Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2019] Ngày 10 tháng 9 năm 2019, bốn nữ học viên ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hiện tại các học viên này đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nạp Khê. Cảnh sát đã tuyên bố rằng camera giám sát đã ghi lại được cảnh các học viên treo biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Công. Họ bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn thường được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Nhà của bốn học viên đã bị lục soát và các vật phẩm cá nhân liên quan đến Pháp Luân Công của họ đều bị tịch thu.

Bà Chương Hưng Liên, 54 tuổi, bị bắt lúc 7 giờ sáng tại nhà của con gái. Gia đình bà nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi bà Chương trong một thời gian vì bà vừa mới chuyển đến ở cùng con gái bà chỉ ba tuần trước.

Bà Ngao Khải Trân, 59 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của Hợp tác xã tín dụng nông thôn, cũng bị bắt vào khoảng lúc 7 giờ sáng.

Vào khoảng lúc 8 giờ sáng, bà Đường Tổ Quần, khoảng 60 tuổi, bị tám cảnh sát mặc thường phục bao vây và còng tay khi bà đi ra ngoài đổ rác. Cảnh sát cho biết họ đến từ Đồn công an quận Giang Dương nhưng không một ai trong số họ ký thông báo tạm giam hình sự đối với bà Đường mà chỉ đóng dấu vào đó.

Bà Bành Chiêu Quân, 50 tuổi, bị bắt giữ vào khoảng 9 giờ sáng ở nhà mẹ. Cảnh sát đã lục soát nhà bà khi không có ai ở đó. Họ cũng đột kích đến tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng của con trai bà và khám xét điện thoại di động của anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/393528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180016.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share