Bài viết của Tịnh Liên, một học viên tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-10-2006] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đắc Pháp vào năm 1997. Mới đây, tôi đã có một nhận thức mới về vấn đề diệt trừ tâm sắc dục.

Mấy tháng gần đây, tôi thấy chồng tôi càng ngày càng ít ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Anh làm việc ở thành phố khác nên chỉ về nhà mỗi tuần một lần. Trước đây, mỗi khi về nhà vào dịp cuối tuần, nhu cầu tình dục của anh khá lớn. Mặc dù tôi không muốn điều đó, thậm chí có lúc nghĩ còn giận mình đã tu đến đây rồi, trạng thái này cũng không đúng. Nhưng một mặt cảm thấy cự tuyệt lại không đúng, sợ khiến chồng, vốn là người thường, hiểu lầm nên đành tùy kỳ tự nhiên. Tuy nhiên gần đây, mỗi lần chồng tôi về nhà, anh ấy thường mệt mỏi và bơ phờ vì công việc. Có khi trở về, anh ấy không buồn đề cập đến nó mà thiếp đi luôn. Thậm chí có khi, anh ấy có việc bận, không về được. Vì thế, sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi hầu như đã phai nhạt, và đến giờ đã thành thói quen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hòa thuận giữa chúng tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra rằng tôi đã liên tục học thuộc Pháp (tới giờ, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân hơn mười lần), và đã đề cao tầng thứ của mình, tâm người thường bị diệt trừ ngày càng nhiều. Những thứ xấu này đã ra đi ngày càng xa và trở nên ít hơn. Tôi cảm thấy cơ thể mình đã thuần tịnh hơn. Pháp Luân Đại Pháp thực sự có năng lực vô biên, không gì không thể. Loại bỏ chấp trước chỉ là vấn đề có nỗ lực hay không.

Sư Phụ giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (“Luyện công chiêu ma”, Chuyển Pháp Luân)

Giờ tôi đã nhận ra rằng ham muốn tình dục mạnh mẽ trước đây của chồng tôi là do tâm của tôi thúc đẩy mà thành. Đó là bởi vì tôi có chấp trước về phương diện này, nhưng lại không nhận thấy mình có tâm sắc dục. Nếu không, tại sao tôi lại đỏ mặt và tim đập loạn lên khi nhìn hay nghe điều gì đó về chuyện vợ chồng? Chẳng phải tôi có chấp trước sao, nếu không tại sao tôi không thể thản nhiên bất động? Thực ra, tâm này ẩn rất sâu và rất khó để nhận ra. Khi học thuộc Pháp và đồng hóa với Pháp, những chấp trước này có thể bị loại trừ. Những can nhiễu này vì thế mà trở nên ngày càng ít hơn. Khi chúng ta đã hoàn toàn loại trừ những chấp trước này, sinh hoạt vợ chồng đương nhiên sẽ không còn nữa. Môi trường quanh chúng ta chính là phản ánh trạng thái tu luyện của chính chúng ta.

Tôi đã hiểu được sâu sắc rằng, trong quá trình tu luyện, bất cứ điều kỳ diệu nào Sư Phụ cũng có thể làm cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta học Pháp nhiều, đồng hóa với Pháp, và hòa tan trong Pháp, gặp việc gì cũng coi mình là người luyện công, nghiêm khắc với bản thân thì Sư Phụ sẽ an bài mọi thứ tốt cho chúng ta. Mọi thứ sẽ phát sinh biến hóa khi chúng ta đề cao tâm tính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/10/139755.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/19/80068.html
Đăng ngày 19-01-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share