Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2019] Hai người dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc dự kiến ​​sẽ phải ra tòa vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Không rõ liệu phiên tòa đã diễn ra chưa và kết quả như thế nào.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cô Lý Đông Mai và cô Cảnh Thục Lan đã bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát quận Kiểu Tây đã truy tố họ vào ngày 11 tháng 10 và đệ trình vụ án của họ lên Tòa án quận Kiều Tây.

Kể từ khi họ bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ số 2 thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, cả hai phụ nữ đã phải chịu nhiều phương pháp tra tấn khác nhau và đã mắc một số vấn đề về sức khỏe.

Cô Cảnh Thục Lan đã bị còng tay và xiềng xích trong ba ngày. Khi những người bảo vệ còng tay và xiềng xích lại với nhau, cô không thể đứng dậy và phải bò trên sàn nhà. Cô không thể tắm vòi sen hoặc thay quần áo. Cô cũng cần người khác giúp để sử dụng nhà vệ sinh. Cái cùm nặng làm mắt cá chân và cổ tay cô bị thương nặng.

Các lính canh đã không cho phép luật sư của cô Cảnh đến thăm cô và ra lệnh cho các tù nhân đánh cô. Xương sườn của cô đau nhức trong vài ngày. Cô sau đó bị ép ăn khi cô tuyệt thực 14 ngày để phản đối cuộc bức hại.

Cô Lý Đông Mai cũng tuyệt thực và từ chối trả lời cuộc gọi để phản đối việc giam giữ tùy tiện. Các tù nhân đánh đập cô hơn một tuần. Các lính canh cũng không cho cô hoạt động ngoài trời, mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày và tắm rửa. Huyết áp của cô tăng vọt đến mức nguy hiểm và cô bị đau đầu, tê ở cánh tay trái và bị sốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/8/396784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/12/181066.html

Đăng ngày 22-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share