[Minh Huệ] Trong một ngôi làng tại thành phố Qinhuangdao, tĩnh Hồ Bắc, có một người bí thư Đảng rất cãm mến Đại Pháp sau khi các đồng tu nói cho ông ta biết những sự thật về Đại Pháp và cuộc khủng bố. Một ngày kia một đồng tu nhìn thấy ông ta đang ôm một số băng vãi Đại Pháp đi về nhà. Người bí thư với người đồng tu, ‘Tôi biết Đại Pháp tốt. Các băng vãi này đã được treo trong làng của chúng ta trong nhiều ngày. Tôi làm như không trông thấy chúng. Nhưng hôm nay có một số viên chức từ thành thị đến thanh tra, vì vậy tôi phải gở các băng vãi này đi. Nhưng tôi không đem vứt chúng đâu, cũng không thể giữ chúng. Vậy tôi phải làm sao với chúng đây?’ Người đồng tu nói với ông ta nên cất giữ các băng vãi này nơi một chỗ an toàn hoặc là cho lại cho các đồng tu. Sau đó người bí thư đưa lại tất cả các băng vãi cho người đồng tu.

Nhiều ngày trước đây một đồng tu tham dự một đám cưới. Ông ta nói về cuộc khủng bố với những người cùng bàn ăn. Một bí thư đảng của làng nói, ‘Tôi vẫn còn giữ nhiều quyển sách Đại Pháp’. Người đồng tu hỏi ông ta có thể trã lại các quyển sách cho các đồng tu không, ông ta đồng ý. Sau này khi người đồng tu đi đến để lấy sách, thì ông ta kêu các người đồng tu phải cẩn thận cho sự an toàn của họ.

25-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/25/94183.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/5/57194.html.

Dịch ngày 8-2-2005, đăng ngày 9-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share