Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2019] Bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2019.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi một số cảnh sát cấu kết với các băng đảng tội phạm để bóc lột dân chúng, và các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm tu luyện bị bức hại tàn bạo nhất ở Trung Quốc, nên cảnh sát đã thường xuyên bắt giữ các học viên thay vì các băng đảng tội phạm để hoàn thành chỉ tiêu.

Năm học viên bị bức hại hiện vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài. Tất cả họ đều bị giam giữ hình sự và đang đối mặt với việc bị truy tố.

Hai trong số năm học viên bị giam giữ này vốn có thể thuê luật sư riêng để biện hộ vô tội cho mình, nhưng chính quyền lại không cho phép các luật sư gặp họ.

Cảnh sát đang trong quá trình làm việc với tòa án địa phương để sắp xếp luật sư cho ba học viên còn lại. Họ đe dọa vợ của một trong những học viên này không được thuê luật sư riêng cho ông. Bà quan ngại rằng luật sư do tòa chỉ định có thể bị chỉ đạo phải biện hộ nhận tội cho chồng bà, trái với nguyện vọng của ông .

Bị bức hại trong Chiến dịch Quét sạch Băng đảng Tội phạm của chính quyền cộng sản

Ông Tôn Trung Ngọc, vợ ông là bà Trình Quý Lâm, và ông Chu Quế Trân đã bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Hai tuần sau, bốn học viên khác là ông Lưu Diên Thường, ông Trương Bảo Xuân, bà Mưu Thiên Cúc và bà Lưu Thục Anh cũng bị bắt tại nhà của họ vào khoảng 4 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Xe hơi riêng của ông Trương và bà Mưu cũng bị tịch thu.

Cảnh sát còn đe dọa con trai ông Trương và hối thúc anh thuyết phục mẹ mình là bà Lưu Diễn Vỹ (cũng tu luyện Pháp Luân Công) đã trốn thoát, đến ‘tự thú’.

Người mẹ đang nằm liệt giường của ông Lưu đã bị bỏ lại ở nhà, khó khăn khi tìm người chăm sóc sau khi ông bị bắt.

Bà Chu và ông Trình, đang tuổi ngũ tuần, và bị khuyết tật ở tay, đã được thả một ngày sau khi bị bắt. Năm học viên khác vẫn đang bị giam giữ theo diện giam giữ hình sự.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ đã nhắm tới học viên này trong chiến dịch để “quét sạch các băng đảng tội phạm” nhằm đạt chỉ tiêu.

Khi vợ ông Lưu là bà Đồng Quế Anh tới đồn cảnh sát để ký tá các tài liệu sau khi chồng bà bị bắt, bà nói với cảnh sát rằng bà sẽ thuê một luật sư đại diện cho chồng.

Một nhân viên của Đội An ninh Nội địa nói với bà: “Bà không được phép thuê luật sư. Quét sạch các băng đảng tội phạm là vụ việc vô cùng quan trọng. Tôi sẽ sắp xếp luật sư cho ba người họ [ông Lưu, ông Tôn và bà Lưu], và bà không cần phải tốn một xu nào.” [Gia đình của ông Trương và bà Mưu đã thuê luật sư cho họ trước đó mà không báo cho cảnh sát.]

Bà Đồng giận dữ trả lời: “Ông sắp xếp luật sư cho chúng tôi ư? Vậy chẳng phải là ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn với chúng tôi sao?” Bà lo rằng luật sư được chỉ đạo biện hộ có tội cho chồng bà.

Hai luật sư bị tước quyền gặp thân chủ

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, luật sư của ông Trương Bảo Xuân đã đến Trại tạm giam Đồng Giang để gặp ông. Lính canh yêu cầu luật sư phải làm đăng ký đại diện cho ông Trương với Đội An ninh Nội địa trước.

Tuy nhiên, khi luật sư đến Đội An ninh Nội địa, nhân viên ở đó đã từ chối gặp ông. Vị luật sư này đã đệ đơn khiếu nại họ, nhưng cũng vô ích.

Ngày 2 tháng 9 năm 2019, luật sư trở lại trại tạm giam và lại một lần nữa bị từ chối được gặp thân chủ của mình.

Sau đó, ông gọi cho Đội An ninh Nội địa. Lần này, cảnh sát ở đó đã bắt máy nhưng họ không công nhận quyền ủy thác đại diện của ông với lý do ông được thuê bởi vợ ông Trương, môt người vốn đang bị ‘truy nã’.

Để đáp ứng yêu cầu của cảnh sát, luật sư đã ký một hợp đồng mới với cha của ông Trương. Khi ông đi cùng người cha đến Đội An ninh Nội địa, một cảnh sát đã cố gắng gây áp lực lên người cha để ông phải từ bỏ luật sư bằng cách hứa hẹn sẽ để ông được gặp con trai và một bản án nhẹ hơn cho con trai ông. Người cha già cả này đã từ chối.

Luật sư và cha ông Trương cũng đã đến các cơ quan chính phủ khác nhau để tìm kiếm công lý, nhưng họ bị chỉ cho chạy lòng vòng và không thể cải thiện được tình hình.

Luật sư của bà Mưu cũng gặp những trở ngại tương tự khi đến trại tạm giam Giai Mộc Tư vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 để gặp bà. Giám đốc trại tạm giam đã từ chối để ông được gặp mặt thân chủ của mình, và rằng ông phải trình giấy ủy quyền của mình cho Phòng 610 trước.

Luật sư đã khiếu nại cảnh sát lên Viện Kiểm sát Thành phố Giai Mộc Tư. Sau khi biết về việc khiếu nại, cảnh sát thành phố Đồng Giang đã gọi điện cho chồng cũ của bà Mưu, người đã thuê luật sư cho bà, và nói: “Làm sao ông lại dám thuê luật sư và làm những điều chống lại chúng tôi chứ?”

Chồng cũ của bà Mưu nghi ngờ rằng cảnh sát đang giở thủ đoạn hòng tống tiền ông.

Ông đã nói với một phóng viên báo Minh Huệ rằng ông đã nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát ở Đồng Giang vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, yêu cầu ông gửi 2.000 Nhân dân tệ và quần áo đến trại tạm giam Đồng Giang cho bà Mưu.

Tuy nhiên, khi đến đó, ông bị yêu cầu bỏ tiền và quần áo lại mà không được phép gặp bà.

Sau đó, qua một người trong cuộc, ông biết được trong khoảng thời gian ông đến đó, bà Mâu đã được chuyển tới trại tạm giam Giai Mộc Tư (cách đó khoảng 240 km).

Sáng ngày 31 tháng 8, ngay trước lúc ông định cùng luật sư đến trại tạm giam Giai Mộc Tư để gặp bà Mâu, ông đã nhận được một cuộc gọi khác từ cảnh sát ở Đồng Giang, yêu cầu ông đến Sở Cảnh sát Đồng Giang để gửi tiền và quần áo cho bà, dù bà đã không còn ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/6/黑龙江同江市警察阻挠律师会见法轮功学员-392342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/180011.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share