Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2019] Một cư dân Bắc Kinh 38 tuổi đã bị kết án hai năm tù vào tháng 9 năm 2018 vì phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị bức hại tại Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

Cô Trình Tiểu Phú bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hà Bắc vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Hai tháng sau đó, khi gia đình vào thăm, cô đã không còn là chính mình. Cô không thể nhận ra những người thân yêu của mình. Biểu hiện của cô cũng cáu kỉnh và đôi khi còn có hành vi bạo lực. Mẹ cô nghi ngờ rằng có thể cô Trình đã bị cho uống thuốc gây tổn thương thần kinh trong thời gian bị giam giữ.

Bị bắt và bị giam giữ

Cô Trình từng là một nhân viên kế toán ở Thiên Tân. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và ngay sau đó chứng chóng mặt nghiêm trọng của cô đã biến mất.

Cô Trình và chồng là Hồ Quân, đã bị phát hiện phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công qua camera giám sát vào ngày 16 tháng 4 năm 2018. Cảnh sát đã lần theo biển số xe của họ và bắt giữ họ vào ngày hôm sau.

Sau khi lục soát nhà của hai vợ chồng họ, cảnh sát đã đến trường tiểu học mà con trai họ đang theo học và đưa cháu đến Đồn Công an Mã Pha để thẩm vấn.

Cô Trình bị tổn thương sau vụ bắt giữ và đã ngất đi sau khi tái phát chứng chóng mặt. Trại tam giam Nê Hà ở địa phương từ chối tiếp nhận cô.

Sau đó, cảnh sát đã chở cô đến bệnh viện cảnh sát. Trên đường tới đó, họ đã đánh đập cô trong xe, ngay cả khi cô vẫn đang bất tỉnh.

Cô bị chuyển từ bệnh viện đến Trại giam Nê Hà một tháng sau đó.

Anh Hồ được tại ngoại vào ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Phiên xét xử và bản án

Tòa án Quận Thuận Nghĩa đã tổ chức một phiên xét xử vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Chỉ có cha mẹ của cô Trình được phép tham dự phiên tòa. Luật sư đã biện hộ vô tội cho cô. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Sau khi cô Trình được đưa trở lại trại tạm giam, các lính canh đã ép cô uống thuốc không rõ nguồn gốc để trị chứng chóng mặt của cô nhưng dường như thậm chí còn khiến tình trạng của cô trầm trọng hơn.

Sau đó khi cô từ chối uống thuốc, bảo vệ đã còng tay và xiềng cô suốt ngày đêm.

Tháng 12 năm 2018, cô Trình bị kết án hai năm tù cùng mức phạt 2.000 Nhân dân tệ .

Suy sụp tinh thần chỉ trong vòng hai tháng

Sau khi cô Trình bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hà Bắc vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, cô thường xuyên bị bắt phải tham gia các buổi tẩy não và còn bị tước quyền thăm thân.

Các chức trách nhà tù đột nhiên gọi cho gia đình cô và yêu cầu họ đến gặp cô vào đầu tháng 11 năm 2019.

Ngày 11 tháng 11, khi chồng và mẹ vội vã đến nhà tù để gặp cô, cô Trình đã không còn phản ứng gì nữa. Cô không thể nhận ra họ và cô cũng không nói chuyện với họ. Đôi lúc cô cáu kỉnh và có vẻ lo âu. Một lính canh nói với gia đình rằng đôi khi cô còn tấn công cả lính canh.

Khi mẹ cô Trình hỏi cô xem đã được uống thuốc chưa, lính canh liền nhanh chóng ngắt lời và nói rằng bệnh viện đã kiểm tra và không có vấn đề gì.

Báo cáo liên quan:

Cha mẹ bị bắt giữ phi pháp, con trai nhỏ bị cảnh sát thẩm vấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/17/395912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/9/181021.html

Đăng ngày 20-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share