Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2019] Một người mẹ già 80 tuổi đã lặn lội đi gần 400 km với hy vọng được gặp con gái đang bị cầm tù của mình nhưng lại được thông báo rằng không ai được phép vào thăm.

Một lính canh ở Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang cho biết lý do là vì Ngày kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngày 1-10 đang đến gần. Các nhà chức trách Trung Quốc coi ngày này là ngày nhạy cảm và họ thường thắt chặt việc giám sát cũng như tăng cường bắt giữ những người bất đồng chính kiến xung quanh ngày “nhạy cảm” này.

Bà Vương Ngọc Linh, một cư dân của thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ ngày 17 tháng 5 năm 2018 sau khi bị báo cảnh sát vì nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Nhâm Khâu và bị kết án tù vài tuần sau đó. Theo thông tin từ phía thân nhân tham dự phiên tòa, bà Vương đang gặp một số vấn đề về sức khỏe ở trại tạm giam địa phương. Bà không thể tự đi lại được và phải được dìu vào phòng xử án trong suốt phiên tòa.

Người mẹ già của bà Vương không được phép vào gặp con gái kể từ khi bà Vương bị bắt giữ vào năm ngoái. Cụ bà thường khóc và mất ăn mất ngủ vì lo cho con gái của mình.

Ngày 6 tháng 9 năm 2019, ngày thăm thân của tù nhân, cụ cùng hai người cháu trai của mình đã đi cả một chặng đường dài tới nhà tù, nhưng chỉ có thể đến rồi ra về mà không được thăm con gái của mình.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/124771-mot-phu-nu-ha-bac-bi-giu-nguyen-an-tu-va-tu-choi-bao-lanh-tai-ngoai-mac-du-suc-khoe-yeu.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/23/393689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/26/180065.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share