[Minh Huệ] Da Yao, chị hàng xóm cûa tôi tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Chị ta tin rằng ở hiền gặp lành, làm ác phải đền tội. Chị nói: “Xem TV ngườI ta thấy trong 2 năm qua biết bao đại họa xảy ra, nhưng người ta không hiểu tại sao. Bây giơ tôi đã hiểu rõ, sau khi nghe anh những lời anh nói”.

Tôi bảo: “Chị nên biết chị phải nói cho gia đình hay, nhất là 2 cô con dâu của chị, bởi vì họ làm việc cho cộng đồng” Da Yao liền đáp: “anh không cần bảo tôi, tôi sẽ tìm họ để giảng cho họ biết”. Một vài hôm sau, chị nói với tôi “Kết qủa thật là tốt. Ngay cả chị dâu, anh dâu tôi, (cả hai đều làm việc trong ngành giáo dục) họ đều nói rằng họ sẽ không chống đối PLC. Ngay cả cháu tôi, nó chưa đi học trường, nó trông thấy tờ bích chương dán trên tường đọc ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ nó hỏi ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo thật không. Tôi nói ‘Thật!’”.

Da Yao cũng nói với tôi: “Điều này mới thật là kỳ diệu. Thật chưa từng thấy, kể từ khi tôi bắt đầu rao truyền sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, bệnh đau ngực trước dây của tôi đã biến mất. Gần đây, tôi không thể đi bộ quá xa. Mỗi lúc thấy đau nhứt, tôi thường thức dậy ban đêm bởi khó chịu và cứ bước lui bước tới. Nay thì không còn đau nưã. Anh có thể cho tôi mượn sách Chuyển Pháp Luân của Thầy để đọc không? Tôi liền hứa cho chị cuốn sách ngay. Chị Yao đã đọc sách này được hai lần, và bảo “Sách này dạy người ta trở thành người tốt. Sách nói rõ ràng lắm. Nó không phải là thứ tuyên truyền đã lan tràn trong khắp nơi truyền thông”.

5-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/24/94121.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/5/57184.html.

Dịch ngày 8-2-2005, đăng ngày 9-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share