Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2019] Ngày 10 tháng 9 năm 2019, một phụ nữ 61 tuổi phải nhập viện sau 53 ngày bị giam giữ.

Khi gia đình bà Lý Lệ Văn đến thăm bà ở bệnh viện, bà đang đeo máy trợ thở và hai mắt đờ đẫn.

Có tin rằng chính quyền địa phương đã trả 60.000 tệ chi phí y tế cho bà Lý.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, bà Lý, một giáo viên về hưu ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt cùng chồng là ông Tô Dần Sinh, vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Người của Đồn Công an Nhị Đạo đã giám sát hai vợ chồng vài lần trước khi bắt họ ở gần toà nhà chung cư nơi họ cư trú.

Sau đó, mặc dù ông Tô đã sớm được thả, nhưng bà Lý vẫn bị giam ở Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm bất chấp bà phát sinh các vấn đề về sức khoẻ.

Chính quyền đã từ chối yêu cầu bảo lãnh để bà được điều trị y tế từ phía gia đình.

Bị cấm giảng dạy

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà liên tục bị bắt, sách nhiễu và bị giam ba năm (từ 2000 đến 2003) trong một trại lao động cưỡng bức vì kiên định đức tin của mình.

Lo sợ bà sẽ nói với học sinh về Pháp Luân Công, cục giáo dục địa phương đã bốn lần chuyển bà đến các trường học nhỏ và xa xôi hơn trong 10 năm. Ngôi trường cuối cùng mà bà công tác, Trường Tiểu học Hổ Ngưu Câu, nằm ở một vùng núi xa xôi.

Một trong số các ngôi trường từng bị chính quyền gây áp lực đã không cho bà lên lớp giảng dạy và chuyển bà đến nhà ăn để làm việc vặt.

Liên tục bị bắt và sách nhiễu

Bà Lý bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2008, ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh. Bà đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ và bị u xơ tử cung. Vì không trại lao động nào muốn nhận bà do tình trạng sức khoẻ kém, nên bà đã được thả sau 41 ngày bị giam giữ.

Ngày 15 tháng 9 năm 2009, khi bà đang dạy học vào buổi sáng, người của Phòng 610 địa phương và bảy công an đã sách nhiễu bà trong lớp học và cố đưa bà đi.

Học sinh của bà đã gọi cho bố mẹ để nhờ giúp đỡ. Họ đã bảo vệ bà Lý và ngăn không cho công an đưa bà đi. Công an đã bỏ cuộc sau một giờ bế tắc.

Bà Lý lại bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2010. Hiệu trưởng đã cố bảo vệ bà nhưng thất bại.

Lần này, bà bị giam tại một trung tâm tẩy não và phải chịu những phiên tẩy não cường độ cao từ 8 giờ sáng đến tận 9 giờ tối, tại đây, bà và các học viên khác bị lăng mạ và đe doạ. Vài ngày sau, bà phát bệnh tim và huyết áp cao. Vào một buổi chiều, bà bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Khi ở trong trung tâm tẩy não, người cha 88 tuổi và người mẹ chồng 87 tuổi rất lo lắng cho bà. Dù tuổi cao, họ vẫn đến trung tâm tẩy não nhiều lần để thăm bà Lý. Lính canh đã đuổi họ về với lý do là bà Lý vẫn từ chối từ bỏ đức tin.

Đến khi tình trạng của bà Lý trở nên nguy kịch và bà ở trên bờ vực cái chết thì chính quyền mới thả bà. Sau đó, bà trở nên hốc hác và yếu đến nỗi không thể bước lên lầu.

Ngày 5 tháng 7 năm 2011, Phòng 610 địa phương đã cố bắt bà nhưng lần này bà đã trốn thoát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/17/179916.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share