Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2019] Cuối tháng 8 năm 2009, một cặp vợ chồng đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi người con gái họ đang sống ở Hàn Quốc gửi tiền về cho họ. Cảnh sát đã cáo buộc họ nhận tiền từ những thế lực nước ngoài để sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Thiên Căn Thái và bà Trương Tinh Cơ là hai người gốc Triều Tiên sống tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bức hại tài chính và liên tục bị sách nhiễu trong 20 năm qua vì đức tin của họ.

Con gái họ, cô Thiên Mỹ Lan cũng tu luyện Pháp Luân Công và đã trốn thoát đến Hàn Quốc vào năm 2015. Hàng năm cô đều gửi tiền về cho cha mẹ để hỗ trợ vì họ đang phải vật lộn để kiếm sống sau khi buộc phải ngừng kinh doanh và bán nhà.

Công tố viên đã chuyển hồ sơ của họ đến toà án, và họ đang phải đối mặt với việc bị xét xử. Vì không có học viên Pháp Luân Công nào được vào thăm họ và họ không có người thân tại Trường Xuân, nên con gái họ, người mà công an đang đợi để bắt đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu cha mẹ mình.

Một gia đình bị tán gia tài sản

Ông Thiên và bà Trương từng điều hành thành công một nhà máy thực phẩm ở Trường Xuân và có một cuộc sống khá giả. Họ đã tu luyện Pháp Luân Công trong thời gian pháp môn này được truyền rộng ở Trung Quốc và sức khoẻ của họ mau chóng được cải thiện.

Sau khi ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều học viên buộc phải bỏ trốn để tránh bị bắt và họ đã cung cấp chỗ ở cho những học viên này.

Sau khi bị công an phát hiện, họ buộc phải đóng cửa nhà máy thực phẩm và rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Vì bị sách nhiễu không ngừng, cuối cùng họ phải bán ba căn hộ và sống trong một ngôi nhà đi thuê.

Người của Đồn Công an Vinh Quang đã bắt họ và cô con gái vào ngày 9 tháng 5 năm 2007. Công an đã thẩm vấn ông Thiên gần 80 tiếng. Họ đánh vào ngực ông bằng gậy cao su, khiến nội tạng ông bị thương và chảy máu trong khi chỉ để lại vết thương rất nhỏ bên ngoài. Hai mông ông đầy vết bầm sâu với thịt bị rời ra khỏi xương. Các ngón chân cũng chuyển sang màu đen xanh.

Chỉ đến khi ông Thiên ngất đi vì đau đớn, công an mới ngừng đánh đập ông.

Công an đã lục soát nhà họ và tịch thu máy tính, máy in và một số tiền mặt. Cả gia đình đã bị đưa đến các trại lao động để thụ án.

Sau khi được thả, ông Thiên và bà Trương mở một tiệm kinh doanh nhỏ bán rau ngâm Hàn Quốc để kiếm sống vì họ không có bảo hiểm xã hội hoặc lương hưu do bị bức hại.

Năm 2017, họ mua được một cửa hàng buôn bán bằng tiền mà con gái gửi về cho họ và đang lên kế hoạch cho thuê. Công an đã sách nhiễu những người thuê nhà và nói với họ rằng chủ nhân là những kẻ chạy trốn. Vì bị cảnh sát sách nhiễu, nên từ đó không ai dám thuê nhà của họ nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180550.html

Đăng ngày 16-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share