Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2019] Một cư dân thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị kết án sáu tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Mạc Cúc Phân bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát ví của cô và tìm thấy nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Họ cưỡng bức lấy dấu vân tay và hình ảnh của cô và quay video cô.

Cô bị nhốt trong một chiếc ghế thẩm vấn bằng kim loại tại Sở Cảnh sát Quan Tiền và bị thẩm vấn trong bốn hoặc năm giờ.

Khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó, cảnh sát đưa cô về nhà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của cô. Họ đưa cô trở lại đồn công an và giam cô vào ghế thẩm vấn từ 12 giờ đêm đến 4 giờ chiều ngày hôm sau, rồi sau đó đưa cô vào một lồng kim loại.

Sau một ngày bị giam giữ tại đồn công an, cô bị đưa đến Trại giam Hoàng Đại vào khoảng 7 giờ tối ngày 3 tháng 1.

Cô Mặc xuất hiện tại Tòa án Ngô Giang lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 5 và sau đó là ngày 26 tháng 6 năm 2019. Cô sớm bị kết án sáu tháng tù giam và được trả tự do sau khi mãn hạn tù.

Luật sư mà con trai cô Mặc thuê đã nói với anh rằng cả gia đình họ nên cảm ơn thẩm phán vì đã đưa ra bản án nhẹ đối với mẹ anh. Luật sư cũng tiết lộ rằng trong số 46.000 Nhân dân tệ mà họ đã trả cho ông, 30.000 nhân dân tệ đã được đưa cho thẩm phán.

Hiện chưa xác minh được rõ liệu thẩm phán đã yêu cầu hối lộ để đổi lấy một bản án nhẹ hơn hay luật sư đã chủ động đề nghị trả cho thẩm phán vì muốn giúp cô Mặc tránh một bản án nặng khi kiên định đức tin của mình. Trong cả hai trường hợp, không có điều luật nào ở Trung Quốc cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/17/181131.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share