Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2019] Vụ án chống lại một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã được trả lại cho cảnh sát địa phương do không đủ chứng cứ, tuy nhiên, một phó trưởng đồn công an lại phủ nhận việc đã nhận lại vụ án và yêu cầu gia đình bà Xa Cẩm Hà đến viện kiểm sát.

Bà Xa, còn có tên Xa Hồng Ngọc, bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 khi đang đến nhà bà Phùng Quế Phân để cùng học các bài giảng Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau đó, trong khi bà Phùng được thả vào tối hôm đó do tình trạng sức khỏe thì bà Xa vẫn bị giam giữ tại Đồn Công an Trường Thanh.

Chín cảnh sát đã tra tấn bà Xa trong đêm đó để trả thù vì bà đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong suốt thời gian bị bắt. Cảnh sát đã chờ bên ngoài nhà của bà Phùng để cố gắng bắt giữ càng nhiều học viên càng tốt. Họ nói rằng tiếng hô của bà Xa đã cảnh báo cho các học viên khác, những người cũng có thể đã lên kế hoạch tham gia cùng bà, giúp họ tránh bị bắt.

Được biết, cảnh sát đã giật đứt nhiều tóc của bà Xa và cơ thể bà đầy vết bầm tím. Thông tin chi tiết hơn về vụ tra tấn vẫn đang được điều tra.

Bà Xa sau đó đã bị giam giữ hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư và kể từ đó đến nay bà vẫn bị giam giữ tại đây.

Vào ngày thứ hai bà Xa bị bắt giữ, cảnh sát đã gọi cho chồng bà Xa và yêu cầu được xem nhà của họ. Ông không đồng ý nhưng tối hôm đó khi đi làm về ông lại phát hiện cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ. Ông sớm biết rằng cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát đã đột kích vào nhà của cha vợ ông là ông Xa Duy Kỳ, 86 tuổi. Cảnh sát đã tịch thu máy tính của ông Xa, vài trăm nhân dân tệ tiền mặt và một số thiết bị mà ông sử dụng để sản xuất tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã nỗ lực ép chồng bà Xa cung cấp thông tin về các học viên Pháp Luân Công địa phương mà bà thường xuyên liên lạc, đe dọa sẽ cản trở con trai họ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Hiện chưa xác minh được rõ liệu chồng bà Xa có tuân thủ hay không.

Khi luật sư của bà Xa đến xem hồ sơ vụ án của bà tại Viện Kiểm sát quận Hướng Dương vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, luật sư được thông báo vụ án của bà Xa vừa được gửi trả lại cho cảnh sát vào ngày hôm trước vì không đủ chứng cứ.

Gần đây, cha và chồng của bà Xa đã đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho bà. Lý Ái Quốc, phó trưởng đồn, đã nói dối rằng vụ án của bà vẫn ở viện kiểm sát và yêu cầu họ đến nói chuyện với công tố viên mà không thừa nhận rằng vụ việc đã được trả lại cho họ từ vài tuần trước.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang: 15 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng ba ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/11/396911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/19/181151.html

Share