Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2019] Ngày 11 tháng 9 năm 2019, một cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chồng bà Tống Lệ Cầm đã nỗ lực đi khắp nơi để hỏi về trường hợp của bà và yêu cầu trả tự do cho vợ.

Đội trưởng Đội An ninh nội địa của Sở Cảnh sát thành phố Đại Khánh là Phùng Hải Ba đã dẫn theo một nhóm cảnh sát đến bắt giữ bà Tống lúc 11 giờ trưa ở một con phố gần bệnh viện.

Đội trưởng Phùng đã lấy chìa khóa nhà bà Tống và tiến hành lục soát nơi ở của bà khi không có ai ở nhà.

Khi chồng bà Tống về nhà thì thấy cửa nhà bị mở toang và cảnh sát đang tìm kiếm các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Một số điện thoại di động cũ của hai vợ chồng bà bị vứt trên sàn và một cảnh sát đang chụp ảnh lại.

Chồng bà Tống đã hỏi cảnh sát từ đâu đến thì được Đội trưởng Phùng trả lời rằng họ đến từ Sở Cảnh sát thành phố Đại Khánh. Ông ta còn nói thêm với chồng bà Tống (đã lớn tuổi) rằng ông họ Phùng và: “Tôi không sợ ông đâu.”

Sau khi cảnh sát rời đi, chồng bà đã phát hiện rằng ngoài các sách và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của vợ ông đã bị tịch thu thì số tiền mặt 6.000 nhân dân tệ trong ví của bà Tống để ở nhà cũng biến mất.

Chồng bà đã tới Đồn công an quận Khai Phát để yêu cầu trả tự do cho vợ. Tuy nhiên, nhân viên an ninh ở cổng đã từ chối không cho ông vào và yêu cầu ông về nhà đợi thông báo của người phụ trách vụ việc trong vòng 24 giờ.

Đến chiều ngày hôm sau vẫn không nhận được thông tin gì nên chồng bà Tống đã quay lại đồn công an nhưng ông vẫn bị yêu cầu quay về nhà và đợi thêm thông tin. Ông không chịu rời đi và nhất định yêu cầu nhân viên an ninh tìm ra được ai là người phụ trách hồ sơ của bà Tống. Bảo vệ đã gọi cho cấp trên của anh ta và được biết chính Đội An ninh nội địa thuộc Sở Cảnh sát thành phố Đại Khánh đã ra lệnh bắt bà Tống.

Chồng bà Tống đã tới Đội An ninh Nội địa vào ngày 16 tháng 9 để tìm Phùng Hải Ba, nhưng bảo vệ ở đây nói với ông rằng đội trưởng Phùng không có ở văn phòng.

Sau đó ông đã gọi vào điện thoại di động của Phùng. Đội trưởng Phùng thừa nhận việc ông ta có tham gia việc bắt giữ và lục soát nhà bà Tống, nhưng lại nói rằng chính Đồn công an quận Khai Phát đã ra lệnh cho ông làm như vậy.

Không nhận được thêm thông tin nào từ đội trưởng Phùng, chồng bà Tống đã tới Sở Cảnh sát thành phố Đại Khánh để hỏi về vụ việc và được chỉ dẫn tới phòng kháng cáo thuộc sở cảnh sát.

Ông bày tỏ sự thất vọng với nhân viên ở phòng kháng cáo rằng vợ ông đã bị bắt một tuần rồi mà không có một ai liên hệ hay thông báo cho ông về nơi vợ ông bị giam cầm.

Nhân viên này nói rằng vì bà Tống từ chối cung cấp cho họ số điện thoại của ông vì thế không có cách nào liên hệ với ông. Tuy nhiên ông nghi ngờ rằng đây chỉ là một cái cớ vì ông cho rằng cảnh sát hẳn có nhiều cách thức để liên lạc với ông, ít nhất là có thể gửi thư.

Nhân viên này cũng nói với chồng bà Tống rằng Chu Lập Song, trưởng Đồn công an quận Khai Phát đang thụ lý hồ sơ của bà Tống và yêu cầu ông đến tìm ông Chu ở đồn công an lúc 8 giờ 30 sáng ngày hôm sau và ông Chu sẽ giải thích về vụ việc này cho ông.

Chồng bà Tống đã gặp ông Chu vào ngày 17 tháng 9 và được thông báo rằng bà Tống hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 thành phố Đại Khánh. Nhưng ông Chu nói rằng thực tế chính Đội An ninh Nội địa mới là đơn vị chịu trách nhiệm về việc này và họ chỉ làm theo lệnh từ cơ quan này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/393503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180024.html

Đăng ngày 08-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share