[MINH HUỆ 26-3-2005] Ông Quách Sĩ Quân là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kỳ, thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 52. Vào tháng 2 năm 2004, các nhân viên cảnh sát từ phòng An ninh công cộng thành phố Song Thành bắt trong khi ông đang phân phát tư liệu giảng chân tượng. Sau đó ông bị giam tại Trại cưỡng ép lao động Trưởng Lâm Tử, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong khi bị giam tại trại ông đã bị tra tấn như bị giật bằng dùi cui điện và bị ép ngồi trên ghế thép. Sau một năm bị tra tấn độc ác, và khi cận kề với cái chết thì ông được gửi về nhà. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2005, ông đã ra đi, 8 ngày sau khi ông được tha. Thân thể ông đầy vết thương tích bầm tím.

Real Xem trực tuyến (52 phút) Download (1.4MB)
Mpeg Download (12MB)

Ông Quách Sĩ Quân, một người rất đa tài đa nghệ, là giám đốc và là thợ mộc của Xưởng Mộc Quả Thụ ở thôn Hồng Kỳ, thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang. Ông ra đi khi mới chỉ có 52 tuổi. Ông là người tài khéo. Gia đình ông gồm có 4 người, ông sống cùng mẹ già, vợ và con gái trong một căn nhà nhỏ chỉ có 2 chiếc giường, ở phía bắc hồ. Ông Quách to, cao 1.7 m.

Vào năm 1997, ông Quách đắc Pháp và ông cảm thấy rất may mắn. Mẹ và vợ ông cũng là các học viên Đại Pháp. Vào năm 2000 ông nhậm chức giám đốc xưởng mộc. Sau đó ông thoái vị vì nhà máy không sinh lợi nhuận. Cả nhà ông chuyển đến hạt Thông Hà, ở đó ông mở 1 xưởng mộc mới.



Ông Quách và con gái nhỏ


Gia đình ông Quách

Vì ông Quách kiên định tu luyện Đại Pháp, tài sản của ông bị tịch thu, vợ ông bị bắt và mẹ ông bị đe dọa đến chết

Ông Quách Sĩ Quân đã là một học viên kiên định. Ông kiên định trong tu luyện Đại Pháp và giảng chân tượng cho mọi người. Ông Quách và vợ ông cả hai đều là học viên. Vợ ông Quách đã bị bắt ở Phòng 610 hạt Thông Hà và bị đẩy đến trại cưỡng ép lao động Mặc Gia trong 3 năm. Cô con gái 6 tuổi ở nhà. Nhân viên Phòng 610 tịch thu toàn bộ tài sản ở xưởng mộc, bao gồm cả 1 chiếc xe tải nhỏ. Tổng cộng tài sản bị mất của gia đình ông Quách là hơn 50, 000 nhân dân tệ.

Ông Quách trở thành người mất gia đình sau khi vợ ông bị bắt. Mẹ ông chăm sóc cháu gái và 2 người sống ở trong xưởng. Trong thời gian đó, cảnh sát tà ác từ Phòng 610 hạt Thông Hà đã theo dõi họ 7 ngày để nhằm cố gắng bắt ông Quách. Mẹ ông Quách đã bị khủng hoảng tinh thần.

Ông Quách Sĩ Quân không có cách giải cứu vợ ông vì vậy ông đưa gia đình quay trở về làng Zhenghong ở thị xã Hồng kỳ. Nhân viên Phòng 610 của thị xã Hồng Kỳ đến quấy rối gia đình ông 2 lần. Mẹ ông Quách rất hoảng sợ. Bà phải nằm liệt giường trong một thời gian dài và đã qua đời sau khi các phương pháp chạy chữa cho bà không thành công.

Ông Quách kiên định trong tu luyện Đại Pháp và giảng chân tượng

Sau khi ông Quách chôn cất mẹ ông xong, ông phân phát tài liệu giảng rõ sự thật với nhiều người và làm các biểu ngữ giảng chân tượng để phơi bày sự gian dối của nhóm Giang đã bịa đặt và bôi nhọ Pháp Luân Công và lừa dối mọi người. Ông chịu trách nhiệm làm biểu ngữ cho 4 làng. Ông Quách làm một cái biểu ngữ lớn, dài 7m, rộng 1, 5m với dòng chữ “ Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Mỗi chữ cao 1, 8m. Vào tết Nguyên Đán ông trèo lên tháp truyền tín hiệu cao 50m để treo biểu ngữ trên đỉnh tháp. Nó đã là cú sốc lớn đối với tà ác.

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2004, ông Quách và bạn đồng tu, Mộc Tú Thanh, đến làng Đông Quan, thị trấn Đông Quan. Họ đã bị cảnh sát từ Phòng an ninh công cộng thành phố Song Thành bắt. Trong thời gian bị giam giữ, ông Quách đã bị tra tấn nhiều lần. Sau đó ông bị đẩy đi trại cưỡng ép lao động 3 năm tại trại cưỡng ép lao động Trưởng Lâm Tử thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Tra tấn tàn bạo bằng giật điện và ghế điện tại trại cưỡng ép lao động Trưởng Lâm Tử

Ông Quách chịu sự đánh đập tàn bạo bởi cảnh sát tại trại cưỡng ép lao động Trưởng Lâm Tử. Ông bị giật điện và đánh đập tàn bạo. Lưng ông bị tím đen và hông bị nhiễm trùng vì bị giật điện. Ông bị khóa trong 1 phòng nhỏ 2 lần trong 2 ngày trong hàng ghế. 4 ngày khác, lưng của ông bị mưng mủ do ông bị ép ngồi trên ghế thép trong 1 thời gian dài. Ông không được ngủ 4 ngày 4 đêm liền. Mỗi khi ông nhắm mắt lại thì cảnh sát lại giật điện ông bằng dùi cui điện. Ông Quách bị tra tấn nhiều lần. Chỉ khi ông gần chết thì nhân viên Phòng 610 mới thả ông để điều trị thuốc men. Cảnh sát trong trại giam bảo ông: “Ông phải cố sống vì ông không được chết ở đây, chúng tôi không phải ở vị trí chịu trách nhiệm”

Ông Quách đã qua đời 8 ngày sau khi được thả – Thân thể ông toàn thương tích và bầm tím

Vào ngày 23 tháng 12 âm lịch ông Quách được trả về nhà. Ông trong tình trạng hôn mê. Ông ho liên miên và chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp. Cảnh sát đe dọa ông không được phép tiết lộ gì cả. Cảnh sát cũng nói với ông: “Chúng tôi sẽ quay lại mang ông đi khi ông phục hồi lại.”



Những tấm hình ông quách sau khi được thả

Những tấm hình dưới dây KHÔNG thích hợp cho người yếu bóng vía:
hình 1 || hình 2 || hình 3 || hình 4 || hình 5 || hình 6

Ông Quách đã qua đời 8 ngày sau đó, vào ngày tết Nguyên Đán Trung Quốc (Ngày 9 tháng 2 năm 2005). Tất cả dân làng biết rằng ông Quách đã chết và không hề bị ốm đau gì trước khi bị bắt. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm bị bắt giam ông đã chết.

Khi ông Quách chết, đấy thật là một cảnh tượng bi kịch. Lưng ông tím đen và mưng mủ và hông và lưng ông đầy sẹo, thương tích và thâm tím.

Một người khỏe mạnh và có trái tim nhân hậu đã bị chính quyền Trung Quốc tra tấn đến chết chỉ vì tin theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” và nói sự thật tới mọi người. Luật pháp của Trung Quốc ở đâu? Ở Trung Quốc có công bằng không?

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/26/97966.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/9/61681.html.

Dịch ngày 28-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share