[Minh Huệ]

Một cảnh sát ở lớp tẩy não tỉnh ngộ: “Tôi sẽ không làm việc ngu xuẩt là bức hại Pháp Luân Công

Tại một lớp tẩy não ở tỉnh Hắc Long Giang, một cảnh sát thường đánh đập và ngược đãi các học viên Đại Pháp vào quãng thời gian 1999~2003, và ép buộc các học viên phải xem các phim ảnh bôi nhọ Đại Pháp. Sau đợt các quan chức Phòng 610 đến thăm, anh ta càng trở nên bạo hành hơn. Nhưng đến cuối 2003, sau khi được các học viên kiên nhẫn giảng rõ chân tượng, anh đã bừng tỉnh và nhận ra rằng các học viên Đại Pháp không hề như TV của Trung Cộng mô tả, từ đó anh thay đổi cái nhìn về Đại Pháp.

Trong giờ làm, anh thường vào phòng giam và nói chuyện với các học viên, kể lại và sám hối những hành động sai lầm trước đây khi đánh đập và ngược đãi các học viên. Anh nói rằng, làm như thế chính là tội ác, và anh sẽ không làm công việc đê tiện đó nữa.

Anh cảnh sát này bí mật trả lại những cuốn sách Đại Pháp trước đây đã bị cảnh sát tịch thu, và dặn rằng các học viên cần thận trọng khi đọc, đừng để quan chức ở đó biết. Với ảnh hưởng của mình, một số cảnh sát quanh anh cũng hiểu ra và không can thiệp khi thấy học viên Đại Pháp tập công nữa.

Một tội nhân tại trại cưỡng bức lao động bảo vệ công lý cho các học viên Pháp Luân Công

Tại một trại cưỡng bức lao động ở vùng đông-bắc Trung Quốc, một tội phạm mang tên Tiểu Ly đã hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công. Vì thường xuyên ở cạnh các học viên Pháp Luân Công, chị đã thấy tâm trong sạch và lương thiện của Đại Pháp, và chị thường nói: “Ra khỏi đây tôi sẽ học Pháp Luân Công”.

Một lần, khi một học viên đang đọc một bài của Pháp Luân Đại Pháp, và tội phạm cùng phòng đã đến và giằng đi. Tiểu Ly đã cố gắng thuyết phụ kẻ tội phạm kia đừng báo cáo với cai tù và trả lại tài liệu đó cho học viên. Nhưng tội nhân kia không nghe và báo cáo lại với cai tù cả về học viên Đại Pháp và cả về Tiểu Ly. Bấy giờ Tiểu Ly đã sắp đến hạn được thả. Những tên cai tù doạ rằng Tiểu Ly nếu không chịu cam kết hối hận thì sẽ không được thả mà sẽ bị gia tăng thời hạn giam cầm trong trại, và bị phạt đứng một thời gian lâu. Nhưng Tiểu Ly đã không chịu, đã đứng liền 4 tiếng mà vẫn không chịu cúi đầu trước cai tù. Cuối cùng cai tù cũng thả Tiểu Ly đi.

Một cảnh sát biết sự thật đã bảo vệ Đại Pháp

Ngày 7-1, tôi đến Phương Thành để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Trên chuyến xe buýt đến thành phố Trịnh Châu, tôi phát tán các tài liệu giảng chân tượng cho ba hành khách trên xe, thế là tất cả các hành khách khác cũng hỏi tài liệu để xem. Tôi đưa mỗi người một tờ bướm. Có một công an chìm mặc thường phục cũng hỏi và bảo tôi ngồi cạnh anh ta. Sau đó anh ta rút thẻ cảnh sát đưa tôi xem và nói: “Anh mạnh mẽ và dũng cảm lắm! Nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn. Quanh đây có nhiều công an chìm, vì vậy hãy thận trọng. Hôm nay anh may đấy, vì tôi biết sự thật về cuộc đàn áp này.” Viên cảnh sát nói tiếp: “Sư phụ các anh biết được việc tôi đang làm, biết được đó là tốt hay xấu.” Sau đó viên cảnh sát kể rằng anh ta đã đọc nhiều bài viết của Sư phụ.

20-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/21/93940.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/30/57038.html.

Dịch và đăng ngày 31-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share