Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2019] Trong khi một cựu giáo viên tiểu học đang phải rời nhà sống lưu vong để tránh bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, chính quyền đã nhắm đến một trong những người con gái của bà và thu thập mẫu máu của cô.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các luật sư nhân quyền và điều tra viên độc lập đã xác nhận rằng chế độ cộng sản đã và đang mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống trên diện rộng để cung cấp cho hệ thống cấy ghép tạng khổng lồ của Trung Quốc.

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam vì đức tin của họ đã báo cáo rằng họ thường bị xét nhiệm máu và kiểm tra sức khoẻ toàn diện mà không có lý do chính đáng. Điều đáng sợ là hiện giờ chế độ này thậm chí còn nhắm đến người thân của các học viên và thu thập mẫu máu của họ.

Buộc phải rời khỏi nhà sống lưu vong

Tháng 6 năm 2001, bà Ngô Quốc Huy ở Ba Lâm Tả Kỳ, Nội Mông Cổ, đã bị bắt khi đang trên đường ra chợ mua thức ăn. Bà đã bị kết án 3,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Hô Hoà Hạo Đặc.

Bà Ngô phải chịu những hình thức tra tấn tàn bạo và được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế vào tháng 5 năm 2012, khi bà đang rất hốc hác và sắp chết.

Sợ bị bức hại thêm nữa, bà đã buộc phải rời khỏi nhà và sống lưu vong kể từ đó. Bà sống trong cảnh nghèo túng do bị đơn vị công tác sa thải, và không thể tìm được việc làm bởi cuộc bức hại.

Công an địa phương và người của uỷ ban nơi cư trú thường xuyên sách nhiễu gia đình bà và theo dõi cuộc sống hàng ngày của họ nhằm tìm ra nơi ở của bà.

6e263b28049d070c1d27c85040038810.jpg

Bà Ngô trước khi bị bức hại

2fa58aa1a75b225c1ada38f064f33900.jpg

Bà Ngô sau ba ngày ra tù

Con gái bị cưỡng chế lấy mẫu máu

Vào giữa tháng 7 năm 2019, con gái bà Ngô nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù Nữ Hô Hoà Hạo Đặc, yêu cầu cung cấp số điện thoại của cha và chị gái của cô vì gần đây họ đã thay đổi số điện thoại.

Chồng của người con gái lớn của bà Ngô đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ uỷ ban địa phương nơi họ cư trú vào khoảng ngày 23 tháng 7 năm 2019. Họ yêu cầu vợ anh đến văn phòng của họ để trả lời một số câu hỏi. Sau khi đến nơi, hai nhân viên đã lấy mẫu máu của con gái bà Ngô.

Cô đã hỏi người công an rằng họ sẽ làm gì với mẫu máu của mình. Một nam nhân viên nói rằng đó là phục vụ cho việc thu thập dữ liệu lớn và thông tin về hộ gia đình của cư dân địa phương.

Trước khi rời khỏi văn phòng ủy ban nơi cư trú, cô để ý thấy một tài liệu ở trên bàn có ghi đề mục: “Tài liệu liên lạc của các thành viên gia đình của những tù nhân mất tích (hoặc chạy trốn) của Hệ thống Nhà tù Nữ Hô Hoà Hạo Đặc ở Nội Mông Cổ.”

Cô nghi ngờ rằng công an đang nhắm đến cô vì vụ việc của mẹ cô.

Bài liên quan:

Giáo viên khu tự trị Nội Mông Cổ đệ đơn kiện Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/6/392340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/19/179961.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share