Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2019] Một học viên 78 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Từ tháng 5 năm 2018, công an đã bốn lần xông vào nhà ông Uông Văn Thanh và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu liên quan của ông.

Ngày 11 tháng 1 năm 2019, chỉ vài tháng sau khi vợ ông qua đời, ông bị bắt và đưa đến đồn công an và bị giam giữ ở đó.

Sau đó ông được bảo lãnh điều trị y tế sau khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận ông vì tuổi cao và bị huyết áp cao.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, ba công an của Đồn Công an Diêu Tập đã ập vào nhà ông Uông và ra lệnh cho ông ký vào một biên bản thẩm vấn mà họ đã chuẩn bị sẵn. Ông đã từ chối.

Công an vẫn đang cố gắng chuyển hồ sơ của ông đến viện kiểm sát và mưu tính bỏ tù ông.

Bài liên quan:

Người đàn ông mới góa vợ bị bắt vì kiên định đức tin của mình, trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/15/397080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/22/181187.html

Đăng ngày 29-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share