Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2019] Một phụ nữ gần 80 tuổi nằm trong số 15 học viên Pháp Luân Công bị bắt tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, từ ngày 25 đến 27 tháng 7 năm 2019, trong một chiến dịch quấy rối mới nhắm vào Pháp Luân Công của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị ĐCSTQ đàn áp từ năm 1999.

Hơn mười sĩ quan từ Phòng An ninh Nội địa quận Trạm Giang đã đến nhà bà Phạm Quế Cầm vào sáng ngày 26 tháng 7 năm 2019. Họ tiến hành lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét và đã bắt giữ bà trước mặt người chồng đang nằm liệt giường của bà.

96737a41574f1ff9da6ecb7a29298fab.jpg

Bà Phạm và người chồng nằm liệt giường của bà, ông Ôn Đức Phương

Chồng của bà Phạm, ông Ôn Đức Phương, một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, bị đột quỵ và phải nằm liệt giường và không tự phục vụ được 15 năm nay. Trong suốt thời gian đó, bà Phạm đã luôn chăm sóc ông trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Việc bà bị bắt đã khiến ông phải vật lộn để tìm người chăm sóc.

Được biết cảnh sát đang có kế hoạch đệ trình trường hợp của bà Phạm lên viện kiểm sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/1/390901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178729.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share