Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2009] Tôi đã hiểu ra rằng trong quá trình giải cứu các học viên bị giam giữ trong vùng của chúng tôi, một số chúng tôi đã cảm thấy áp lực nặng nề và đầu óc mơ hồ khi phát chính niệm. Điều này đã khiến tôi bực mình. Điều tốt là các học viên đã kiên định cho dù có bất kể điều gì xảy ra, nhưng họ đáng lẽ ra phải cải thiện tình trạng của họ với một tâm trí sáng suốt và tỉnh táo, và qua đó cải thiện những thành quả mà họ có thể đạt được. Ở đây tôi dẫn chi tiết ra một vài việc chính mà tôi đã ngộ được liên quan tới việc vượt qua khó khăn, và một vài cách để đối phó với việc bị can nhiễu để chia sẻ với các bạn đồng tu.

Có một giai đoạn mà tôi thường gặp khó khăn trong việc học Pháp, phát chính niệm và làm việc. Đặc biệt trong khi phát chính niệm, tôi cảm thấy rằng tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi các nhân tố can nhiễu, và trường không gian của tôi đầy ắp những vật chất gây trở ngại. Nó giống như là tư tưởng của tôi bị phong kín lại và tôi không thể đột phá. Nó dường như là tôi đang mơ màng trong khi ngủ. Phát chính niệm giống như một công việc, cố làm cho hết thời gian, và khó để có thể tiếp tục duy trì. Chủ ý thức của tôi mơ màng và hồ đồ, và tôi không thể tỉnh táo và lý trí, ngay cả khi tôi có mở mắt. Nhưng ngay sau khi tôi xem ti-vi hay là chơi đùa thì sự can nhiễu tức thì biến mất, và tinh thần tôi lại trở lên minh mẫn. Tôi ngộ ra rằng điều này là do những nhân tố gây cản trở trong vũ trụ và nghiệp tư tưởng của tôi đang can nhiễu tới tôi.

Qua việc học Pháp và tập công, tôi nhận ra rằng khi một người tu luyện gặp phải tình huống này thì nó giống như là các huyết quản của anh ta bị tắc nghẽn. Nếu chúng ta quét sạch sự can nhiễu, chẳng phải tình trạng này sẽ biến mất hay sao? Từ đó trở đi, mười phút trước khi phát chính niệm, tôi trước tiên thường tập bài công pháp thứ nhất, “Phật triển thiên thủ pháp” hai lần. Sau đó khi phát chính niệm, thì tư tưởng của tôi sẽ lập tức trở nên sáng suốt và tôi có thể cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy một trường mà đang quét sạch những trở ngại.

Giờ đây bất cứ khi nào tôi gặp một trạng thái không đúng đắn, chẳng hạn mệt mỏi và căng thẳng, hoặc là có tâm sắc dục, hoặc là tâm sợ hãi, tôi sẽ tập công một lát. Điều này luôn có tác dụng làm cho tâm tôi tĩnh lại và phục hồi lại sinh lực cho cơ thể.

Là người tu luyện chúng ta cần coi trọng việc đề cao tâm tính, và chúng ta không thể buông lơi điều này. Chúng ta cần dùng Pháp để đo lường bản thân đẻ tìm ra những thiếu sót và rồi tu luyện để vứt bỏ chúng đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/18/214586.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113349.html
Đăng ngày 28-12-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share