[MINH HUỆ 17-01-2010] Nhật báo từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hay huyện ở 9 tỉnh. Trong bản báo cáo này, 16 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam, và ít nhất 23 học viên bị bắt bất hợp pháp.

  1. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lang Hội Quần bị tra tấn tàn bạo trong trại lao động
  2. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Lí Chấn Hưng và cô Trần Tú Mai bị bắt
  3. [Thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm] Cô Vương Tĩnh Bình bị bắt
  4. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Cô Triệu Vĩnh Hoa bị kết án lao động cưỡng bức
  5. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ông Khương Vĩ Kiệt bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não
  6. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Cô Bạch Sương bị bắt
  7. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Cô Cao Tú Hoa và nhiều học viên khác bị bắt
  8. [Tỉnh Sơn Đông] Cô Trịnh Quế Hoa bị giam trong một trung tâm tẩy não
  9. [Huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang] Cô Dương Thục Kiệt và nhiều học viên khác bị bắt
  10. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị kết án tù bí mật
  11. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Âu Dương Thắng Cầm bị bắt
  12. [Thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm] Cô Bàng Phượng Tiên bị bắt
  13. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bác sĩ Kỉ và ông Mã bị bắt
  14. [Huyện Đa Luân, Nội Mông] Cô Hàn Thục Lệ và Từ Chấn Phúc bị bắt
  15. [Thành phố Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Cô Lô Diễm Hoa và Lưu Viên Đào bị bắt
  16. [Thành phố Trùng Khánh] Cô Quách Vân Thanh và cô Chu Tán Thúy bị bắt và nhà họ bị lục soát

1. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lang Hội Quần bị tra tấn tàn bạo trong trại lao động

Ngày 18 tháng 4 năm 2009, các nhân viên cảnh sát từ Sở cảnh sát Cao Tân, trong Khu công nghệ cao của thành phố Duy Phường, đã bắt bà Lang Hội Quần, một học viên từ thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Họ đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn, nơi bà bị xét nghiệm và chẩn đoán bệnh tim. Tuy nhiên, họ vẫn giam bà và cố gắng chuyển hóa bà. Bà Lang đã hơn 60 tuổi, nhưng các nhân viên cảnh sát phạt bà bằng cách ép bà đứng thẳng 20 giờ một ngày, thậm chí vào bữa ăn. Bà cũng bị đánh đập và bị lăng mạ bởi cảnh sát và những tù nhân cũng vậy. Vì bà Lang phát chánh niệm và từ chối mặc đồ nhà tù, Lí Văn, một tù nhân trong phân nhóm 4, nhóm 1, đánh bà đến khi răng bà gãy răng. Sau đó bà ăn rất khó khăn. Bà không bao giờ được phép ngủ trước 10 giờ tối và bị buộc phải thức dậy lúc 4 giờ 40 phút sáng.

Tối ngày 4 tháng 12, bà Lang bị một cơn đau tim. Hiện nay bà vẫn nằm liệt giường và cần 2 người hỗ trợ bà mỗi khi bà ra khỏi giường. Bà Lang Hội Quần rất yếu ớt và yêu cầu được về nhà, nhưng cảnh sát hoàn toàn từ chối thả bà ra.

2. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Lí Chấn Hưng và cô Trần Tú Mai bị bắt

Ngày 7 tháng 8 năm 2008, ông Lí Chấn Hưng, một học viên từ trấn Hiền Thai, huyện Mãn Thành, thành phố Bảo Định, bị kết án lao động cưỡng bức và bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Bảo Định. Vì ông từ chối từ bỏ niềm tin của mình, các nhân viên cảnh sát đã kéo dài thời hạn tù của ông lần 2 và tra tấn ông tàn bạo. Lần gia hạn tù đầu tiên là thêm 2 tháng. Ngày 7 tháng 1 năm 2010, khi hạn tù thêm đã hết, gia đình ông Lí đã đến đưa ông về, nhưng cảnh sát trong trại lao động khi đó đã kéo dài thêm 2 tuần khác vào hạn tù của ông.

Ngày 8 tháng 1 năm 2009, cô Trần Tú Mai, một học viên từ thành phố Bảo Định, bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Cô bị giam trong Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang trong nửa năm. Ngày được thả là 7 tháng 1 năm 2010, nhưng các viên chức trại đã thêm hai tuần vào thời hạn lao động cưỡng bức của cô.

3. [Thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm] Cô Vương Tĩnh Bình bị bắt

Ngày 16 tháng 1 năm 2010, các nhân viên cảnh sát từ thành phố Hàng Châu đã bắt cô Vương Tĩnh Bình, một học viên từ thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, khi cô đang ở trong một siêu thị tại thành phố Hàng Châu. Các nhân viên cảnh sát sau đó lục soát nhà tạm thời của cô.

4. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Cô Triệu Vĩnh Hoa bị kết án lao động cưỡng bức

Cô Triệu Vĩnh Hoa, một học viên từ thôn Hoàng Kì Câu, trấn Tô Tử Câu, huyện Tụ Nham, bị kết án lao động cưỡng bức. Hiện nay không biết cô ở đâu.

5. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ông Khương Vĩ Kiệt bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não

Ngày 7 tháng 1 năm 2010, ông Khương Vĩ Kiệt bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não tại Trấn nghỉ mát Lai Thai. Thông tin liên hệ của trung tâm tẩy não tại Trấn nghỉ mát La Thai (Điện thoại): 86-413-4460688

6. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Cô Bạch Sương bị bắt

Khương Lập Tân và các nhân viên cảnh sát từ Cục cảnh sát Đông Hồ đã bắt cô Bạch Sương, một học viên từ trấn Tân Tam, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang.

7. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Cô Cao Tú Hoa và nhiều học viên khác bị bắt

Khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2010, các viên chức từ Cục an ninh nội địa thành phố Nhật Chiếu và phòng 610 địa phương đã bắt cô Cao Tú Hoa, 48 tuổi, ông Vương Hữu Tiên, ông Mưu Tằng Ngạn, 38 tuổi, cô Lưu Quế Cầm, cô Hồng Mai Sương, 46 tuổi, và ông Vương Vân, 43 tuổi, các học viên từ thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Hiện nay họ đang bị giam trong khách sạn San Hải Thiên Tân, thành phố Nhật Chiếu.

8. [Tỉnh Sơn Đông] Cô Trịnh Quế Hoa bị giam trong một trung tâm tẩy não

10 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2010, các đặc vụ từ Phòng 610 Khu dầu khí Thắng Lợi đã bắt cô Trịnh Quế Hoa, một học viên và là nhân viên tại Khu dầu khí Thắng Lợi, khi cô đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong một khu chợ mới, đối diện Siêu thị khoan dầu Thắng Đại. Hiện cô bị giam trong trung tâm tẩy não của Công ty thu thập và vận chuyển dầu khí.

9. [Huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang] Cô Dương Thục Kiệt và nhiều học viên khác bị bắt

Dụ Minh Kiệt, giám sát Sở cảnh sát nông trại Sa Hà Tử, đã bắt nhiều học viên, bao gồm, Dương Thục Kiệt, cô Hàn Tuấn Bình và cô Vu Lập Toa từ Đạt Liên Hà, huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, và cô Lý Hương Văn, cô Điền Thành Hương, cô Lý Tằng Vân từ Sa Hà Tử, huyện Phương Chánh, tỉnh Hắc Long Giang.

Dụ Minh Kiệt, giám sát Sở cảnh sát nông trại Sa Hà Tử: 86-13633625052

10. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị kết án tù bí mật

Tháng 5 năm 2009, các nhân viên cảnh sát đã bắt 6 học viên từ thành phố Truy Bác khi họ đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật ở huyện Hoàn Thai, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Họ bao gồm cô Lý Kim Thoa, ông Thôi Thủ Lộc, cô Trương Tú Lan, cô Quan Ngọc Bình và cô Phương Ngọc Cần.

Ngày 3 tháng 7 năm 2009, Tòa án huyện Hoàn Thai ở tỉnh Sơn Đông bí mật kết án những học viên này 2 đến 4 năm tù.

Ông Trần Quang, ông Vương Thanh Phương và ông Diêm Hồng Ân vẫn đang bị giam trong Trung tâm giam giữ Phó Gia, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông.

11. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Âu Dương Thắng Cầm bị bắt

Ngày 9 tháng 1 năm 2010, các nhân viên cảnh sát từ Cục an ninh nội địa, Cục cảnh sát quận Tầm Dương của thành phố Cửu Giang đã bắt cô Âu Dương Thắng Cầm, một học viên từ thành phố Cửu Giang. Hiện cô bị giam trong Trung tâm giam giữ thành phố Cửu Giang. Cô Âu Dương bị đánh đập tàn bạo bởi cảnh sát, khi cô bị giam trong Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Giang Tây năm 2000.

Cục an ninh nội địa, Cục cảnh sát quận Tầm Dương, thành phố Cửu Giang: 86-792-8222273
Đường Cửu Văn, giám đốc Phòng 610 thành phố Cửu Giang: 86-792-8278003, 86-792-8237578, 86-13907927578

12. [Thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm] Cô Bàng Phượng Tiên bị bắt

Ngày 16 tháng 1 năm 2010, các nhân viên cảnh sát từ Cục an ninh nội địa thành phố Hòa Long đã bắt cô Bàng Phượng Tiên, một học viên từ Bát Gia, thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm. Họ lục soát nhà cô và tịch thu ba máy tính của cô.

Cục an ninh nội địa, thành phố Hòa Long: 86-433-4806518
Lí, cục phó: 86-13904463666
Thân Các Hoa, cục trưởng: 86-433-4806051

13. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bác sĩ Kỉ và ông Mã bị bắt

Ngày 9 tháng 1 năm 2010, các nhân viên cảnh sát đã bắt bác sĩ Kỉ và ông Mã, các học viên từ thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, khi họ đang ở gần Bảo tàng khoa học và kỹ thuật Hợp Phì. Họ đang bị giam trong Trung tâm giam giữ Loa Ti Cương, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

14. [Huyện Đa Luân, Nội Mông] Cô Hàn Thục Lệ và Từ Chấn Phúc bị bắt

Cô Hàn Thục Lệ, một học viên khoảng 40 tuổi, làm việc tại Trung tâm quản lý quỹ tích lũy nhà ở huyện Đa Luân. Ngày 12 tháng 1 năm 2010, cô đi giải quyết việc kinh doanh tại Cục lao động và nhân sự, nơi mà cô cũng giảng sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng ai đó đã tố cáo cô với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã bắt cô và lục soát nhà cô.

Ông Từ Chấn Phúc, một học viên khoảng 42 tuổi, làm việc tại Trường trung học số 4 huyện Đa Luân. Khoảng 11 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2010, bốn cảnh sát đã bắt ông tại nhà và sau đó đưa ông đến Trung tâm giam giữ huyện Đa Luân. Họ không cho gia đình ông thăm ông.

Thạch Kiến Dân, giám đốc của Trung tâm quản lý quỹ tích lũy nhà ở huyện Đa Luân: 86-13604793067
Chu Hướng Hoành, chồng cô Hàn Thục Lệ: 86-13947951699

15. [Thành phố Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Cô Lô Diễm Hoa và Lưu Viên Đào bị bắt

Ngày 13 tháng 1 năm 2010, các nhân viên cảnh sát từ Cục an ninh nội địa huyện Thông Thành đã bắt cô Lô Diễn Hoa và cô Lưu Viên Đào, các học viên từ huyện Thông Thành, khi họ đang giảng rõ sự thật cho mọi người trong trấn. Họ đang bị giam trong Trung tâm giam giữ số 1 huyện Thông Thành.

Cục an ninh nội địa: 86-715-4327947
Trương Định Nhị: 86-13907244802

16. [Thành phố Trùng Khánh] Cô Quách Vân Thanh và cô Chu Tán Thúy bị bắt và nhà họ bị lục soát

Khoảng 4 giờ chiều ngày 15 tháng 1 năm 2009, cô Quác Vân Thanh và cô Chu Tán Thúy bị tố cáo với cảnh sát khi họ đang giảng rõ sự thật tại Khu mua sắm thế kỷ mới trong quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh. 7 giờ tối các nhân viên cảnh sát đã buộc lục soát nhà họ và tịch thu một sổ ghi chép, các sách Đại Pháp, tài liệu giảng rõ sự thật và các tài sản cá nhân khác. Cô Quách và cô Chu đang bị giam trong Trung tâm giam giữ quận Trường Thọ.

Trung tâm giam giữ Trường Thọ: 86-23-4022206
Dương Huy, giám thị: 86-13996057288
Ngô Kiện, giám đốc: 86-13983156888

Ngày 16 tháng 1 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/17/216399.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/2/114315.html
Đăng ngày: 05– 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share