Một đồng tu tại Bắc Kinh

[Minh Huệ] Khi tôi đi làm sáng tỏ sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Công, người ta thường kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện mà trong đó những người không phải học viên Pháp Luân Công đã đối xữ tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật vui thấy rằng thế nhân đang thức tỉnh.

1) Trước đầu năm âm lịch 2001, một bác sỹ nói, “Một giáo sư làm việc tại Đại học Bắc Kinh được một đài truyền hình phỏng vấn. Phóng viên yêu cầu ông nói về Pháp Luân Công. Vị giáo sư này nói rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo, và người phóng viên này liền cầm lấy máy camera và rời đi ngay. Ông ta e rằng phát hình buổi phỏng vấn khiến vị giáo sư đó sẽ phải bị khủng bố vì lời tuyên bố của ông ta.”

2) Năm 2003, một thầy giáo về hưu tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt; ông làm sáng tỏ sự thật với thân nhân của ông. Người con rễ của ông, làm quản lý hành chính trong một trường học có tiếng, nói rằng anh ta làm hết sức mình để bão vệ các đồng tu trong trường của ông ta khỏi bị cảnh sát bắt.

3) Năm 2004, một người bạn làm việc trong một phòng kiểm sát nói rằng, “Khi kiểm soát viên biết rằng một người nào đó được lệnh đi bắt một nữ đồng tu già, người giám sát thuyết phục anh ta ngưng đi.”

4) Một người đàn ông trở nên giám đốc sau khi về hưu. Ông ta nghe rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mất việc trong một công sở. Từ lâu, ông là một bạn đồng học với người đồng tu này. Ông ta bèn nhận người đồng tu này vào làm việc và trã lương rất hậu.

5) Một giáo sư trung niên làm việc tại Đại học Bắc Kinh nói, “Tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi không tin có Thượng đế, nhưng một người lương thiện nào cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi chúng tôi có một cơ hội, chúng tôi sẽ khuyên người ta ngưng khủng bố các học viên Pháp Luân Công.”

6) Một người được hội đồng các dân cư địa phương mướn theo dõi tôi sau này trở thành một người bạn tốt của tôi. Ông ta nói ông ta biết Giang trạch Dân sẽ bị mang ra trước luật pháp quốc tế. Ông ta truyền đi các tài liệu làm sáng tỏ sự thật cho các thân nhân của ông ta, và con trai của ông ta sau đó đi làm sáng tỏ sự thật với các thân nhân của họ.

4-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/4/96624.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/17/58541.html.

Dịch ngày 20-3-2005, đăng ngày 24-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share