Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Một phụ nữ 77 tuổi đã bị kết án bảy năm rưỡi tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ ba bà Triệu Văn Tú, một cư dân thành phố Lô Châu, thành phố Tứ Xuyên, bị kết án vì đức tin của mình. Trước đó bà từng bị kết án ba năm rưỡi tù vào năm 2004, và năm năm tù vào năm 2014 – bản án này bà được thụ án bên ngoài nhà tù.

Vụ bắt giữ bà Triệu gần nhất này diễn ra vào tháng 3 năm 2019. Thẩm phán tại Tòa án huyện Lô phụ trách trường hợp của bà đã từ chối cung cấp thông tin về trường hợp của bà bất chấp việc gia đình bà liên tục gọi điện.

Gia đình chỉ phát hiện ra việc bà bị kết án khi họ đến trại tạm giam địa phương để hỏi về trường hợp của bà. Họ được thông báo rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù nữ Long Tuyền vào ngày 7 tháng 5 năm 2019. Cho đến hiện tại, họ chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào bằng lời hay văn bản về việc bà bị xét xử hay kết án.

Chính quyền nhà tù sau đó đã thông báo cho gia đình bà Triệu rằng bà không được phép gặp gia đình trong thời gian này và họ sẽ không thể gặp bà cho đến khi có thông báo mới.

Vì sức khỏe của bà Triệu đã bị suy yếu trước khi bị bắt, nên gia đình bà rất lo lắng cho tình trạng của bà, không biết bà có bị ngược đãi trong tù vì không từ bỏ đức tin hay không.

Những án tù trước đó và việc bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Bốn năm sau, sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà đã liên tục bị bắt giữ, sách nhiễu và cầm tù.

Bà bị buộc phải sống xa nhà vào tháng 12 năm 2003 sau khi bị sách nhiễu. Tháng 2 năm 2004, bà bị bắt giữ và nhanh chóng bị Tòa án huyện Lô kết án ba năm rưỡi tù và thụ án tại Nhà tù nữ Dưỡng Mã Hà.

Tháng 7 năm 2014, bà lại bị bắt giữ và bị Tòa án quận Giang Dương kết án năm năm một tháng tù.

Trong khi bà đang thụ án tại nhà, cảnh sát đã đưa bà trở lại trại tạm giam vào tháng 7 năm 2015. Bà đã tuyệt thực một tháng để phản đối việc bắt giữ. Các cảnh sát đã tiêm cho bà hai mũi thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà ngay lập tức bị mất trí nhớ.

Sau khi được thả ra, bà trở nên rất yếu, không thể ăn uống ngon miệng và nhịp tim thường không đều. Không lâu sau, cảnh sát trở lại và lục soát nhà bà. Tất cả các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179476.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share