Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2019] Một cư dân ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, hiện đang đối mặt với việc bị truy tố vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Trương Kim Sinh bị bắt tại một khách sạn ở Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 5 năm 2019, không lâu sau khi nhận được visa du lịch nước ngoài. Cùng ngày hôm đó, công an cũng sách nhiễu con gái ông ở thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm.

Ông Trương bị giam giữ hình sự tại Trạm tạm giam Thành phố Mai Hà Khẩu (cách quê nhà Thanh Nguyên của ông khoảng 80km). Luật sư của ông đã đến Trại tạm giam vào ngày 7 và 10 tháng 6 nhưng đều không được gặp ông. Trại tạm giam tuyên bố bất kỳ luật sư nào muốn gặp thân chủ là học viên Pháp Luân Công đều phải được các quan chức chính quyền tỉnh Cát Lâm chấp thuận.

Khi gia đình đến thăm ông Trương vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, họ biết rằng Đội An ninh Nội địa đã gửi hồ sơ của ông đến Viện Kiểm sát Thành phố Mai Hà Khẩu và hiện ông lại đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình.

Lần bắt giữ này xảy ra không lâu sau khi ông mãn hạn tù 13 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn mà ông tin rằng đã giúp ông cải thiện tâm tính và bỏ đi nhiều tật xấu.

Bởi vợ chồng ông Trương đã giúp tổ chức các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu, nên họ bị xem là những đối tượng chính bị chính quyền nhắm đến. Vợ ông đã bị giam trong trại lao động cưỡng bức hai lần, còn ông bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức hai năm và sau đó bị kết án 13 năm tù.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, con gái của họ mới 14 tuổi, đã buộc phải nghỉ học khi cả cha mẹ cô đều bị cầm tù.

Tai trái mất thính lực sau khi bị đánh đập trong trại tạm giam

Ông Trương bị giam trong trại tạm giam Đại Sa Câu sau khi bị bắt lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1999. Lính canh đã tát vào mặt ông khiến ông bị điếc tai trái. Họ cũng trùm đầu ông bằng giấy báo ướt, hòng làm ông nghẹt thở.

Sau ba tháng giam giữ, ông Trương bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Phủ Thuận và bị giam ở đó trong hai năm.

Công an và người của uỷ ban dân cư tiếp tục sách nhiễu ông sau khi ông về nhà. Họ cũng cho người trực ở bên ngoài nhà ông và sống gần căn hộ của ông nhằm giám sát nhất cử nhất động hoạt động thường nhật của ông và những người muốn đến thăm ông.

Ông không thể sống một cuộc sống bình thường và buộc phải sống xa nhà để tránh công an.

Bị kết án 13 năm

Công an đã đưa ông Trương vào danh sách “truy nã” và phân phát hình của ông cho tài xế taxi ở tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm. Họ cũng treo giải thưởng 30.000 nhân dân tệ cho ai tiết lộ nơi ở của ông.

Ông Trương đã bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2004 và bị đưa đến trại tạm giam Đại Sa Câu.

Ông đã bị đưa ra xét xử tại Toà án Thanh Nguyên vào ngày 6 tháng 9 năm 2004. Ban đầu thẩm phán kết án ông tám năm tù. Nhưng bởi ông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong phòng xử, thẩm phán đã giận dữ và kéo dài hạn tù của ông thêm năm năm nữa.

Ông Trương đã thụ án tù trong Nhà tù Đại Bắc ở Thẩm Dương và Nhà tù Thanh Đài Tử ở Phủ Thuận, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thẩm Dương vào cuối năm 2007.

Ngày 23 tháng 5 năm 2009, ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, nên ông đã bị tra tấn năm ngày một lần. Ông hốc hác và suýt chết do tim ngừng đập trong thời gian này. Nhà tù đã từ chối cho gia đình thăm ông sau khi ông bắt đầu tuyệt thực.

Bài liên quan:

Vì hô khẩu hiệu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trước toà án, bản án của ông Trương Kim Sinh bị nâng lên 5 năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/30/178646.html

Đăng ngày 03-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share