Học viên Pháp Luân tại Công Ottawa tập hợp trước Đại sứ quán Trung quốc lên án Trung Cộng về việc giết hại cô Cao Dung Dung

[MINH HUỆ 23-6-2005] Vào ngày 20/06/2005, các học viên Pháp Luân tại Công đã tập hợp trước Đại sứ quán Trung quốc lên ở Ottawa và nghiêm khắc lên án Đảng cộng sản Trung quốc về việc giết hại Cao Dung Dung đồng thời yêu cầu các nhà chức trách hãy mang những tên giết người ra trước công lý. Tháng 5 năm 2004, Gương mặt của Dung Dung đã bị biến dạng trầm trọng bởi những cú giật điện liên tục chỉ vì cô giữ vững niềm tin với Pháp Luân Công và tự nguyện cống hiến sức mình hàng ngày giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Dung Dung đã bị Phòng 610. Tra tấn đến chết vào ngày 16 tháng 6 năm 2005.

Học viên Pháp Luân tại Công Ottawa tập hợp trước Đại sứ quán Trung quốc lên án Trung Cộng về việc giết hại học viên Cao Dung Dung.

Theo một báo cáo của Website Minghui/Clearwisdom , vào tháng 5 năm 2004, Trại cải tạo lao động Longshan ở thành phố Thẩm Dương đã sử dụng những dùi cui điện để giật vào mặt học viên Pháp Luân Công Cao Dung Dung trong hơn 6 giờ liền, gây nên những biến dị nghiêm trọng trên gương mặt cô. Sau khi những tấm hình tội ác ấy được đưa ra công chúng, trựờng hợp cô đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.Trường hợp của cô cũng là sự việc đầu tên được nghiên cứu trên “ Các báo cáo nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung quốc năm 2004.” Trước sự thật bị phơi bày, Trung Cộng đã không những không hối lỗi hay dừng lại, mà còn trở nên điên loạn và tiếp tục tiến hành những hành động hãm hại một cách lén lút và bỉ ổi. Vào tháng 6 năm 2005, Trung Cộng đã bắt cóc giam giữ cô Cao Dung Dung một lần nữa. Dung Dung đã chết vào ngày 16 tháng 6 vì những chấn thương trầm trọng ở bên trong. Trước khi cô ấy chết, các tin tức liên quan đều bị bưng bít kỹ lưỡng.

Một học viên nói: “Cái chết của Cao Dung Dung gần đây và những người đệ tử khác đã chỉ ra rằng mặc dầu cuộc khủng bố đã được đưa ra ánh nhiều hơn trước, nó cúng không hề giảm bớt tính hung ác. Dung Dung là đệ tử thứ 2576 bị Trung Cộng giết hại và cô cũng là đệ tử thứ 54 bị Trung Cộng giết hại tại thành phố Thẩm Dương.

Ba nhà ngoại giao và những quan chức an ninh Trung Cộng đã trốn thoát sang Australia xác nhận ràng: Cuộc khủng bố chống lại Pháp Luân Công trên thực tế là tà độc và ác thú hơn nhiều lần sức tưởng tưởng của con người. Ông Chen Yonglin, Nguyên Đệ Nhất Tham Vụ Tổng Lảnh Sự Quán Trung Quốc tại Sydney mà gần đây đã thoái Đảng, nói: “ Hồ sơ liên quan đến những học viên bị tra tấn đến chết được phân loại và phong tỏa như bí mật quốc gia, hồ sơ loại này đựơc lưu trữ rất bí mật vì Trung Cộng lừa dối rằng học viên bị chết là do tự tử.” Cùng lúc đó, 3 quan chức an ninh khảng định rằng: Trung Cộng đã bành tướng khủng bố ra hải ngoại. Ví dụ, Hao Fengjun, cựu viên chức “Phòng 610”, đã tiết lộ rằng Trung Cộng đã tung ra 1000 điệp viên ở Canada để thám thính Pháp Luân Công. Chiến dịch điệp viên này đã gây phiền nhiễu lớn cho chính phủ Canada và các phương tiện truyền thông.

Một học viên khác cũng xác nhận rằng: Các đệ tử tại Canađa đã bị các điệp viên không ngừng gây rối và theo dõi. Cô cũng tận dụng cơ hội để kêu gọi Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung quốc hãy ngừng giúp đỡ Trung Cộng tiếp tục khủng bố. Cô nói: “Phòng 610” giết hại những người vô tội tại Trung quốc, theo giõi và quấy rầy học viên ở hải ngoại và nhiều người khác. Tội ác gần đây của “Phòng 610” đã bị công chúng phơi bày lần lượt lần lượt. Điều này nói lên rằng tội ác phản nhân tính của Trung Cộng chống lại niềm tín ngưỡng của con người đang đi đến hồi kết . Chúng tôi hi vọng nhiều nhà ngoại giao hơn nữa, những người mà đã bị Trung Cộng bắt ép tham gia vào cuộc khủng bố, sẽ lựa chọn để vạch trần cuộc hãm hại như ông Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin) đã làm. Đã đến lúc lương tâm thức tỉnh, và các bạn nên lựa chọn để đứng về công lý, như vậy bạn sẽ có tương lai tôt đẹp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/23/104651.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/24/62196.html.

Dịch ngày 5-7-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share