Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 15-07-2019] Năm 2019 đánh dấu 20 năm nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ.

Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Ottawa đã tổ chức một số hoạt động ở phố George gần Chợ ByWard, khu mua sắm trung tâm sầm uất nhất, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, gồm cả nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.

9eaa24d131ec89d71dbc4afa2fe17602.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ

061f7c320e12f1c65b94e4e9e7d4d98f.jpg

64262e25796896623717d0a5701e4aec.jpg

Ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Khách đi bộ ấn tượng với các bài thiền định

Mặc dù thời tiết nóng và gió, các bài công pháp thiền định tĩnh tại của các học viên Pháp Luân Công đã khiến nhiều người thích thú. Cả người dân địa phương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đều dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và ký tên vào các tấm bưu thiếp để gửi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, bà Chrystia Freeland.

Nhiều người dân địa phương đã gặp các học viên Pháp Luân Công trong suốt 20 năm qua và họ rất ấn tượng với nỗ lực phản bức hại kiên định và ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Ông David Lacilld thường trông thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước đại sứ quán, ông nói: “Họ rất ôn hòa. Vài lần tôi còn muốn tham gia cùng họ. Tôi muốn được đứng cạnh họ.” Ông muốn nói với học viên trên toàn thế giới: “Hãy tiếp tục những nỗ lực tuyệt vời của các bạn!” Ông ký tên vào tấm bưu thiếp và hy vọng chính phủ Canada sẽ hỗ trợ để chấm dứt cuộc bức hại này .

Bà Tương, một người dân địa phương, cũng ký tên vào tấm bưu thiếp. Bà nói: “Cuộc bức hại này thật đáng hổ thẹn! Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ luôn kiên định!”

Nhiều người đã thể hiện sự khâm phục đối với tinh thần không lay động của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại và tán thưởng họ.

Ông Wilson, một chuyên gia truyền thông, cho biết: “Dù ở bất cứ đâu, mọi người nên có quyền thực hành tín ngưỡng. Thật tuyệt vời khi các bạn đấu tranh cho tự do tín ngưỡng của mình. Mỗi người cần được tự do tư tưởng và tín ngưỡng.” Ông khích lệ các học viên Pháp Luân Công “tiếp tục nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc”.

Ông Chris Awsous, một kỹ sư phần mềm, nói: “Tôi rất cảm kích vì đã được nghe sự thật về Pháp Luân Công. Các hoạt động của họ đã giúp mọi người biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngoài ra, mọi người còn biết Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và giúp người tập đạt được nội tâm an hòa. Môn tu luyện này cũng rất quan trọng vì giá trị Chân – Thiện – Nhẫn của nó.“

de0a57a2a2bfa8dd5421c1a713ae97a0.jpg

Ông Awsous ký tên vào tấm bưu thiếp

Ông Awsous hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và khích lệ các học viên phổ biến thông tin cho người dân trên toàn thế giới về cuộc bức hại và mọi người [cùng] chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Đây là ngày cuối tuần thứ hai mà các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký gần Chợ ByWard.

Một báo cáo tin tức cho hay, các lá thư gửi đến Văn phòng Thủ tướng trong kỳ bầu cử năm 2005 cho thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong ba điều quan tâm hàng đầu của người dân Canada. Gần một triệu người dân Canada đã ký tên để yêu cầu chính phủ của họ hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/390036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178489.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share