Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2019] Gần đây một số học viên địa phương đã qua đời sau vài tháng xuất hiện “nghiệp bệnh.” Điều này tạo ra tổn thất nhất định đến việc chúng tôi cứu người. Để giảm thiểu tổn thất khi chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi muốn thảo luận về khả năng chấm dứt sự chịu đựng nghiêm trọng từ nghiệp bệnh thậm chí trước khi nó bắt đầu.

Buông bỏ các quan niệm và loại bỏ tâm sợ hãi

Trong quá trình tu luyện, thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy thân thể không khỏe mạnh. Đó là để hoàn trả nợ nghiệp, đồng thời cũng giúp tâm tính chúng ta được đề cao. Nếu chúng ta vẫn nghi ngờ và lo lắng, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này và dùng nó làm cái cớ để “giúp các học viên loại bỏ chấp trước sợ hãi.” Sau đó chúng có thể “khảo nghiệm” sâu thêm các học viên bằng nghiệp bệnh. Nếu học viên thậm chí còn lo lắng và sợ hãi hơn nữa, thì sự thể hiện của nghiệp bệnh ngày càng rõ ràng và nghiêm trọng hơn. Có lúc nó thậm chí còn khó hơn cho học viên loại bỏ tâm sợ hãi, và bước đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Theo tôi, đây là lý do chính vì sao có nhiều học viên không vượt qua được khảo nghiệm của cựu thế lực – Nghiệp bệnh.

Người thường xem sự khó chịu của cơ thể là một điều xấu và họ truy cầu sự thoải mái. Kết quả là họ không thể hoàn trả nợ nghiệp và phải tiếp tục trả nợ bằng cách chuyển sinh trong tam giới. Là học viên, chúng ta nên vượt qua tam giới và buông bỏ các quan niệm của con người. Làm cách nào để buông bỏ quan niệm? Dựa trên sự hiểu biết của tôi về Pháp, khi chúng ta là những đệ tử chân chính, thì Sư phụ đã loại bỏ một lượng lớn nghiệp lực cho chúng ta rồi. Sư phụ chỉ để lại một chút nghiệp lực để chúng ta có thể chuyển hóa chúng thành đức và đề cao tầng thứ khi chúng ta dùng chính niệm đối đãi với mâu thuẫn hoặc cơ thể khó chịu. Trong quá trình này, chúng ta sẽ loại bỏ đi các quan niệm và đề cao tâm tính thì chúng ta mới có thể cứu người tốt hơn và cuối cùng đạt viên mãn.

Những học viên địa phương bị “bệnh”, một số thì đến bệnh viện khám nhiều lần, và số còn lại thì ở nhà uống thuốc. Khi nói chuyện với một người trong số họ, tôi hỏi: “Đây là cơ hội tốt để đề cao tâm tính khi chị cảm thấy không khỏe. Vì nó là điều tốt, vậy tại sao chị lại sợ?” Cô ấy trả lời: “Tôi không sợ.” Tôi đề nghị: “Nếu không sợ, thì chị nên đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn bằng một nụ cười.” Cô ấy nói: “Tôi không thể cười khi đang bị như thế này.” Quan niệm của cô ấy vẫn không cải biến và cô ấy vẫn còn tâm sợ hãi.

Mùa xuân năm ngoái tôi đưa cháu nội chín tháng và xe tập đi của cháu lên tầng thượng để cháu chơi. Sau đó tôi bế cháu và đem xe của cháu xuống bằng thang bộ. Lưng của tôi bị đau dữ dội và tôi không thể đứng hay ngồi. Tuy nhiên tôi biết rõ bản thân không bị ốm và đây là cơ hội tốt để tôi đề cao tầng thứ. Vì Chính Pháp đang tiến đến giai đoạn cuối, những cơ hội như thế này càng trở nên hiếm và tôi phải trân quý chúng. Khi nghĩ theo hướng đó, tôi đã xem việc đau lưng là điều tốt và ai lại đi sợ điều tốt chứ? Vì tôi không sợ nên cựu thế lực tự nhiên không còn cớ để gắn bệnh tật lên cơ thể tôi nữa. Một tuần sau, cơn đau lưng của tôi đã khỏi.

Loại bỏ các chấp trước

Tôi liên lạc với một học viên bị nghiệp bệnh gần đây. Mỗi ngày học viên này học từ hai cho đến ba bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân và luyện công trong vòng hai tiếng rưỡi. Bà ấy phát chính niệm trong một giờ đồng hồ vào mỗi lần và làm tốt việc giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi nói với bà ấy: “Chị không thực sự tinh tấn trong khi làm ba việc. Chị không tu tâm tính khi làm chúng. Chị chỉ xem chúng như thói quen. Điều này giống như những người tu luyện trong núi sâu, vốn không thể nắm trọng tâm mà tu. Công của họ tăng rất chậm mặc dù họ tu luyện vất vả. Cựu thế lực xem tu luyện cá nhân là việc rất nghiêm túc và bất kể chị làm gì, miễn là có sơ hở thì chúng sẽ dùi vào.”

Mặc dù bà ấy đã nhận ra điều đó và dần dần chính lại niệm đầu, nhưng đó vẫn là tu luyện bị động và từ trong bức hại mà phủ nhận bức hại. Bà ấy vẫn đi theo con đường do cựu thế lực an bài.

Có lúc tôi nhận ra đối với mỗi một chấp trước mà tôi tìm thấy, ở đó đều có một quan niệm con người liên kết với nó. Nếu chúng ta không thể loại bỏ quan niệm, thì chấp trước vẫn tồn tại. Khi chúng ta học Pháp, chúng ta là đang phá vỡ các quan niệm và chấp trước. Khi tôi ghi nhớ Pháp ngày càng nhiều hơn, thì không chỉ có thể vượt qua các quan niệm dựa trên các Pháp lý, mà tôi còn trở nên nhạy cảm đối với việc tâm tôi có bị dao động bởi những điều xảy ra chung quanh hay không. Điều này trở nên dễ hơn cho tôi để nắm bắt những niệm đầu không ngay chính, từ đó mà giữ vững tâm tính.

Một hôm tôi cảm thấy rất lạnh và ngày hôm sau tôi bị sốt nặng, thân thể vô cùng mệt mỏi nhưng tôi không sợ. Tôi tin rằng đó thảy đều là để tôi tu luyện. Sự tự tin đến từ sự hiểu biết của tôi về Pháp và kiên định tu luyện qua nhiều năm khi tôi không ngừng hướng nội và loại bỏ đi các quan niệm người thường. Tôi biết cơn sốt chỉ là một nguyên nhân để tôi hướng nội tìm và là cơ hội để đề cao. Tôi tu tâm tính nên cựu thế lực không thể tìm cái cớ để bức hại tôi. Sự chủ động tu luyện tâm tính của tôi đã chấm dứt sự bức hại của cựu thế lực một cách cơ bản. Không có sự can nhiễu của chúng, cơn sốt chỉ đơn giản là để tôi hoàn trả nợ nghiệp và đề cao tầng. Tôi có thể bình tĩnh và thanh tỉnh, mặc dù cơ thể vô cùng nhức mỏi. Sau cùng cơn sốt đã biến mất sau hai ngày.

Vai chính trong giai đoạn lịch sử

Chúng ta không nên chỉ bắt đầu tu tâm tính sau khi bị cựu thế lực bức hại mà nên liên tục tu tâm để ngăn chặn việc bức hại và việc cứu người có thể đạt hiệu quả tốt hơn. Khi mọi việc chúng ta làm gắn với việc cứu người, thì chúng ta đang diễn vai chính trong giai đoạn lịch sử.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta về nguồn gốc của cựu thế lực trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019” và chân tướng liên quan đến nghiệp bệnh. Trong giai đoạn lịch sử này, đây là lúc để cựu thế lực phải lùi bước. Tôi hy vọng mỗi học viên có thể tận dụng thời gian hữu hạn và làm những điều mà chúng ta đã thệ nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/2/389465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178516.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share