Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2019] Ngày 26 tháng 9 năm 2017, sau tám năm phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Quảng Đông Lượng đã bị bắt giữ khi đang về quê nhà tại huyện Hán Âm, tỉnh Thiểm Tây để thăm cha mẹ của mình.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau hai năm bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Hán Âm, ông Quảng bị Tòa án huyện Hán Âm triệu tập hai lần vào các ngày 27 tháng 9 năm 2018 và ngày 6 tháng 5 năm 2019. Ông đóng vai trò là luật sư trong phiên tòa và tự bào chữa vô tội cho mình.

Cha mẹ ông đã ngoài 70 tuổi và vợ ông đã tham dự phiên tòa sơ thẩm, nhưng họ bị cấm tham dự phiên tòa phúc thẩm.

Công tố viên La đã cáo buộc ông tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh mặc định thường được các tòa án ở Trung Quốc sử dụng để kết tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Quảng đã lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công hay xác định Pháp Luân Công là tà giáo. Khi ông Quảng yêu cầu công tố viên nói rõ ông đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào, công tố viên đã không trả lời.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, thẩm phán trả lời ông Quảng rằng họ đã chuyển vụ án của ông tới tòa án phúc thẩm địa phương vì ông ta “không thể đưa ra được quyết định.”

Gia đình ông Quảng nghi ngờ rằng thẩm phán không muốn kết án sai, nhưng vì áp lực từ cấp trên nên ông ấy cũng không thể tha bổng cho cho ông Quảng.

Bài viết liên quan:

Một học viên Pháp Luân Công tỉnh Thiểm Tây bị bức hại liên tục trong 17 năm qua lại vừa bị bắt khi về thăm cha mẹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/7/179214.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share