Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2019] Một ông lão 79 tuổi đã bị kết án một năm tù vào tháng 6 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công và được phép tại ngoại vì sức khoẻ kém. Ba tháng sau, công an đã bắt giam ông trở lại và bức thực khi ông tuyệt thực để phản đối. 11 ngày sau ông được thả khi đang hấp hối. Hiện ông đang thụ án bên ngoài nhà tù.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

23211936f4e33289c9ad9604d535f3f1.jpg

Ông Tào Hồng Như trong một chuyến công tác tại Hoa Kỳ năm 1990

Ông Tào Hồng Như, một cư dân Thượng Hải, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 12 năm 2017 vì tặng lịch có thông tin Pháp Luân Công cho hàng xóm.

Công an đã bức thực ông sau khi ông tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tuỳ tiện. Sau đó sức khoẻ của ông suy giảm nhanh chóng, và ông được bảo lãnh điều trị vào ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Ngày 6 tháng 6 năm 2019, Toà án Khu Phụng Hiền đã xét xử ông và kết án một năm tù và phạt ông 2000 tệ. Thẩm phán đã cho phép ông hoãn thực thi án tù vì ông vẫn đang bị huyết áp cao, rối loạn chức năng não, cũng như những triệu chứng đột quỵ và teo não.

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, hai người của đồn công an đã đưa ông Tào đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Sau đó, khoảng buổi trưa họ đưa ông đến Trại tạm giam Khu Trường Ninh.

Ông bắt đầu tuyệt thực ngay khi bị đưa đến trại tạm giam. Ba ngày đầu tiên, giám đốc trại tạm giam đã đưa nhiều người đến nói chuyện với ông và hối thúc ông ăn. Khi ông vẫn từ chối ăn, họ hăm doạ ông: “Chúng tôi có nhiều cách để khiến ông phải ăn.”

Ngày 19 tháng 9, vào ngày tuyệt thực thứ tư, một nhóm công an đến và bức thực ông. Bốn người giữ tay chân ông và một người giữ đầu ông. Người thứ sáu trông giống như một bác sỹ đứng một bên để giám sát. Người thứ bảy nhét một ống dày và cứng vào mũi ông. Ông Tào đau đến nỗi gần như nghẹt thở. Sau đó cái ống bị mắc kẹt ở cuống họng và không thể nhét vào sâu hơn. Người đó đã lấy ống ra và nhét một cái khác vào.

Việc bức thực kéo dài đến tận tối. Huyết áp của ông Tào tăng lên 200 mmHg trong hai ngày.

Sợ ông có thể bị chết vì bức thực, công an đã cho ông truyền nước biển. Việc truyền nước biển vào tĩnh mạch này kéo dài hơn sáu tiếng. Công an đã còng tay ông vào thành giường rất chặt và nó gây cho ông đau đớn nếu ông cử động tay dù chỉ một chút.

Đến ngày thứ năm tuyệt thực, môi ông bắt đầu nứt nẻ và chảy máu. Mạch máu của ông co lại, khiến việc truyền dịch rất khó khăn.

Thấy ông quá đau đớn, người cùng phòng giam đã cho ông mượn quần áo và giặt đồ dơ cho ông.

Tối ngày 26 tháng 9, ngày tuyệt thực thứ 11, cuối cùng công an đã thả ông.

Ngày hôm sau, người của Ủy ban Dân cư địa phương đã đến gặp ông Tào và đưa cho ông một văn bản của toà án chấp thuận cho ông thụ án bên ngoài nhà tù vì tình trạng sức khoẻ kém từ ngày 26 tháng 9 năm 2019 đến 24 tháng 8 năm 2020.

Một nhóm công an lại đến gặp ông vào ngày 28 tháng 9, yêu cầu ông hàng tuần phải báo cáo với Ban tư pháp địa phương về sinh hoạt của ông trong tuần. Họ cũng đề nghị gắn một xiềng cổ chân điện tử lên người ông.

Ông đã từ chối hợp tác. Sau đó công an đã nhượng bộ và rời đi mà không gắn thiết bị giám sát lên người ông.

Kể từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc tiến hành đàn áp Pháp Luân Công, ông Tào liên tục bị bắt và bị bỏ tù hai lần tổng cộng bảy năm tù vì không từ bỏ đức tin của mình.

Ông đã bị đánh đập, ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc, cấm ngủ, phải đứng hay ngồi trên những đồ vật nhỏ với bề mặt nhấp nhô trong thời gian dài trong khi bị giam.

Bài liên quan:

Thượng Hải: Kỹ sư 79 tuổi bị kết án một năm tù vì tặng lịch để bàn có thông tin Pháp Luân Công

Công dân Thượng Hải cao niên bị bức hại từ năm 1999, hiện đang đối mặt với phiên tòa xét xử phi pháp khác


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/394737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180553.html

Đăng ngày 16-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share