Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2019] Một người đàn ông tại huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc đã bị xét xử vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

e3698eed4dd810febeeddee77d399f57.jpg

Ông Lý Nguyệt Hổ

Hai luật sư thay mặt ông Lý Nguyệt Hổ biện hộ vô tội cho ông. Ông cũng tự biện hộ cho bản thân mình.

Ông Lý, một người bán rau, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2019 sau khi cảnh sát phát hiện ông mang theo tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã bị giam giữ bởi các cáo buộc hình sự vào ngày 22 tháng 7, và từ đó ông bị giam tại Trại tạm giam huyện Công An.

Viện Kiểm sát huyện Công An đã phê chuẩn việc bắt giữ người đàn ông 50 tuổi này vào ngày 1 tháng 8 và truy tố ông vào ngày 6 tháng 9 với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được chính quyền cộng sản sử dụng để luận tội và tống giam học viên Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 9, Tòa án huyện Công An đã tiếp nhận vụ án của ông Lý. Ban đầu, thẩm phán đã lên lịch xét xử ông vào ngày 16 tháng 10, nhưng sau đó đã hủy bỏ nó.

Mãi đến khi ông Lý bị đưa từ trại tạm giam đến tòa án vào ngày 22 tháng 11, thẩm phán mới thông báo cho ông về việc phiên xử đã được lên lịch lại.

Khi bắt đầu phiên tòa, luật sư của ông đề nghị tháo bỏ còng tay và xiềng xích cho thân chủ mình, và thẩm phán đồng ý.

Các luật sư của ông lập luận rằng không có bằng chứng nào chứng minh ông Lý phá hoại việc thực thi bất cứ luật nào.

Công tố viên đáp lại: “Chính phủ đã quyết định về vấn đề này, chúng ta không cần phải thảo luận về nó.”

Ông Lý lập luận rằng không có luật nào nói việc tu luyện Pháp Luân Công là có tội và Tổng Cục Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm đối với các sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Do đó, ông không đáng bị truy tố vì sở hữu hoặc phân phối tài liệu Pháp Luân Công.

Công tố viên cáo buộc ông Lý đã phân phát 204 cuốn tài liệu Pháp Luân Công cho người đi bộ vào khoảng 10 giờ tối. Ông Lý hỏi bằng cách nào ông có thể làm được điều đó khi ông đang đi xe máy ở tốc độ bình thường vào ban đêm và không có nhiều người xung quanh.

Công tố viên khẳng định các nhân chứng đã nhận ra ông Lý từ một tập gồm 12 bức ảnh, nhưng không ai trong số các nhân chứng có mặt để đối chất.

Ông Lý nói ông có 102 cuốn tài liệu Pháp Luân Công, nhưng trong bản cáo trạng, số lượng đã được thay đổi thành hơn 600 cuốn.

Chỉ có mẹ của ông Lý, ngoài 80 tuổi; dì ông; và anh trai ông được phép tham dự phiên tòa trong một phòng xử án có 200 chỗ ngồi.

Ông Lý đã từ chối ký vào biên bản phiên tòa.

0b2d3cf0e321428890df71b3d2620df3.jpg

Cảnh sát bên ngoài tòa án vào ngày xét xử ông Lý

29420ad9394946ebf7bd2f54bf08141c.jpg

Mẹ ông Lý

Bài viết liên quan:

Hà Bắc: Người đàn ông từng tình nguyện sửa chữa đường cho thôn đã bị bắt vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/396220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/15/181101.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share