Theo phóng viên Minh Huệ ở Tỉnh Cát Lâm (báo cáo vào ngày 14 tháng 12 năm 2009)

[MINH HUỆ 14-12-2009] Vào khoảng 8 giờ tối ngày 9 tháng 12 năm 2009, nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát Nguyệt Cung ở thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm, đã xông vào nhà bà Lưu Nhã Tiên. Không cần đưa ra bất kỳ thẻ cảnh sát nào, họ đã bắt giữ bốn học viên, trong đó có bà Lưu, chiều ngày 10 tháng 12,cảnh sát đã đưa họ đến Nhà tù An Sơn.

Đó là lúc 8 giờ tối khi bà Lưu nghe nhiều tiếng đập mạnh vào cửa. Bà sống gần Trường trung học số 2 ở thành phố Đồ Môn. Khi bà Lưu vừa mở cửa, nhiều cảnh sát đã xông vào nhà. Không cần đưa ra bất kỳ thẻ cảnh sát nào, họ đã khám người bốn học viên nữ, gồm có bà Lưu, bà Tiết Tú Hoa (61 tuổi), bà Vương Ngọc Tú và bà Khúc. Cảnh sát đã tịch thu một máy MP3, các sách Đại Pháp và nhiều tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và sự bức hại. Sau đó họ khám xét một tủ ngăn kéo. Họ đã không tìm thấy được gì nhưng vẫn đưa bốn học viên đến Sở cảnh sát Nguyệt Cung để thẩm vấn, đồng thời tra tấn bốn học viên.

Chiều ngày 10 tháng 12, nhiều người đã chứng kiến bà Vương bị kéo tóc và bị đẩy vào một xe cảnh sát. Bà bị đánh thâm tím đến không thể nhận ra. Bốn học viên này sau đó bị đưa đến Nhà tù An Sơn. Vào buổi chiều, người nhà bà Lưu đã gọi đến cảnh sát để hỏi về tình hình của bà và được cho biết rằng bà có thể bị giam trong 15 ngày.

Trước khi xảy ra vụ việc này, bà Tiết Tú Hoa đã bị bắt nhiều cảnh sát ở Đội an ninh nội địa thuộc Sở an ninh công cộng Đồ Môn trong khi bà đang giảng rõ sự thật và phát tài liệu. Bà bị thẩm vấn và tra tấn vô nhân đạo. Họ đã cố ép bà nói cho họ biết bà lấy các tài liệu ở đâu. Bốn cảnh sát đã thay phiên nhau quật bà; một cảnh sát đã quật bà trong một tiếng đồng hồ. Kết quả là bà Tiết (61 tuổi) đã chịu đựng trong bốn tiếng đồng hồ và bị đánh cho đến khi thâm tím toàn thân. Họ đã đặt một cái ‘mũ sắt’ lên đầu bà, khiến bà bị chảy máu.

Trong nhà tù, Bà Tiết không được phép tập Pháp Luân Công. Khi bà bắt đầu tuyệt thực, một cai ngục và một bác sĩ đã dùng vũ lực đưa bà đến bệnh viện để bức thự bà Tiết. Họ đã để  cái ống trong mũi bà ngay cả khi đã bức thực xong. Khi bà Tiết lấy nó ra, họ đã đặt nó lại. Bà bị bức thực ba lần. Kết quả là cả mũi và miệng của bà bị thương trầm trọng.

Vào tháng 4 và 5 năm 2005, Bà Tiết bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân. Trong sáu tháng bị giam, bà bị ép viết tờ ‘năm tuyên bố’ và nói những điều lăng mạ Đại Pháp. Bà Tiết đã từ chối hợp tác.

Vào ngày 9 tháng 11, khi bà từ chối viết điều mà họ muốn bà viết, bà bị ba cảnh sát kéo đi và bị tra tấn. Bà Tiết đã hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” cho đến khi họ bịt và bóp miệng bà lại . Bà đã bị sốc bởi dùi cui điện và bị bất tỉnh. Họ đã chích điện vào miệng bà và cơ quan sinh dục của bà bằng các dùi cui điện đó, khiến bà mất khả năng điều khiển bàng quang và ruột. Lúc đó, bà Tiết đã rất yếu, và vẫn không có ai được phép giúp bà khi bà đi bộ. Ai giúp bà thì sẽ bị phạt.

Bà Khúc, một người cao tuổi khác, cũng bị kết án ba năm trong một trại lao động cưỡng bức vài năm trước.

Đồn cảnh sát Nguyệt Cung, thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm: 0433-3622448

Cảnh sát Tiểu Linh Thông: 0433-3672444

Bì Tiểu Minh: 0433-3616161


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/14/214367.html

Bản tiếng Anh: https://w.en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113466.html

Đăng ngày 05-02-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share