Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2019] Ngày 12 tháng 9 năm 2019, cảnh sát thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bất ngờ ập vào nhà của bà Lưu Vạn Cầm 82 tuổi vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã tịch thu của bà Lưu tất cả vật dụng cá nhân liên quan đến Pháp Luân Công, từ kinh sách cho đến các món đồ thủ công và lịch, rồi rời đi mà không đưa cho bà xem danh sách những đồ bị tịch thu.

Dưới đây là lời tự thuật của bà Lưu về cuộc đột kích của cảnh sát.

“Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang nấu ăn ở nhà thì có người đến gõ cửa. Tôi nghĩ đó là con trai mang bánh trung thu đến cho tôi, vì ngày hôm sau là Tết Trung Thu.”

“Khi người đó gọi tên tôi, tôi mới nhận ra đó là cảnh sát chứ không phải con trai tôi. Khi tôi do dự không biết có nên mở cửa hay không thì cảnh sát gõ cửa càng lúc càng mạnh.”

“Qua lỗ quan sát trên cửa, tôi thấy đó là viên cảnh sát Kim Dĩnh Huân, người này mỗi năm thường tới sách nhiễu tôi một, hai lần. Mỗi lần đến họ đều chụp ảnh nhà tôi và lấy mẫu máu của tôi.”

“Tôi thực sự không muốn mở cửa cho họ. Nhưng sau đó, một nam cảnh sát nói: “Nếu bà không mở cửa, chúng tôi sẽ yêu cầu con trai bà mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ở đây lâu và chỉ muốn chụp một vài bức ảnh.”

“Tôi không muốn họ tìm con trai tôi nên đã mở cửa. Cảnh sát Kim chỉ vào viên cảnh sát bên cạnh cô ấy và nói với tôi: ‘Đây là giám sát của chúng tôi’.”

“Viên giám sát này nhanh chóng cho tôi xem huy hiệu của ông ấy. Trước khi tôi có thể nhìn rõ thông tin trên chiếc huy hiệu thì ông ta đã đẩy tôi sang một bên và xông vào phòng khách. Tôi suýt nữa thì ngã.”

“Ngay lập tức, có đến một tá cảnh sát mặc thường phục ập vào nhà tôi và đứng kín ở phòng khách.”

“Viên giám sát đi vào phòng ngủ của tôi để chụp ảnh. Hai nữ cảnh sát giữ tôi trên ghế sofa. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, người giám sát đến và giật lấy chìa khóa của tôi. Túi quần áo của tôi bị rách toạc ra.”

“Họ dùng chìa khóa mở tủ và ngăn kéo rồi lục tung nhà tôi lên. Tất cả mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công của tôi, bao gồm một số thứ sưu tập quý giá của tôi trong hai thập kỷ qua đều đã bị lấy đi.”

“Cảnh sát vẫn gọi điện cho con trai tôi đến và yêu cầu cháu ký vào danh sách đồ bị tịch thu. Nhưng cả con tôi và tôi đều không được phép xem danh sách này trước khi họ rời đi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/395365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/8/180644.html

Đăng ngày 15-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share