Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2019] Ngày 13 tháng 11 năm 2019, một cư dân Thiên Tân đã phát bệnh tim và huyết áp cao ngay sau khi bà bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã phải nhập viện và bị cảnh sát theo dõi suốt ngày đêm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định truyền thống đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Hạ Cần, ngoài 50 tuổi, từng mắc bệnh tim và nhiều căn bệnh khác. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị, nhưng không phương pháp nào có tác dụng với bà. Tuy nhiên, ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà đã nhanh chóng hồi phục. Bà rất vui mừng và trở nên lạc quan hơn về cuộc sống.

Bà Lý cũng tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã giúp bà vượt qua bi kịch gia đình.

Vượt qua mâu thuẫn gia đình

Mối quan hệ giữa chồng bà Lý và mẹ ông khá căng thẳng. Bà giúp chăm sóc cho đứa con của anh trai ông chứ không để ý gì đến ba đứa con của ông.

Mẹ chồng bà Lý có nơi ở riêng, ngoài ra, bà còn có hai căn hộ khác nữa. Vì bà có hai con trai nên theo truyền thống của Trung Quốc, mỗi người con trai sẽ được chia đều các căn hộ này. Vì vậy, chồng của bà Lý đã hỏi liệu ông có thể lấy căn hộ của mình sớm hơn cho người con trai vừa mới kết hôn của ông và bà Lý hay không.

Mẹ ông nói rằng không bao giờ bà cho ông bất kỳ một căn hộ nào, chính vì thế mà chồng bà Lý đã trở nên quẫn trí và tức giận đến nỗi bị đột quỵ và qua đời.

Vì chồng bà là trụ cột duy nhất của gia đình nên sau khi ông qua đời, bà Lý đã phải vật lộn để kiếm sống. Con cái của họ cũng không ưa bà nội.

Bà Lý tự nhắc nhở bản thân mình về các nguyên lý của Pháp Luân Công và vẫn đối xử tốt với mẹ chồng, chăm sóc bà khi bà bị thương ở chân.

Khi con trai của anh rể kết hôn, bà đã tham dự đám cưới và tặng cháu một món quà.

Cha mẹ đẻ của bà Lý có hai con trai và sáu con gái và họ cũng đối xử thiên vị giống như mẹ chồng của bà. Cha mẹ bà đã cho các con trai ba ngôi nhà. Năm chị em gái của bà Lý đã ra tòa để đòi phần tài sản của mình, và thẩm phán xử lý vụ án đã thắc mắc tại sao bà Lý lại không tham gia vụ tranh chấp cùng các chị em gái của mình.

Bà Lý nói rằng Pháp Luân Công đã dạy bà không tranh đấu vì lợi ích cá nhân. Vị thẩm phán đã rất cảm động và khen ngợi nhân cách của bà.

Thẩm phán sau đó đã đưa ra phán quyết phân chia tài sản cho cả tám anh chị em. Bà Lý nhận được 70.000 nhân dân tệ. Bà đã cho các anh em của mình mượn tiền, mặc dù chính gia đình bà cũng phải vật lộn để kiếm sống.

Trả qua tất cả những khổ nạn gia đình, đại gia đình của bà Lý, cả phía gia đình nhà bà cũng như bên gia đình người chồng quá cố của bà đã chứng kiến được Pháp Luân Công là tốt và tất cả họ đều đang kêu gọi thả bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/6/396711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181111.html

Đăng ngày 22-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share