Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2019] Một người đàn ông ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam bị đưa ra xét xử bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông không được phép bào chữa cho bản thân tại phiên toà xét xử.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, ông Lôi An Tường, 70 tuổi đã bị Tòa án khu Bắc Hồ đưa ra xét xử tại Bệnh viện 198, ông Lôi bị giam giữ tại đó từ ngày 24 tháng 6 năm 2019 vì nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Công tố viên đã đề nghị mức án dưới hai năm tù, nhưng thẩm phán La Hồng Vinh nói rằng bà ta đang xem xét mức án hơn ba năm tù.

Vụ việc bắt giữ gần đây nhất của ông Lôi khởi phát từ chuyến đi ngoại tỉnh của ông vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Ông Lôi đi hơn 40km tới thành phố Nhạc Xương, tỉnh Quảng Đông để lan truyền thông tin về cuộc hại và hối thúc công chúng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng ngày, cảnh sát ở Nhạc Xương đã bắt giữ ông và đưa ông trở lại Sâm Châu.

Ông Lôi bị quản thúc tại gia 18 ngày từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5. Trong thời gian đó, ông cùng gia đình bị cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố giám sát cả ngày lẫn đêm.

Ngày 24 tháng 6, cảnh sát bắt giữ ông Lôi và đưa ông thẳng tới bệnh viện. Sau đó, họ còn sách nhiễu gia đình ông nhiều lần và tịch thu sách Pháp Luân Công của ông.

Ông Lôi tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông trị khỏi bệnh phì cột sống thắt lưng, viêm thấp khớp, đau lưng và viêm phế quản. Ông nói rằng trước đây ông thường chửi rủa mọi người và nói những điều làm thương tổn người khác. Ông đã nhận ra hành động sai của mình và cải biến sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sống hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Bởi ông từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên trong 20 năm qua ông Lôi – một kỹ sư sản xuất máy điều hòa không khí nghỉ hưu đã liên tục bị bức hại. Ông đã bị đưa tới trại lao động cưỡng bức hai lần và bị kết án tù với tổng thời gian là tám năm.

Ông từng bị bị gãy năm xương sườn và tổn thương nội tạng sau khi bị cảnh sát đánh đập. Lính canh trại lao động đã cán một dùi cui bằng gỗ lên bắp chân của ông và xoắn một cây bút chì vào giữa các ngón tay của ông cho tới khi xương của ông lộ hẳn ra ngoài

Bài liên quan:

Sau nhiều năm bị giam giữ và tra tấn, một cư dân ở Hồ Nam lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình

Khách sạn Vạn Hào ở thành phố Sâm Châu trở thành cơ sở tẩy não để bức hại học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/10/396864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/14/181093.html

Đăng ngày 22-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share