Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu 2009
Bài viết bởi học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 16-01-2010]
Kính chào Sư Phụ.
Xin chào các bạn đồng tu
Sau 20 năm sống ở Antilles – Pháp, tôi quay trở về Nice ở miền Nam nước Pháp cách đây hơn một năm . Khi tôi đến, tôi là học viên duy nhất trong khu vực này và tôi chỉ có một số tờ rơi, sách Chuyển Pháp Luân, nhạc tập và băng 9 bài giảng.

Tôi photo một số tờ rơi mà tôi có và bắt đầu phân phát khi giảng thanh chân tướng. Việc giảng thanh chân tướng lúc đầu là tương đối khó khăn. Vì chỉ có một mình, nên tôi hiểu rằng tất cả là đều tùy thuộc vào bản thân, vào sự hướng nội và đề cao của mình. Tôi đã phải buông bỏ các tâm chấp trước mà cản trở và ngăn tôi giảng thanh chân tướng để cứu người nhiều hơn. Tôi phải vứt sự sợ hãi của mình sang một bên. Sư Phụ luôn luôn hiện diện vậy tôi phải tin tưởng. Có nhiều khi lúc tôi không có nhiều năng lượng và nhiều loại can nhiễu đã làm tôi trì hoãn những việc mà tôi đáng ra có thể làm xong việc. Vào lúc đó, tôi không có thời gian hay là một giây phút nào đề cập tới những vấn đề này, ngày qua ngày như vậy. Tôi duy trì đọc Pháp mỗi ngày và càng đọc tôi càng nhận ra sứ mệnh phi thường mà tôi có. Tôi phải cứu người và phủ nhận sự can nhiễu.

Bằng việc duy trì Chân – Thiện – Nhẫn, mỗi ngày những cánh cửa mới mở ra. Tôi nhận sự trợ giúp từ những người cho tôi mượn máy photo copy, được đề xuất cho nơi ăn ở tạm thời và công việc để kiếm sống. Tôi có thể làm hàng trăm hàng trăm bản sao. Tôi bắt đầu gửi các bản sao cho các cửa hàng nhỏ và phân phối chúng xung quanh. Tôi cũng đi mọi nơi mà có lễ hội lớn có những đám đông, chợ trời, siêu thị lớn để giảng thanh chân tướng. Hầu hết mọi người sửng sốt bởi những tin tức và dành thời gian để lắng nghe. Họ sẵn sàng ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Và rồi tôi đã nghĩ về những gì Sư Phụ giảng.

“Khi nhân tố tà ác ở không gian khác bị tiêu huỷ lượng lớn, thì con người thế gian ngày càng thanh tỉnh, nhân tố bất hảo đang thao [túng] khống [chế] tư tưởng con người ngày càng ít đi; như vậy khiến con người thế gian có thể trầm tĩnh suy xét về cuộc bức hại và nhìn nhận thế nào về đệ tử Đại Pháp. Thực ra con người thế gian có nhìn chúng ta như thế nào, điều ấy không phải là then chốt, cũng không trọng yếu; chúng ta làm thật tốt việc của mình mới là trọng yếu nhất. Trong quá trình bị bức hại, chúng ta không có nhìn vào thái độ của con người thế gian, chúng ta không có đặt hy vọng ký thác vào việc người thường có thể làm gì đối với Đại Pháp; ngoài ra cũng không có buông bỏ việc giải cứu con người thế gian và chúng sinh. Việc cứu độ con người thế gian này là chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể làm; trách nhiệm rất lớn.” (Giảng Pháp tại pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Sau đó tôi nhận ra rằng tôi phải bắt đầu thành lập một điểm luyện công ở Nice. Nhờ vào một trang web, tôi có thể giới thiệu mọi người địa điểm tập công trên bãi biển. Hàng chục người đã đến, và nhiều người hơn nữa tiếp tục đến. Vì lúc đó tôi vẫn đơn độc trong thành phố, tôi làm hai tấm bảng và lên kế hoạch để trở thành một “người đeo bảng quảng cáo”. Vì thế nó sẽ rõ ràng, mọi người sẽ nhìn thấy trước mắt những hình ảnh và các thông tin đàn áp. Tôi càng nhận ra hiệu quả những tấm bảng, tôi càng cảm thấy sức mạnh của Đại Pháp, của Sư Phụ, của lòng từ bi bao la của Người và của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. Khi các tấm bảng đã sẵn sàng, tôi đi ra để giảng chân tướng. Khi tôi đến nhà ga, mọi người bắt đầu hỏi. Sau đó, việc giảng chân tướng, thu thập chữ kỹ, phân phát tờ rơi, mọi thứ đã tiến triển rất nhanh chóng. Nhân dịp này tôi giảng thanh chân tướng cho cảnh sát, họ cũng cầm tờ rơi và chúc tôi may mắn. Tôi không cảm thấy lạnh, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, trái tim tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư Phụ.

Rồi tôi lên kế hoạch thành lập một điểm thông tin tại chỗ. Sau đó tôi gởi đến thị trưởng một bộ tài liệu hoàn chỉnh về Pháp Luân Công và đề nghị cấp phép để thiết lập một điểm thông tin tại chỗ ở Nice. Tuy nhiên, những nơi mà tôi yêu cầu đều bị từ chối, tôi biết điều này để cản trở tôi. Thời gian trôi qua, vì vậy tôi đã tham gia các hoạt động khác. Tôi đi giảng chân tướng tới các nghị sĩ bằng cách đưa cho họ các tài liệu về Pháp Luân Công và các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân. Vì tôi thường xuyên gặp gỡ các nghị sĩ không muốn hoặc không dám tham gia nên đó là một khó khăn cho tôi. Câu trả lời luôn luôn giống nhau. Họ nói: “Đây là trường hợp nhạy cảm, chúng tôi sẽ trả lời sau”. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có một câu trả lời, mặc dù tôi đã gọi lại.

Rồi một ngày nọ, tôi nhận đươc một cuộc gọi điện từ một người tại tòa thị chính để bàn về vấn đề điểm thông tin tại chỗ ở thành phố. Ông đã đọc tài liệu Pháp Luân Công. Tôi giảng chân tướng cho ông qua điện thoại, và ông khuyên tôi nên yêu cầu để có giấy phép bởi vì nó rất quan trọng để thông báo cho mọi người. Ông cho tôi những ý tưởng về các địa điểm ở Nice để có được giấy phép. Đó là điều tôi đã làm và tôi cảm ơn ông. Nhờ vào sự giúp đỡ của ông, điểm thông tin tại chỗ được thiếp lập ở thành phố. Có bốn cái của chúng tôi, tôi thường làm hoa sen bằng giấy ở tại nơi này, việc này đã thu hút nhiều trẻ em ngày hôm đó.

Tôi là một phóng viên báo chí, tôi viết bài cho thời báo Đại Kỷ Nguyên, La Grande Ėpoque bằng phiên bản tiếng Pháp, tôi tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn mà cho phép tôi thúc đẩy tờ báo, giảng rõ sự thật và nói về sự diệt chủng ở Trung Quốc. Những người nổi tiếng và những người khác thường lắng nghe chăm chú và hầu hết họ không hiểu tại sao những kênh phương tiện truyền thông lớn không nói nhiều về nó.

Đôi khi tôi nhận thấy một vài điều nghi ngờ từ người ta khi tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng, rồi tôi hiểu rằng tôi phải hết sức cẩn thận khi tôi nói và không nói quá nhiều, và không đề cập đến chính trị. Và tôi phải tăng cường phát chính niệm để duy trì công việc chính đáng này. Tôi cũng tham gia vào đội ngũ của đài truyền hình Tân Đường Nhân, và bây giờ những tin tức có thể được theo dõi trên Internet. Có rất nhiều người để cứu độ và chúng tôi không còn nhiều thời gian. Những lời giảng của Sư Phụ trong “Giảng Pháp ở Pháp hội Quốc tế New York 2009” đã xoa dịu tôi trên con đường tu luyện.

Tôi xin cảm ơn Sư Phụ đã mang tôi đến với Pháp. Tôi không thể tìm được lời nào để diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ

Cảm ơn Sư Phụ
Cảm ơn các bạn đồng tu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/16/216383.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/27/114169.html
Đăng ngày 03-02-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share