Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2019] Ngày 22 tháng 8 năm 2019, một cư dân ở huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt giữ sau khi bị báo cáo vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần và thiền định bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Cảnh sát đã đưa ông Lưu Lương Tùng, 70 tuổi, đến đồn cảnh sát địa phương sau khi lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan của ông. Họ đã chụp ảnh và thẩm vấn ông ấy.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển ông Lưu đến một trại tạm giam địa phương và thông báo với gia đình ông rằng ông sẽ bị giam giữ ở đó trong 13 ngày.

Tháng 8 năm nay đánh dấu kỷ niệm 24 năm ông Lưu tu luyện Pháp Luân Công sau khi được giới thiệu tại công trường xây dựng mà ông làm việc. Ông bị thu hút bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và sống chiểu theo nguyên lý này kể từ đó.

Sống trong một ngôi làng nhỏ thiếu kinh phí của chính phủ để cải thiện cơ sở hạ tầng, ông đã tình nguyện tự sửa chữa một con đường và cũng có những đóng góp đáng kể để sửa chữa một con đường khác và chống lại hạn hán.

Khi ông Lưu làm việc tại một trang trại lợn, người quản lý bị nhầm và đưa thừa cho ông 10.000 nhân dân tệ. Ông đã trả lại tiền và nói rằng ông không thể lấy nó vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình – [một môn tu luyện] khiến ông trở thành một người tốt hơn, nên ông đã bị bắt giữ hơn 10 lần và nhà của ông bị lục soát bốn lần. Ông cũng bị đưa đến các trung tâm tẩy não hai lần và bị bắt lao động cưỡng bức trong một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/-391916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/29/179094.html

Đăng ngày 14-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share