Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2009

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 16-01-2010] Sự tu luyện của chúng ta trở nên ngày càng thuần thục hơn khi tiến trình Chính Pháp tiến triển. Mỗi lạp tử của chỉnh thể chúng ta đóng một vai trò quan trọng. Mỗi người chúng ta tu luyện tốt như thế nào và trường không gian của chúng ta trong sạch ra sao trực tiếp ảnh hưởng đến chỉnh thể của chúng ta. Việc học Pháp tốt và chuyên cần tập công là nền tảng cho tất cả.

Chính niệm

Các bạn đồng tu khuyến khích tôi tham gia đài truyền hình Tân Đường Nhân bởi vì họ thiếu nhân lực. Tôi nhận thấy rằng cả nhóm cần phải phối hợp tốt và tôi lo rằng không làm đuợc điều đó. Sau khi làm việc ở đó được một thời gian ngắn, tôi quan sát tình hình bằng khái niệm nguời thuờng, và đổ lỗi cho những việc không đúng kế hoạch hay đổ lỗi cho một số người bảo thủ. Tôi thông báo với nhóm rằng tôi muốn bỏ cuộc bởi vì tôi thiếu kỹ năng cần thiết để làm đuợc tốt hơn.

Mọi người trong nhóm của tôi khuyên tôi ở lại. Sau một thời gian ngắn học Pháp, tôi có thể thấy được vai trò của truyền thông trong thời Chính Pháp. Khi tà ác sử dụng truyền thông để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta nên giảng chân tướng thông qua truyền thông với toàn thế giới. Tôi quyết định ở lại để hoàn thành sứ mệnh như một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp của mình.

Tôi không biết sử dụng máy quay phim. Tôi chưa bao giờ động tới một chiếc máy quay phim và cũng không biết sử dụng máy tính, vì vậy tôi bắt đầu từ hoàn toàn không biết gì bằng cách học hỏi từ các bạn đồng tu khác. Một ngày nọ, một đồng tu bảo tôi: “Có một tin sự kiện tin tức. Có người phát hiện ra rằng khăn tắm nhập khẩu từ Trung Quốc đã từng bị sử dụng để vận chuyển chất độc. Chị có thể vui lòng thực hiện cuộc phỏng vấn này không?”. Đột nhiên tôi phát hoảng. Tôi biết mình chưa từng sử dụng máy quay phim hay là chưa từng tự mình quay phim truớc đó, nhưng dự án này cần tôi. Tôi đạp xe đạp, mượn máy quay, và cho phim vào. Tôi trở lại, ướt đẫm mồ hôi. Tôi kiểm tra để chắc chắn rằng hình ảnh và âm thanh đã đuợc ghi lại và kiểm tra nó không quá tồi. Tôi biết Sư Phụ đã giúp đỡ tôi bởi vì tôi có chính niệm.

Ban đầu khi các đồng tu chậm trễ trong việc ghi hình một trong những sự kiện tin tức của chúng tôi, tôi thường tức giận và nổi cơn thịnh nộ, nhưng sau đó tôi hối tiếc, tôi nhận thấy chấp trước này là một trong những trở ngại tu luyện lớn nhất của mình, và nó cũng ảnh hưởng đến sự phối hợp tốt giữa chúng tôi. Đôi lúc tôi nghĩ đến bỏ cuộc để khỏi phải chịu đựng hay tức giận với họ. Nhưng lúc đó, luôn có một giọng nói trong tâm tôi: “ Nếu bạn từ bỏ thì ai sẽ là nguời vui mừng? Chỉ có ma quỷ sẽ vui mừng”. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Tôi quyết tâm tu bỏ chấp trước này, tôi biết đây là ma tính. Là một người tu luyện, tôi phải tống khứ nó.

Bước đầu tiên là giữ đuợc bình tĩnh. Quá trình này rất đau đớn, như thể các cơ quan nội tạng của tôi sắp nổ tung ra. Điều tốt là cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu nhẫn đuợc. Với sự điểm hóa của Sư Phụ, trong quá trình kiên trì học Pháp, tôi đề cao rất nhanh. Tôi ngộ rằng sự tức giận của tôi là ma tính điều mà phơi bày ra sự ích kỷ của tôi. Tôi cần phải chia sẻ với các đồng tu một cách bình tĩnh để chúng tôi thăng tiến như một chỉnh thể. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau và làm báo cáo tin, đó là một cơ hội quý báu để chia sẻ và đề cao chỉnh thể của chúng tôi để có thể phối hợp với nhau ngày càng tốt hơn.

Bây giờ chúng tôi có ý thức phối hợp chỉnh thể mạnh mẽ và tạo thành một tập thể bất hoại. Chúng tôi cần nhắc nhở nhau trước khi làm một bản tin để cung cấp tin tức đáng tin cậy cho đài truyền hình Tân Đuờng Nhân. Tôi đã học làm phim và biên tập từ các đồng tu mà đã dạy tôi một cách kiên nhẫn. Tôi vẫn còn nhiều điều hơn nữa để học hỏi.

Trách nhiệm

Là đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp, tôi cảm thấy trách nhiệm chúng ta gánh vác rất to lớn. Lời nói và hành động của chúng ta có thể quyết định xem liệu chúng sinh được cứu độ hay bị hủy hoại. Chúng tôi chưa phải là nhân viên truyền thông chuyên nghiệp, và tất cả chúng tôi đều có gia đình, công việc, con cái, bạn bè và hoạt động xã hội. Lựa chọn đúng đắn là rất quan trọng để ngăn chặn tà ác lợi dụng sơ hở của chúng tôi.

Ghi hình các tin tức tốn nhiều thời gian. Thường một nguời phải mất cả một ngày từ việc quay phim cho đến việc hoàn thành chi tiết cuối cùng. Tôi trở về nhà đói và mệt mỏi, và gia đình thường cho tôi nhiều khảo nghiệm tâm tính hơn nữa. Tôi phải giữ tâm trạng tốt để nói chuyện với họ. Tôi với họ về những việc tôi làm. Họ chăm chú lắng nghe và ngạc nhiên rằng chúng tôi có thể nói chuyện với Tổng thống và bộ trưởng.

Đôi khi điều phối viên của chúng tôi cần thảo luận tin tức của chúng tôi với mọi người. Tôi cũng cần cân bằng thời gian dành cho bạn bè và gia đình những người mà cũng quan trọng. Ngày mai chúng tôi có cuộc gặp mặt Thần Vận…. Sự thật là tôi cảm thấy khó khăn làm công việc truyền thông. Tôi nhận thấy rằng sự ích kỷ của mình rất tinh ranh. Nếu tôi không chộp bắt nó sớm, nó sẽ phát triển thành một lối suy nghĩ và tôi trở nên ngày càng ích kỷ hơn. Tôi biết tu luyện là rất nghiêm túc. Khi tôi hồi tưởng lại những tư tuởng của mình vào cuối ngày, tôi tìm thấy quá nhiều chấp trước con người rất tệ. Chúng ta phải bắt đầu một cách từ từ, từng chút một, để biến tư tuởng nguời thuờn thành tư tuởng của thần.

Tôi từng nghĩ tôi không có chấp trước mạnh mẽ vào thanh danh và không quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn có chấp trước này sau khi làm việc cho Đài truyền hình Tân Đuờng Nhân. Hầu hết người quay phim là đàn ông và đàn ông Bắc Âu thì cao ráo. Trong hầu hết các dịp tôi đều là một phụ nữ thấp bé duy nhất. Tôi phải tạo ra đuợc một sự hiện diện đáng đuợc tôn trọng hơn trong những người đàn ông này. Tôi tăng cường học Pháp, và ngộ đuợc rằng tôi là ai, sứ mệnh của tôi gì, danh tiếng là gì và liệu nó có quan trọng hay không khi nguời thường nhìn tôi ra sao. Tôi muốn tu bỏ chấp trước này, và tôi muốn giảng thanh chân tướng đến các nhân viên truyền thông khác.

Trong cuộc bầu cử chủ tịch EU năm 2009, một người Thụy Điển, có rất nhiều sự kiện để đưa tin. Trong suốt hội nghị về quyền hạn của ngoại truởng lần thứ 27, tôi cũng vẫn chỉ là một nữ quay phim thấp bé. Các nhân viên truyền thông khác thuờng cười nhạo tôi: “ Nhìn xem, đây là người quay phim đích thực”. Tôi giữ gìn tâm tính và mỉm cười với họ. Tôi phát chính niệm và nói: ”Bạn đúng rồi, Đài truyền hình Tân Đuờng Nhân sẽ là đài truyền thông tốt nhất trên thế giới”. Tât cả họ lập tức im lặng.

Bây giờ Đài truyền hình Tân Đuờng Nhân đã bước vào lĩnh vực truyền thông ở Thụy Điển, hầu hết các quan chức chính phủ đều biết chúng tôi và thậm chí nhận ra chúng tôi là “Đài truyền hình Tân Đuờng Nhân” khi họ thấy chúng tôi. Tôi cũng biết hầu hết các phương tiện truyền thông ở Thụy Điển. Nhiều người trong số họ đã biết sự thật. Chúng tôi học cách liên lạc truyền thông từng chút một.

Vào thời khắc lịch sử đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành uớc nguyện của Sư Phụ.

Cảm ơn tất cả mọi người!!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/16/216384.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/31/114267.html
Đăng ngày: 05-2-2010, bản dịch có thể đuợc hiệu chỉnh trong tuơng lai để sát hơn với nguyên bản.

Share