Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2019] Ngày 30 tháng 8 năm 2019, một phụ nữ đang được bảo lãnh tại ngoại đã bị đưa trở lại nhà tù sau khi Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Trùng Khánh giữ nguyên bản án của bà vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đầu tháng 2 năm 2019, bà Lan Thái Liên, một cư dân ở Trùng Khánh bị bắt giữ và bà bị kết án bốn năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 13 tháng 6 vì sử dụng tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công.

Vì ở Trung Quốc tất cả các thông tin đều bị kiểm duyệt chặt chẽ, nên nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những kênh thông tin cơ bản để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm có in các thông điệp lên tờ tiền giấy.

Bà Lan là người duy nhất chăm sóc cho con trai bị tâm thần và em trai vừa mới phẫu thuật ung thư gan. Sau khi bị cầm tù, con trai của bà bị đưa tới một bệnh viện tâm thần và em trai của bà đang phải vật lộn với cuộc sống vì không có người chăm sóc.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Lan từng thụ án một năm lao động cưỡng bức và hai lần bị giam giữ trong trung tâm tẩy não vì không từ bỏ đức tin của mình. Năm 2017, bà bị kết án một năm tù và hai năm quản chế vì đọc sách Pháp Luân Công với các học viên khác.

Bài liên quan:

Trùng Khánh: Sáu người cao tuổi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, ba người bị tuyên án

Cư dân Trùng Khánh 72 tuổi bị kết án bốn năm tù giam vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/8/179230.html

Đăng ngày 17-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share