Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2019] “Có người đang bật đèn xanh cho chúng tôi. Tôi không sợ gì cả dù cho tôi có tra tấn bà đến chết,” một tù nhân nghiện ma tuý tuyên bố khi đánh đập bà Trương Thanh Hoa, người hơn 60 tuổi.

Tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh, dưới chỉ đạo của cai ngục, nhiều tù nhân đã đánh đập và lăng mạ bà Trương như một thói quen hàng ngày của họ trong hai tháng.

Bà Trương, một công dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2016 vì phân phát lịch có thông điệp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân thuộc trường phái Phật gia bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 1 năm 2017, bà bị kết án ba năm tù ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh.

Nhà tù này khét tiếng vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Riêng trong năm 2018 đã có 251 học viên bị cầm tù ở đây và bốn người bị tra tấn đến chết.

Lạm dụng và tra tấn thể xác

Bà Trương đã trải qua hai tháng ác mộng đầu tiên tại Nhóm 10 của Phân đội Số 1 trong tù. Sư Tĩnh là trưởng nhóm và Cao Oa là trưởng cai ngục.

Được hứa hẹn giảm thời hạn tù, những tù nhân bị Sư xúi giục đã tra tấn các học viên, như đánh đập, đổ nước lạnh lên người họ và dùng kim dài đâm vào móng tay của họ.

Bà Trương bị ép phải ngồi trên một cái ghế trong thời gian dài vào ngày đầu tiên trong tù. Một vài tù nhân yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin nhưng bà đã từ chối.

Các tù nhân đã đưa bà đến một căn phòng chứa đồ không có camera giám sát. Hai tù nhân thay phiên nhau tát vào mặt bà. Khi họ mệt, họ lột trần bà và mở cửa sổ để khí lạnh mùa đông tràn vào. Họ cũng viết tên của Nhà sáng lập Pháp Luân Công lên ngực, lưng, phần kín, và nửa dưới thân của bà để làm nhục bà.

https://en.minghui.org/u/article_images/f25e6f238f5e37ee97ccf5c7922eec07.jpg

Minh hoạ tra tấn: Phơi trong không khí lạnh

Ngày hôm sau các tù nhân này lôi bà đến một xưởng kho của nhà máy. Bà hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Các tù nhân đã tát vào mặt và đấm vào ngực bà.

Bà đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Các tù nhân đẩy bà xuống đất và đấm vào mũi bà để bức thực bà. Sau đó, hai tù nhân giữ chân bà, một người ngồi lên bụng bà và tát vào mặt bà trong khi lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Các tù nhân cũng cố làm bà nghẹt thở bằng cách trùm đầu bằng với một cái bao cho đến khi môi bà tím tái và mặt tái nhợt.

Một tù nhân ma tuý tên Đỗ Kim Quyên tuyên bố họ không sợ chính quyền dù có giết bà. Đỗ cũng nói: “Bà có thể kiện chúng tôi bất cứ đâu. Người nhà tôi đang làm việc trong nhà tù.”

https://en.minghui.org/u/article_images/965052cebc8d81817bccf6adda15fbbb.jpg

Minh họa tra tấn: Làm nghẹt thở

Một ngày kia, các tù nhân bức thực bà Trương trong một nhà kho. Họ đẩy bà xuống đất, dùng một cây kim dài 45 cm đâm vào tay và thân của bà. Bà Trương run rẩy vì đau và mất cảm giác ở chân. Các tù nhân cũng kéo tay bà để ấn các ngón tay lên một tuyên bố rằng bà sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Bị cấm dùng các nhu yếu phẩm hàng ngày

Hai tháng sau, bà Trương bị chuyển đến Nhóm 2 của Phân đội Số 1.

Vì bà đã báo cáo về việc mình bị tra tấn như thế nào, trưởng nhóm Lý Hiểu Đình đã đóng băng tài khoản của bà tại nhà tù và cấm bà mua những vật dụng cần thiết cho đến khi được thả.

Bà không thể mua giấy vệ sinh, xà bông hay kem đánh răng.

Bà cũng không thể nhận được trái cây. Bộ phận căng-tin chỉ phục vụ các học viên Pháp Luân Công một nửa thìa rau trong khi những người khác được đầy muỗng.

Không ai trong Nhóm 2 được phép chia sẻ đồ dùng của họ với bất kỳ học viên nào, kể cả bà Trương.

Khi một người thân thăm bà vào năm 2019, một cai ngục hỏi bà Trương tại sao bà đi lại khó khăn. Bà nói rằng đó là vì bị đánh đập. Trưởng nhóm Lý Hiểu Đình hét lên: “Không ai đánh bà cả!”

Vì bà Trương từ chối lao động không lương, tù nhân phụ trách công việc đã nguyền rủa bà, tuyên bố rằng cô ta sẽ nguyền rủa bà dù cho có bị quả báo.

Bài liên quan:

Một phụ nữ 60 tuổi bị cầm tù lần thứ 2 sau khi bị bác kháng cáo

53 học viên Pháp Luân Công cao tuổi vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh chỉ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/20/181165.html

Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share