi trên đập và trực tiếp giảng chân tướng với ông và bảo ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy đứng dậy và dời đi mà không nói một từ nào, và tôi thật sự cảm thấy thất vọng. Khi tôi đứng lên, tôi thấy một người đàn ông trung niên bên cạnh mình, vì thế tôi bắt đầu bảo ông ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy cười và nói:” Tôi hiểu những gì bạn nói” Tôi đã lập một bí danh cho ông và giúp ông thoái xuất đoàn thanh niên và đội thiếu niên. Tôi nhìn người đàn ông này. Ông ấy đi một đôi giầy bảnh bao. Ông ấy không phải ở đây để tập thể dục buổi sáng mà là tới để nghe sự thật. Tôi ngộ ra rằng Sư Phụ đang khích lệ tôi.

Sau bước này, rất nhiều nhân tố tà ác trong trường của tôi đã được loại trừ. Kể từ đó, tôi đã thường xuyên ra ngoài vào buổi sáng để nói chuyện với những người đang tập thể dục. Tôi đã giảng chân tướng với họ và yêu cầu họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bằng cố gắng không ngừng để vượt qua sự sợ hãi của mình và giúp Sư Phụ chứng thực Pháp, tôi đã mở ra con đường cho bản thân mình để cứu độ chúng sinh.

Đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi, xin chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/27/215137.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/7/113736.html
Đăng ngày 11-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share