[Minh Huệ] Mùa Xuân 1999, một phụ nữ tại một làng quận Uỷ tỉnh Hà Bắc khám nghiệm bị bệnh ung thư gan. Bác sỹ khám nó đến ‘giai đoạn cuối’. Gia đình của bà xài hết tiền mà họ có để chạy chữa cho bà. Họ còn mượn thêm tiền, nhưng bà vẫn không hết bệnh. Bác sỹ nói, “Bà ta không còn nhiều thời gian nữa. Đừng phí tiền nữa. Hãy đem bà về nhà và mua cho bà tất cả những gì bà thích ăn.”

Người đàn bà ốm —như một que tăm— và chỉ chờ ngày ra đi. Nhưng một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp khuyên bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu chồng bà đẩy bà trong một chiếc xe lăn trong khi con gái bà đở bà. Khi họ đến nơi tập công chung, vì bà không thể ngồi, bà dựa người lên ngực ông chồng và nghe các đồng tu đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau một vài ngày, bà ta có thể lết đi đến nơi tập công chung trong khi chồng bà đở bà, và bà phải ngừng nghỉ vài phút sau mỗi bước. Bà phải mất một tiếng đồng hồ để đi đến nơi tập công chung chỉ cách khoảng 400m. Sau thêm một vài ngày nữa bà không còn cần ông chồng giúp bà, bà có thể bước đi chậm chạp một mình đến nơi tập công chung. Sau một lúc, bà có thể đi nhanh đến nơi tập công, như một người mạnh khỏe. Nước da của bà trở nên từ xanh xao đến hồng hào và gương mặt của bà tròn đầy hơn trước. Cơ thể của bà trãi qua một sự thay đỗi mầu nhiệm và tinh thần của bà rạng rỡ. Bà không còn cảm thấy đau nơi gan. Người đàn bà học Pháp và tập công với các bạn đồng tu mỗi ngày.

Nhưng chỉ một vài tháng sau khi bà bình phục, chế độ Giang bắt đầu cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp và nơi tập công chung bị buộc đóng cửa. Người đàn bà trở nên vô cùng sợ hãi. Các người khác thuyết phục bà tập luyện tại nhà đừng nói cho ai biết, nhưng bà không dám làm như vậy. Vì vậy bà bỏ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn. Thế rồi bệnh ung thư gan của bà trở lại và bà qua đời không bao lâu sau đó.

Sau đó, có người muốn dùng bà như một thí dụ để chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói, “Vụ này có thể mang lên truyền hình rằng bà ta chết vì tập luyện Pháp Luân Công.”

Dân trong làng nghe được mưu tính này rất giận: “Có trời đất và lương tâm của các vị, hơn một ngàn đôi mắt đã chứng kiến sự dứt bệnh của bà. Tạo ra tin đồn chống Pháp Luân Công như vậy sẽ bị trời phạt.” Có người nói Giang trạch Dân tạo ra điều đó! “Nếu y không xuất hiện, bà ta vẫn còn có thể tập luyện mỗi ngày, và có thể vẫn còn khỏe mạnh và vui vẽ.”

3-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/3/96354.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/16/58505.html.

Dịch ngày 20-3-2005, đăng ngày 24-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share